Vào tháng 6/1941, quân đội Đức quốc xã bất ngờ tấn công xâm lược Liên Xô. Sau khi tràn qua phần lớn biên giới của Liên Xô, nhà độc tài Hitler cùng các quan chức cấp cao trong chính quyền quyết định tấn công những thành phố chiến lược, trong đó có Leningrad (nay là St.Petersburg).Theo lệnh Hitler, quân đội Đức quốc xã đã cắt đứt nhiều tuyến đường sắt nối thành phố Leningrad với các địa phương khác. Binh sĩ Đức với lực lượng hùng hậu cùng sức mạnh quân sự lớn nhanh chóng cô lập thành phố Leningrad trong 872 ngày (kể từ 8/9/1941 -27/1/1944).Trong gần 900 ngày đêm, lực lượng phát xít Đức liên tục thực hiện các cuộc bắn phá, pháo kích, ném bom... thành phố Leningrad.Theo đó, nhiều tòa nhà, đường sá cùng các công trình khác ở Leningrad bị hư hại nghiêm trọng, thậm chí bị san phẳng hoặc biến thành đống đổ nát.Cuộc bao vây, phong tỏa của Đức quốc xã còn khiến người dân Liên Xô ở Leningrad còn dẫn tới tình trạng khan hiếm lương thực, thực phẩm, thuốc men, đạn dược...Theo một số sử gia, mỗi người dân Leningrad có khẩu phần ăn khoảng 250gr bánh mì mỗi ngày. Không ít người dân bị thương, mắc bệnh nhưng không có đủ thuốc để điều trị.Dù vậy, quân và dân Leningrad vẫn kiên cường chiến đấu, tận dụng mọi nguồn lực tại chỗ và cố gắng phá vỡ vòng vây của kẻ địch nhằm lật ngược tình thế.Đến ngày 18/1/1943, binh sĩ Liên Xô thuộc mặt trận Leningrad và mặt trận Volkhov đã tiến hành chiến dịch Iskra (Tia lửa) gần bờ phía nam hồ Ladoga nhằm mở một hành lang đưa đồ tiếp tế vào thành phố.Nhờ vậy, lương thực, thực phẩm, thuốc men, vũ khí... được chuyển tới Leningrad. Quân và dân Liên Xô ở Leningrad làm việc, chiến đấu chống lại kẻ địch suốt nhiều tháng trước khi đánh bại quân phát xít Đức vào tháng 1/1944.Với việc đập tan cuộc bao vây kéo dài gần 900 ngày đêm của phát xít Đức, Leningrad trở thành biểu tượng cho lòng dũng cảm, nhất quyết bảo vệ lãnh thổ quê hương của Liên Xô trước quân xâm lược trong Thế chiến 2. Ảnh: RHP.Mời độc giả xem video: Câu chuyện ly kỳ về gia đình người lùn Do Thái thời phát xít Đức.
Vào tháng 6/1941, quân đội Đức quốc xã bất ngờ tấn công xâm lược Liên Xô. Sau khi tràn qua phần lớn biên giới của Liên Xô, nhà độc tài Hitler cùng các quan chức cấp cao trong chính quyền quyết định tấn công những thành phố chiến lược, trong đó có Leningrad (nay là St.Petersburg).
Theo lệnh Hitler, quân đội Đức quốc xã đã cắt đứt nhiều tuyến đường sắt nối thành phố Leningrad với các địa phương khác. Binh sĩ Đức với lực lượng hùng hậu cùng sức mạnh quân sự lớn nhanh chóng cô lập thành phố Leningrad trong 872 ngày (kể từ 8/9/1941 -27/1/1944).
Trong gần 900 ngày đêm, lực lượng phát xít Đức liên tục thực hiện các cuộc bắn phá, pháo kích, ném bom... thành phố Leningrad.
Theo đó, nhiều tòa nhà, đường sá cùng các công trình khác ở Leningrad bị hư hại nghiêm trọng, thậm chí bị san phẳng hoặc biến thành đống đổ nát.
Cuộc bao vây, phong tỏa của Đức quốc xã còn khiến người dân Liên Xô ở Leningrad còn dẫn tới tình trạng khan hiếm lương thực, thực phẩm, thuốc men, đạn dược...
Theo một số sử gia, mỗi người dân Leningrad có khẩu phần ăn khoảng 250gr bánh mì mỗi ngày. Không ít người dân bị thương, mắc bệnh nhưng không có đủ thuốc để điều trị.
Dù vậy, quân và dân Leningrad vẫn kiên cường chiến đấu, tận dụng mọi nguồn lực tại chỗ và cố gắng phá vỡ vòng vây của kẻ địch nhằm lật ngược tình thế.
Đến ngày 18/1/1943, binh sĩ Liên Xô thuộc mặt trận Leningrad và mặt trận Volkhov đã tiến hành chiến dịch Iskra (Tia lửa) gần bờ phía nam hồ Ladoga nhằm mở một hành lang đưa đồ tiếp tế vào thành phố.
Nhờ vậy, lương thực, thực phẩm, thuốc men, vũ khí... được chuyển tới Leningrad. Quân và dân Liên Xô ở Leningrad làm việc, chiến đấu chống lại kẻ địch suốt nhiều tháng trước khi đánh bại quân phát xít Đức vào tháng 1/1944.
Với việc đập tan cuộc bao vây kéo dài gần 900 ngày đêm của phát xít Đức, Leningrad trở thành biểu tượng cho lòng dũng cảm, nhất quyết bảo vệ lãnh thổ quê hương của Liên Xô trước quân xâm lược trong Thế chiến 2. Ảnh: RHP.
Mời độc giả xem video: Câu chuyện ly kỳ về gia đình người lùn Do Thái thời phát xít Đức.