Hãi hùng cảnh chồng nhốt vợ trong nhà vệ sinh tăm tối suốt 18 tháng

Sau 1,5 năm bị “giam cầm” trong nhà vệ sinh bốc mùi, chịu đựng đói khát, người phụ nữ cuối cùng đã được giải cứu.

Vào hôm 13/10, cảnh sát và nhân viên phúc lợi ở ngôi làng Panipat, bang Haryana nằm ở phía Bắc thành phố Delhi (Ấn Độ) đã thành công giải thoát một người phụ nữ 35 tuổi bị chồng nhốt trong nhà vệ sinh chật chội, hôi thối 18 tháng trời.

Naresh Kumar, chồng của nạn nhân sau đó đã ngay lập tức bị bắt giữ vì tình nghi bạo hành vợ, và sẽ bị khởi tố theo luật bạo hành gia đình và luật hình sự.

Được biết, nạn nhân kết hôn với chồng đã 17 năm. Họ có với nhau 3 người con, trong đó, có một bé gái 15 tuổi, hai bé trai lần lượt là 13 và 11 tuổi. Vậy nhưng, hơn 1 năm qua, bà mẹ ba con này bị ép buộc sống trong điều kiện tồi tệ hơn 1 năm qua, thậm chí không được cung cấp đồ ăn và nước uống phù hợp.

Hãi hùng cảnh chồng nhốt vợ trong nhà vệ sinh tăm tối suốt 18 tháng ảnh 1
Người vợ sống trong nhà vệ sinh chật hẹp, bốc mùi suốt 18 tháng. Ảnh: Dailymail
Sau khi nhận được tin báo từ người dân địa phương, Rajni Gupta - cán bộ cơ quan bảo vệ phụ nữ, cũng là người đã thông tin cho cảnh sát, đã ngay lập tức tới nhà của nạn nhân.

Gupta chia sẻ với từ Hindustan Times rằng khi được phát hiện, người phụ nữ này ở trong tình trạng rất yếu, không thể đi lại, và đói tới mức ăn liền một lúc 8 cái bánh mì chapatti được đưa cho.

Hãi hùng cảnh chồng nhốt vợ trong nhà vệ sinh tăm tối suốt 18 tháng ảnh 2
Khi được tìm thấy, người phụ nữ vừa đói, vừa yếu đến mức không thể đi được. Ảnh: Dailymail

Về phía chồng của nạn nhân, anh ta cho biết vợ mình bị bệnh tâm thần, dù đã được đưa đi điều trị nhưng không có tiến triển nên mới phải dùng tới biện pháp cực đoan là nhốt lại để ngăn vợ chạy lung tung. Tuy nhiên, người đàn ông này lại không thể cung cấp hồ sơ bệnh án chứng minh tình trạng bệnh tật của vợ khi được cơ quan điều tra hỏi tới.

Là người tiếp xúc và trò chuyện với nạn nhân, Gupta nhận định, người vợ hoàn toàn tỉnh táo, vẫn có thể nhận ra người thân và trả lời được những câu hỏi từ phía cơ quan điều tra.

Hiện, người phụ nữ này đã được đưa tới bệnh viện chữa trị, trước khi về sống tại nhà của một người anh họ. Vụ án cũng đang được cảnh sát tiếp tục điều tra, làm rõ.

Chồng bạo hành vợ dã man vì không chịu mua vui cho đám bạn

Không chịu nhảy múa mua vui trong bữa tiệc, người phụ nữ trẻ bị chồng và đám bạn của anh ta lột sạch đồ, làm nhục và tra tấn dã man.

Mới đây, một đoạn video quay cảnh một cô gái trẻ người Pakistan tố cáo người chồng vũ phu của mình đã gây ra một làn sóng phẫn nộ trên mạng xã hội nước này. Trong đoạn video, chị Asma Aziz (22 tuổi, đến từ Lahore) xuất hiện với mái đầu trọc lốc với vô số vết bầm tím trên người, chị vừa lấy tay gạt nước mắt vừa tố cáo người chồng vũ phu của mình là Mian Faisal và đám bạn của anh ta.

Bỏ đi vì bị chồng bạo hành, vợ sốc nặng khi kiểm tra camera

Quá tức giận khi bị chồng bạo hành, người vợ đã quyết định bỏ về nhà bố mẹ đẻ sống 2 tuần, nào ngờ khi mở camera lên để kiểm tra lại phát hiện sự thật động trời về chồng mình.

Truyền thông địa phương đưa tin, cuối tháng 12/2018, cô Yuanbi và chồng là anh Zhangxi, sống tại thành phố Đào Viên, Đài Loan, đã nảy ra tranh cãi và mâu thuẫn. Trong lúc không giữ được bình tĩnh, anh Zhangxi đã động tay động chân khiến cô Yuanbi bị tổn thương. Quá tức giận khi bị chồng bạo hành, cô Yuanbi quyết định bỏ về nhà bố mẹ đẻ sống 2 tuần, định khi mọi chuyện nguôi ngoai mới quay về.

Choáng ngợp cuộc sống xa hoa của hoàng tộc ở Ấn Độ

Các thành viên trong gia đình hoàng tộc ở thành phố Jaipur (Ấn Độ) có những sở thích riêng như chơi polo, dự sự kiện thời trang và tham gia nhiều chương trình từ thiện.

