Nhảy vào chuồng nuôi hổ rồi bị cắn tới tử vong

Người đàn ông bị con hổ kéo lê và cắn xé đến tử vong, mặc cho những người xung quanh cố gắng dùng đá ném vào chuồng để đánh lạc hướng con vật.

Mới đây, một đoạn phim gây sốc trên mạng xã hội đã ghi lại khoảnh khắc kinh hoàng khi một người đàn ông bị hổ cắn đến chết tại Sở thú Delhi, Ấn Độ. 
Theo các nhân viên tại sở thú, nạn nhân được xác định là anh Maqsood, 20 tuổi. Người đàn ông này đã trèo vào trong chuồng hổ khi tham quan vườn thú. Tuy nhiên, một số người chứng kiến vụ việc khẳng định anh Maqsood chỉ vô tình trượt chân ngã vào.
Nhay vao chuong nuoi ho roi bi can toi tu vong
Con hổ dồn người đàn ông vào góc tường rồi tấn công 
Trong đoạn video được chia sẻ, khi phát hiện có vật thể lạ bên trong chuồng, con hổ tên Vijay dồn người đàn ông vào chân tường. Dường như con hổ đang chơi đùa với con mồi trước khi tấn công, mặc cho những người xung quanh sợ hãi dùng đá ném vào người nó để đánh lạc hướng trong tuyệt vọng. 
Nhay vao chuong nuoi ho roi bi can toi tu vong-Hinh-2
Nó ngoạm cổ nạn nhân rồi kéo lê đi xung quanh  
Con vật to lớn bắt đầu ngoạm vào cổ nạn nhân, kéo lê anh ta đi xung quanh. Khi cảnh sát đến hiện trường, mọi thứ đã quá muộn. Thi thể nạn nhân được vớt lên 2 tiếng sau đó khi các nhân viên sở thú đã có thể khống chế được con hổ.
Nhiều nhân chứng lên tiếng chỉ trích cách xử lý của sở thú Delhi đối với vụ việc, họ cho rằng nhân viên đã không nhanh chóng khống chế con hổ bằng súng an thần và cứu người đàn ông. “Không có bảo vệ ở gần khu vực chuồng hồ vào thời điểm đó. Mọi người bắt đầu la hét để tìm kiếm sự giúp đỡ nhưng chỉ có một người bảo vệ chạy đến. Chúng tôi cố gắng ném bất cứ thứ gì vào con hồ nhưng chỉ trong tích tắc nó đã kéo người đàn ông kia đi”, nhân chứng Prakash Kumar cho biết.
Nhay vao chuong nuoi ho roi bi can toi tu vong-Hinh-3
 Khi con hổ được khống chế, người đàn ông đã tử vong. Ảnh: The Sun 
Đại diện vườn thú khẳng định họ đã làm hết sức mình để cứu người đàn ông và bác bỏ cáo buộc rằng bảo vệ không đảm bảo nhiệm vụ. “Bất chấp lời cảnh báo rằng không nên đến quá gần khu vực chuồng hổ, thanh niên này đã trèo qua một hàng rào cao và vài hàng rào nhỏ, sau đó nhảy vào”, người phát ngôn Riyaz Ahmed Khan cho biết.
Trong khi Giám đốc Sở thú Delhi cũng khẳng định các nhân viên đã cố gắng đánh lạc hướng và khống chế con hổ nhưng không thành công, dẫn đến không cứu được nạn nhân. 

Chủ ô tô nghênh ngang đậu xe giữa đường, cả xóm hợp sức trừng trị

Đậu xe ô tô vô ý thức, chủ xe bị người dân trong xóm ra tay trừng trị theo cách khó tin. Cư dân mạng tranh cãi gay gắt khi biết chuyện.

Mạng xã hội Trung Quốc mới đây lan truyền đoạn video ghi cảnh một chiếc ô tô con màu trắng bị chất đầy rác xung quanh. Được biết, người quay và đăng tải đoạn video lên mạng xã hội là cô Shi.
Cô Shi kể lại sáng hôm đó, khi đi đổ rác, cô phát hiện chiếc ô tô ngập trong rác bốc mùi hôi khó chịu. Chủ xe vốn không phải là người ở khu cô Shi sinh sống. Chiếc ô tô dừng đỗ ở khu vực này vào buổi tối trước đó, người dân trong khu đều nghĩ chủ xe sẽ sớm đưa chiếc ô tô đi.

Giáo viên yoga bẻ gãy xương đùi của học viên trong lúc dạy

Một người phụ nữ Trung Quốc đang lên kế hoạch khởi kiện một phòng tập yoga sau khi huấn luyện viên vô tình làm gãy xương đùi của cô trong lúc dạy học. 

Cuối tháng 8/2021, chị Wang tham gia buổi học đầu tiên trong khóa yoga 1-1 tại một phòng tập ở tỉnh An Huy, Trung Quốc. Mọi chuyện đều thuận lợi cho tới khi chuyển sang bài tập tạo tư thế con rồng.
Giao vien yoga be gay xuong dui cua hoc vien trong luc day
Tư thế con rồng trong yoga. Ảnh minh họa 

Mỹ: Vụ bạo hành trẻ em kinh hoàng nhất lịch sử

Genie bị cha mẹ đẻ hành hạ đến mức cơ thể gầy gò, xanh xao bất thường. Cô bé không thể đi lại như người bình thường và thậm chí chỉ có thể nói được câu “dừng lại”. 

Năm 1970, cô bé Genie (13 tuổi), sống ở bang California, Mỹ được cảnh sát giải cứu thành công sau thời gian dài bị chính cha mẹ đẻ bạo hành. Kể từ đó cho đến nay, đây vẫn được coi là vụ ngược đãi trẻ em kinh hoàng nhất thế giới.
My: Vu bao hanh tre em kinh hoang nhat lich su
Genie là nạn nhân của vụ bạo hành kinh hoàng nhất lịch sử 
Vào tháng 10/1970, Genie cùng mẹ là bà Dorothy bước vào một văn phòng phúc lợi ở Los Angeles. Theo các nhân viên phúc lợi vào thời điểm đó, trông Genie nhỏ bé như chỉ khoảng 7 hoặc 8 tuổi, bước đi tập tễnh bên mẹ trong tình trạng xanh xao bất thường. Cô bé dường như không thể nói chuyện, chỉ nhắc lại hai câu duy nhất là “xin hãy dừng lại” và “đừng như thế nữa”, thậm chí liên tục chảy nước miếng và khạc nhổ. 

Đọc nhiều nhất

Tin mới