Mẹ kế đánh con chồng và chồng nhập viện

Google News

(Kiến Thức) - Đánh con chồng bầm dập đến bất tỉnh, bị chồng mắng, người đàn bà này liền dùng dao cạo râu rạch nhiều nhát vào người chồng khiến hai cha còn phải nhập viện.

Lãnh đạo Công an huyện Cư M’gar (Đắk Lắk) cho biết, trên địa bàn xã Ea M’droh vừa xảy ra một vụ “hành hạ trẻ em” và “cố ý gây thương tích”.
Người bị tố cáo đã gây ra hai hành vi trên là Hồ Thị Thảo (31 tuổi), trú xã Ea M’droh, huyện Cư M’gar, là mẹ kế của cháu Nguyễn Duy Hùng Anh (10 tuổi), học lớp 4, Trường tiểu học Bùi Thị Xuân.
Trước đó, vào chiều ngày 2/4, trong giờ ra chơi, em Hùng Anh cùng vài bạn trong lớp vào khuôn viên UBND xã Ea M’droh hái trái vú sữa chơi. Lúc này, Hồ Thị Thảo cầm theo thanh tre chạy ra đánh liên tiếp vào người cháu Hùng Anh rồi lôi về nhà không cho cháu vào lớp học tiếp.
 Em Hùng Anh bị mẹ kế đánh te tua đến bất tĩnh
Đưa cháu Hùng Anh về, Thảo khóa trái cửa rồi dùng gậy gỗ tiếp tục đánh vào tay, chân và đầu khiến bất tỉnh tại chỗ. Hồ Thị Thảo còn bỏ mặc cho cháu Hùng Anh nằm bất động trên nền nhà.
Anh Nguyễn Duy Kháng (46 tuổi), bố đẻ của Hùng Anh đi làm về thấy con bị đánh thê thảm đến ngất xỉu liền lên tiếng mắng Thảo. Hai vợ chồng xảy ra xô xát, Thảo dùng dao cạo râu (Thảo mở tiệm hớt tóc) rạch nhiều nhát vào người anh Kháng khiến anh bị thương nặng phải đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Thiện Hạnh, TP Buôn Ma Thuột.
Anh Kháng bị tổng cộng 6 vết cắt ở tay và người. Có nhiều vết cắt dài tới 30cm, rộng tới 2cm. Các bác sỹ phải khâu tổng cộng hơn 50 mũi.
Cháu Hùng Anh cũng được chuyển tới bệnh viện cấp cứu ngay sau đó với nhiều vết đánh gây thâm tím khắp người.
Sau khi ly dị vợ, anh Nguyễn Duy Khánh tiến bước nữa với Hồ Thị Thảo. Cháu Hùng Anh về sống với bố và mẹ kế tại xã Ea M’rdoh. Một số người dân tại địa phương cho biết, Hùng Anh thường xuyên bị mẹ kế hành hạ vô cớ.
Bức xúc trước việc cháu Hùng Anh bị mẹ kế thường xuyên hành hạ dã man, một số người đã chụp ảnh những vết thương bầm tìm khắp người cháu Hùng Anh, rồi dán trước cổng trạm y tế xã Ea M’droh.
Cao Nguyên

Bình luận(0)