Cha chết lặng thấy thi thể con gái trên đường trước ngày cưới

Google News

 Khi đang trở về nhà, người đàn ông ở Ấn Độ chết lặng khi thấy thi thể con gái nằm trên đường, chỉ vài ngày trước đám cưới của nạn nhân.

Times Of India đưa tin, vào ngày 21/6, sau khi phát xong thiệp cưới của con gái, ông Madanpal Singh liền trở về nhà. Trên đường trở về, Madanpal thấy đám đông đang vây quanh một thi thể cô gái. Madanpal liền lại gần và chết lặng khi phát hiện thi thể đó là con gái ông.
"Đó là con gái tôi", Madanpal hét lên rồi ngất xỉu.
Cha chet lang thay thi the con gai tren duong truoc ngay cuoi
Jitin (áo đỏ) đã sát hại hôn thê vì không muốn cưới cô. Ảnh: Times Of India.  
Chỉ vài giờ trước đó, tại ngôi nhà ở làng Surajnagar, Moradabad, Meenakshi Singh (19 tuổi), con gái của Madanpal, tạm biệt cha của cô khi ông đi phát thiệp cưới.
Sau khi Madanpal rời khỏi nhà, Meenakshi Singh nhận được cuộc gọi từ chồng sắp cưới, Jitin. Jitin nói rằng anh ta muốn đưa cô đi mua sắm, nhưng trên thực tế, Jitin lại có kế hoạch khác.
Jitin bị cáo buộc đã bóp cổ Meenakshi Singh đến chết tại một khu vực vắng vẻ, vì anh ta không muốn cưới cô.

Mời độc giả xem thêm video về vụ nữ y tá giết người ở Nhật Bản (Nguồn video: Vietnamnet.vn)

Jitin bị bắt giữ vào ngày 22/6. Trong quá trình thẩm vấn, Jitin khai với cảnh sát rằng anh ta không muốn cưới Meenakshi Singh và cố hủy bỏ hôn lễ. Trong lúc tranh cãi, Jitin đã sát hại Meenakshi Singh.
Hiện, các nhà chức trách Ấn Độ đang tiếp tục điều tra vụ án.
Thiên An

>> xem thêm

Bình luận(0)