Gã trai “ngáo đá” khống chế tài xế taxi bắt... chở về thăm mẹ

Google News

(Kiến Thức) - Người đàn ông lên cơn “ngáo đá” khống chế tài xế taxi bằng vỏ chai bia dính đầy máu và yêu cầu chở về nhà để... thăm mẹ.

Sự việc người đàn ông “ngáo đá” khống chế tài xế taxi nói trên xảy ra vào 7h30 ngày 16/10 tại phường Phước Long A, quận 9, TP HCM.
Thông tin ban đầu, vào thời điểm trên, anh Lê Quyết Thắng (40 tuổi) - tài xế hãng xe taxi Vinasun chở khách từ quận 9 về quận 1. Khi đang dừng chờ đèn đỏ tại ngã tư Đỗ Xuân Hợp – Tây Hòa (P. Phước Long A, Q.9, TP HCM) thì bất ngờ bị một người đàn ông mặc quần đùi trong trạng thái không bình thường cầm vỏ chai bia vỡ dính đầy máu giật cửa xông vào buồng lái khống chế.
Ga trai “ngao da” khong che tai xe taxi bat... cho ve tham me
 Người đàn ông vẫn đang trong trạng thái "phê" thuốc tại cơ quan công an.
Người này giơ vỏ chai bia lên dọa và yêu cầu vị khách trên xe ra dãy ghế phía sau ngồi, còn anh ta ngồi bên cạnh tài xế và bắt anh Thắng chở về cầu Chà Và (quận 8) để thăm mẹ. Nếu không làm theo yêu cầu, hắn dọa sẽ “xử đẹp” tài xế và khách.
Bị khống chế, tài xế buộc phải làm theo lệnh của vị khách “bất đắc dĩ” để đảm bảo an toàn cho khách đi taxi. Khi xe chạy được khoảng 500m thì bị tắc đường. Lúc này, anh Thắng nhìn thấy 2 chiến sĩ cảnh sát đang đứng làm nhiệm vụ liền ra hiệu cho khách tung cửa nhảy ra ngoài kêu cứu.
Ga trai “ngao da” khong che tai xe taxi bat... cho ve tham me-Hinh-2
Chiếc taxi mà gã trai xông vào khống chế tài xế. 
Khi anh Thắng và khách thoát được ra ngoài đường, người đàn ông liền chửi bới om sòm, đập vỡ cửa kính định đuổi theo hành hung. Lúc này, các chiến sĩ cảnh sát ập vào khống chế đưa về trụ sở công an phường Phước Long A.
Hiện đối tượng vẫn đang trong tình trạng “phê thuốc” nên công an chưa biết được danh tính cũng như lời khai phục vụ điều tra.
Thiên Dũng - Vũ Sơn

>> xem thêm

Bình luận(0)