Thực hành lễ Phóng sinh là góp phần trưởng dưỡng tâm từ bi, hóa giải nghiệp chướng rất tốt. Trong ảnh: Thầy Thích Quảng Hiếu, trụ trì chùa Tân Hải thuyết chúng trước khi vào chính lễ Phóng sinh, tổ chức hôm Chủ Nhật ngày 26/05/2013 vừa qua.
Hơn 1.000 phật tử tham dự lễ Phóng sinh, buổi lễ được tổ chức rất bài bản, trang trọng trong không khí trang nghiêm, thanh tịnh. Hội chúng đông vậy nhưng không gian như ngưng đọng, nắng hè oi bức len lỏi từng đợt gió đồng nội xa đưa như nghe tiếng cọng cỏ, ngọn cây…
Thầy Quảng Hiếu nhanh chóng ổn định hội chúng, rồi cùng đại diện khách mời đến từ các cơ quan chức năng thành phố và địa phương chú nguyện. Khi cảm niệm không gian nghiêm tịnh, thắm tình đạo vị, thầy Quảng Hiếu dẫn chúng niệm Phật, đọc Kinh rồi cùng thực hiện nghi lễ phóng sinh.
Hơn 9h30 sáng, lễ phóng sinh hoàn mãn, đại chúng ai cũng hoan hỷ, cảm nhận công đức từ tâm khó thể nghĩ bàn. Những lời khuyến tấn của thầy Quảng Hiếu như tiếp thêm sức mạnh “từ bi” tới các phật tử. Dường như cảm nhận được điều đó, mà nhiều chú chim nán lại, như mong muốn cảm thụ thêm công đức, mong cùng chia sẻ những hoan hỷ khôn cùng…
Tiếp đó, suốt khóa tụng Kinh chừng hơn một giờ đồng hồ, vẫn còn những chú chim không muốn rời đi. Có chú còn chọn một chỗ gần các Thầy, hình như để lắng nghe Kinh kệ, cảm nhận tiếng mõ hồi chuông.
Nơi bàn đặt tôn tượng đức Phật, những chú chim sẻ như chẳng muốn rời…
Nghe Thầy giảng pháp chút đã…
Dù đã tự do, nhưng nguyện xin...ở lại?
Chú bồ câu ở nguyên nơi này nhiều giờ đồng hồ...
TIN BÀI LIÊN QUAN
Phóng sinh hồi hướng tới 64 liệt sĩ Trường Sa
Cùng nhau phóng sinh nhân ngày Rằm tháng Giêng
Kinh Phật nói gì về việc phóng sinh?
Một tiểu thương thả hơn 2 tấn cá phóng sinh ra sông
Tiền mua vàng mã nên để... phóng sinh
TIN BÀI ĐỌC NHIỀU
Thói hư, tật xấu của một số nhà sư
Tượng Phật A Di Đà cao nhất thế giới
Ngôi chùa nhiều năm “vắng bóng tượng, thiếu tiếng chuông”
Thực hành lễ Phóng sinh là góp phần trưởng dưỡng tâm từ bi, hóa giải nghiệp chướng rất tốt. Trong ảnh: Thầy Thích Quảng Hiếu, trụ trì chùa Tân Hải thuyết chúng trước khi vào chính lễ Phóng sinh, tổ chức hôm Chủ Nhật ngày 26/05/2013 vừa qua.
Hơn 1.000 phật tử tham dự lễ Phóng sinh, buổi lễ được tổ chức rất bài bản, trang trọng trong không khí trang nghiêm, thanh tịnh. Hội chúng đông vậy nhưng không gian như ngưng đọng, nắng hè oi bức len lỏi từng đợt gió đồng nội xa đưa như nghe tiếng cọng cỏ, ngọn cây…
Thầy Quảng Hiếu nhanh chóng ổn định hội chúng, rồi cùng đại diện khách mời đến từ các cơ quan chức năng thành phố và địa phương chú nguyện. Khi cảm niệm không gian nghiêm tịnh, thắm tình đạo vị, thầy Quảng Hiếu dẫn chúng niệm Phật, đọc Kinh rồi cùng thực hiện nghi lễ phóng sinh.
Hơn 9h30 sáng, lễ phóng sinh hoàn mãn, đại chúng ai cũng hoan hỷ, cảm nhận công đức từ tâm khó thể nghĩ bàn. Những lời khuyến tấn của thầy Quảng Hiếu như tiếp thêm sức mạnh “từ bi” tới các phật tử. Dường như cảm nhận được điều đó, mà nhiều chú chim nán lại, như mong muốn cảm thụ thêm công đức, mong cùng chia sẻ những hoan hỷ khôn cùng…
Tiếp đó, suốt khóa tụng Kinh chừng hơn một giờ đồng hồ, vẫn còn những chú chim không muốn rời đi. Có chú còn chọn một chỗ gần các Thầy, hình như để lắng nghe Kinh kệ, cảm nhận tiếng mõ hồi chuông.
Nơi bàn đặt tôn tượng đức Phật, những chú chim sẻ như chẳng muốn rời…
Nghe Thầy giảng pháp chút đã…
Dù đã tự do, nhưng nguyện xin...ở lại?