Quang Huy tá hỏa lên tiếng về nghi vấn hôn nhân rạn nứt

Google News

(Kiến Thức) - Trước tin đồn hôn nhân gặp trục trặc, vợ chồng Phạm Quỳnh Anh - Quang Huy đều lên tiếng khẳng định gia đình nhỏ của mình vẫn yên ấm, hạnh phúc.

Cuộc hôn nhân giữa Phạm Quỳnh Anh và ông bầu Quang Huy vốn được nhiều người ngưỡng mộ. Mới đây, fans hoang mang khi cặp đôi vướng tin đồn hôn nhân đang gặp trục trặc. Trước nghi vấn, Phạm Quỳnh Anh - Quang Huy đều lên tiếng.
Cụ thể, trên trang cá nhân, Phạm Quỳnh Anh chia sẻ hình ảnh cô con gái đầu lòng bên bố. Nữ ca sĩ cũng khéo léo đáp trả tin đồn hôn nhân rạn nứt bằng dòng tâm sự cảm thấy tủi thân khi làm thợ ảnh cho con gái và ông xã.
“Ngày nào cũng nghe lải nhải bên tai: "Tuệ Lâm là cô gái của bố Huy" với "Bố Huy là chàng trai của Tuệ Lâm" xong mình cứ lẽo đẽo đi theo làm thợ ảnh dạo ý... cảm giác nó rất là tủi thân ý các mẹ có bị như vậy không?”, Phạm Quỳnh Anh viết.
Quang Huy ta hoa len tieng ve nghi van hon nhan ran nut
 Vợ chồng Phạm Quỳnh Anh - Quang Huy. Ảnh: FBNV
Về phía ông bầu Quang Huy, anh đăng tải trên trang cá nhân bức tâm thư khá dài. Theo lời Quang Huy, nhiều người thậm chí người thân cũng tỏ ra lo lắng trước tin đồn về cuộc hôn nhân của anh. Tuy nhiên, Quang Huy khẳng định tổ ấm nhỏ của anh vẫn hạnh phúc.
Trong bức tâm thư, Quang Huy chia sẻ khá nhiều về đời tư như việc Phạm Quỳnh Anh từng muốn giấu kĩ hình ảnh con, việc anh cố gắng có một cuộc sống bình thường sau giờ làm việc hay việc vợ chồng anh tạo cho con một tuổi thơ bình thường.
“Mình và Quỳnh Tèo không phải là cặp đôi hot đang cặp kè trong showbiz để có thế này, hay có thế kia thì có thể suy diễn như chơi với nhau hay bo xì nhau được, mình cũng đang lo làm con buôn, không có sắp ra phim hay ra show gì cả”, Quang Huy khẳng định.
Nguyên văn chia sẻ của Quang Huy:
“Mình có một nguyên tắc gần 20 năm nay vẫn giữ: nhà mình có cửa, chuyện showbiz không mang về nhà và chuyện ở nhà không mang ra đường. Và không phản ứng tiêu cực với scandal hay crisis truyền thông.
Mặc dù mình không thích ồn ào và phơi thông tin cuộc sống cá nhân lên mặt báo hằng ngày, nhưng mình rất ý thức công việc mình đang làm, môi trường mình đang làm việc, một người của công chúng thì sẽ phải chấp nhận việc được/bị truyền thông/khán giả "quan tâm" là một phần tất yếu. Bằng tất cả sự tôn trọng luật chơi và tinh thần fairplay, mình đã thỏa hiệp với những điều vẫn tồn tại hằng ngày trong môi trường này.
Vợ mình muốn giữ kín hình con, mình bảo như vậy mới là làm cho con mình đặc biệt. Mình không phải là siêu sao, nhà không phải siêu giàu nên cứ tạo nên một tuổi thơ cho con bình thường, cho nó "lên sóng" bình thường, học trường bình thường, đi xe máy đưa con đi học bình thường, cho mình trải nghiệm cuộc sống ông bố bà mẹ bỉm sữa bình thường.
Nếu truyền thông quan tâm hình ảnh của con, một đợt rồi sẽ thôi, rồi sẽ đến con nghệ sĩ khác, mình càng tạo sự kín đáo sự tò mò sẽ càng lớn lên, con của mình sẽ chịu áp lực.
Nhưng khi con mình đi học, mình thấy cô bật nhạc của mẹ cháu trong lớp thì mình sẽ nhờ cô đừng đối xử cháu như con nghệ sĩ ở trong lớp, cháu không nên là người nổi trội trong lớp chỉ vì sự đặc biệt của cha mẹ cháu.
Trên trang cá nhân của mình, mình cũng không ngại show cuộc sống thường ngày của mình vì thực ra mình không hot, cuộc sống cũng rất bình thường, bạn bè cũng rất bình thường, ai đặc biệt thì mình tôn trọng họ không post lên.
Mình chỉ có nguyên tắc là không đụng chạm đồng nghiệp và thị phi, hoặc những vấn đề của ngành mà mình thấy bản thân có trách nhiệm đóng góp mình mới lên tiếng. Cái gì chấp nhận được thì mình sẽ thỏa hiệp vì suy cho cùng mình cũng không phải là cái gì quá hot siêu hot mà cứ phải huyền huyền bí bí.
Hôm nay phơi bày "bí mật đời tư" như vầy một phần là muốn câu view kiếm fame, một phần muốn giải bày sở dĩ mình phải cố gắng có một cuộc sống bình thường sau giờ làm việc như vậy là bởi vì mình thực sự yêu và muốn có trách nhiệm với gia đình, họ hàng và những mối quan hệ của mình, mình muốn làm cho cuộc sống họ tốt lên thì trước tiên mình không được mang phiền phức và xấu hổ đến với họ vì công việc của mình.
Mình nghĩ mình là một người đặc biệt, thậm chí dị biệt, có thể là đáng ghét, nên mình muốn gia đình chịu một người dị như mình là đủ mệt rồi. Mình không tập cho gia đình một cuộc sống showbiz để thích nghi với công việc của mình.
Mình chọn cho mình cách giữ nếp sống của một người bình thường trong nhà, trong họ hàng, hay những người thân của mình, mình chỉ muốn họ xem mình là thằng Huy, con Quỳnh Anh bình thường. Và trên tất cả, là 2 thiên thần của mình, tuyệt đối nó không được chịu những áp lực tào lao nào từ công việc của bố mẹ nó.
Gia đình mình cũng giống như bao gia đình bình thường khác, có những thiên thần nhỏ bé cần được bảo vệ, có người già bệnh tật cần được chăm sóc và an yên, có những người thầy người bạn vì sự an nguy của mình mà họ sẽ lo lắng.
Tuyệt nhiên mình và Quỳnh Tèo không phải là cặp đôi hot đang cặp kè trong showbiz để có thế này, hay có thế kia thì có thể suy diễn như chơi với nhau hay bo xì nhau được, mình cũng đang lo làm con buôn không có sắp ra phim hay ra show gì cả, các bạn nhé!
Mình có thể làm nhiều thứ hơn, không mong muốn hơn để bảo vệ gia đình mình mà không ngại bị cười chê đâu. Mình chấp nhận tất cả cái giá của công việc này, scandal, crisis, thịnh suy bội ước, đi quay đi diễn bỏ coi đá banh... nhưng gia đình thì mình sẽ chọn cách bảo vệ tuyệt đối”.
Thu Cúc

>> xem thêm

Bình luận(0)