Choang ngop cuoc song xa hoa cua hoang toc o An Do
 Singh là gia đình hoàng gia cũ của thành phố Jaipur thuộc bang Rajasthan, Ấn Độ. Các tước hiệu hoàng gia như vậy đã bị bãi bỏ ở nước này nhiều thập kỷ. Dù không còn đảm nhiệm các vai trò lãnh đạo, hoàng tộc ở Ấn Độ này vẫn có cuộc sống xa hoa. Theo Business Insider, họ sở hữu khối tài sản ước tính trị giá từ 697 triệu USD đến 2,8 tỷ USD.

Choang ngop cuoc song xa hoa cua hoang toc o An Do-Hinh-2
 Các thành viên thuộc hoàng gia cũ này gồm "vua trẻ" Padmanabh Singh (sinh 1998, tên thân mật là Pacho). Anh "lên ngôi" năm 2011 sau khi người ông qua đời. Mẹ anh là Công chúa Diya Kumari - thành viên Hội đồng Lập pháp Rajasthan trước đây. Cha Padmanabh là Narendra Singh - một thường dân, người khi kết hôn với công chúa Diya đã gây ra cuộc tranh cãi lớn. Ngoài ra, Padmanabh còn có hai người em là Công chúa Gauravi Kumari và Hoàng tử Lakshya Raj Singh.

Choang ngop cuoc song xa hoa cua hoang toc o An Do-Hinh-3
 Gia đình của Singh sở hữu khối tài sản lớn, do Diya Kumari quản lý. Bà chịu trách nhiệm chính trong việc chăm sóc cung điện thành phố, pháo đài Jaigarh và dinh thự Jaipur House. Ngoài ra, bà Diya còn quản lý 2 trường học thuộc sở hữu của gia đình gồm trường Palace và trường Maharaja Sawai Bhawani Singh. Hoàng tộc này gọi cung điện thành phố 300 tuổi là nhà của họ, mặc dù nó thường được mở cửa để chào đón công chúng.

Choang ngop cuoc song xa hoa cua hoang toc o An Do-Hinh-4
 Cả vị vua 22 tuổi và em gái Gauravi Kumari đều học tại những ngôi trường danh tiếng. Năm 4 tuổi, Singh đến học tại trường nội trú Mayo College ở Ajmer. Sau đó, 9X chọn trường Millfield tại Somerset (Anh) để tiếp tục chương trình học và tốt nghiệp ngành nghệ thuật tự do tại ĐH New York, Mỹ. Ngoài ra, anh còn học về lịch sử nghệ thuật tại Rome (Italy). Công chúa Gauravi cũng học tại ĐH New York. Giống như anh trai, cô cũng tham gia khóa học về nghệ thuật ở Florence vào mùa hè năm 2018.

Choang ngop cuoc song xa hoa cua hoang toc o An Do-Hinh-5
 Hoàng tộc đến từ Jaipur là những người ưa dịch chuyển, họ đã quen với cuộc sống thường xuyên đi lại giữa nhiều vùng đất, quốc gia. Mặc dù có địa vị cao và sở hữu khối tài sản “khủng”, gia đình này vẫn giữ lối sống giản dị. “Tôi được hưởng một nền giáo dục như những đứa trẻ bình thường mà không có đặc quyền nào cả. Vì vậy, tôi không gặp phải bất kỳ cú sốc văn hóa nào khi đi du lịch”, Singh nói với Architectural Digest. Anh tiết lộ mình bị hấp dẫn bởi thành phố Rome vì ở đây có những điểm tương đồng với Jaipur.

Choang ngop cuoc song xa hoa cua hoang toc o An Do-Hinh-6
 Mỗi thành viên trong gia đình hoàng gia Ấn Độ đều có những sở thích riêng. Padmanabh Singh yêu thích bộ môn polo, anh gọi đây là "niềm đam mê lớn nhất của mình". Năm 2018, vị vua sinh năm 1998 từng lọt vào danh sách 30 Under 30 của Forbes Asia khi là người giữ chức đội trưởng đội polo Ấn Độ đầu tiên ở Anh trong 20 năm.

Choang ngop cuoc song xa hoa cua hoang toc o An Do-Hinh-7
 Trong khi đó, Công chúa Gauravi Kumari là nhân vật nổi bật trong giới thời trang nước này và thường xuyên xuất hiện tại các buổi trình diễn, trang bìa tạp chí. Theo SCMP, người bận rộn nhất trong số các thành viên còn lại là bà Diya. Bà thường góp mặt trong các buổi ra mắt sách, triển lãm nghệ thuật hoặc sự kiện từ thiện.

Choang ngop cuoc song xa hoa cua hoang toc o An Do-Hinh-8
 Tháng 11/2019, Padmanabh Singh bắt đầu cho thuê các căn phòng hoàng gia của gia đình trên Airbnb với giá khoảng 7.774 USD/đêm. Số tiền thu được sẽ chuyển đến Princess Diya Kumari Foundation - tổ chức chuyên hỗ trợ phụ nữ và nghệ sĩ địa phương.

Đọc nhiều nhất

Tin mới

Mỹ tấn công loạt mục tiêu IS ở Syria

Mỹ tấn công loạt mục tiêu IS ở Syria

Mỹ tiến hành cuộc tấn công quy mô lớn nhằm vào tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng tại Syria để trả đũa vụ phục kích khiến 3 người Mỹ thiệt mạng tuần trước.