Con gái bị cưỡng hiếp, cha hành động sốc để trả thù

Google News

 Một người đàn ông ở Ấn Độ bị cáo buộc đã sát hại 6 người trong một gia đình để trả thù việc con gái ông bị cưỡng hiếp.

Theo The Hindu, vụ án mạng rúng động xảy ra tại ngôi làng Juttada, Visakhapatnam, bang Andhra Pradesh (Ấn Độ) vào sáng ngày 15/4.
Khi đó, Battina Appalaraju, 49 tuổi, đã đột nhập vào nhà nạn nhân, dùng liềm sát hại 6 người trong gia đình này.
Những người tử vong được xác định là Bammidi Ramana (57 tuổi), Bammidi Usha Rani (30 tuổi), Allu Ramadevi (53 tuổi) - mẹ của Usha Rani, Nakettlu Aruna (37 tuổi) - một người họ hàng của Usha Rani, hai người con của Usha Rani là bé Bammidi Uday (4 tuổi) và Bammidi Urvasi (6 tháng). Được biết, Usha Rani là vợ của Vijay Kiran, 30 tuổi.
Con gai bi cuong hiep, cha hanh dong soc de tra thu
Battina Appalaraju (trái) bị cáo buộc sát hại 6 người trong một gia đình. Ảnh: News Unique.  
Cảnh sát cho biết, nguyên nhân vụ án mạng ban đầu được xác định là do xuất phát từ mối thù từ lâu giữa Battina Appalaraju và gia đình nạn nhân.
Cụ thể, Vijay Kiran bị cáo buộc đã cưỡng hiếp con gái của Battina vào tháng 4/2018.
Con gái của Battina đã đệ đợn kiện Vijay, đồng thời tố cáo Usha Rani có hành vi tống tiền. Vụ án vẫn đang được xét xử. Nguồn tin cho hay, Usha Rani từng trình báo cảnh sát việc Battina đe dọa giết chồng cô.

Mời độc giả xem thêm video: Ấn Độ hạ độ tuổi truy cứu hình sự với tội hiếp dâm (Nguồn video: VTV)

Hiện, Battina Appalaraju đã bị bắt giữ với cáo buộc đột nhập và giết người.
Người thân của gia đình Usha Rani cùng với người dân địa phương rất tức giận, đã tổ chức biểu tình đòi treo cổ Battina Appalaraju ngay lập tức.
Thiên An

>> xem thêm

Bình luận(0)