Doanh nhân gốc Việt nghi bị sát hại do liên quan đến băng đảng

Những mẩu xương mới được tìm thấy tại mảnh đất hoang ở thành phố Wollongong (bang New South Wales, Úc) được cho là của một doanh nhân gốc Việt có tên Minh Phuoc “Paul” Nguyen, mất tích cách đây 4 năm.

Tờ News.com.au hôm nay, 25/7, đưa tin những mẩu xương người nói trên được cảnh sát bang New South Wales phát hiện tại một khu đất hoang ở thành phố Wollongong.
Số xương này sẽ được giám định pháp y để xác định danh tính. Tuy nhiên, cảnh sát cho rằng đây có thể là một phần hài cốt của doanh nhân gốc Việt có tên Minh Phuoc “Paul” Nguyen.
Cảnh sát tìm thấy một số mẩu xương người tại một khu đất hoang ở thành phố Wollongong. Ảnh: Cảnh sát cung cấp
 Cảnh sát tìm thấy một số mẩu xương người tại một khu đất hoang ở thành phố Wollongong. Ảnh: Cảnh sát cung cấp
Ảnh: Cảnh sát cung cấp
 Ảnh: Cảnh sát cung cấp
Minh Phuoc “Paul” Nguyen được nhìn thấy lần cuối khi lái xe rời khỏi khách sạn Hilton (thành phố Sydney, Úc) vào 22h ngày 1/5/2014.
Cơ quan an ninh cho rằng doanh nhân 50 tuổi bị sát hại tại khu căn hộ Bankstown sau khi tìm thấy vết máu trên một tấm thảm.
Vào ngày mất tích, ông Nguyen được cho là đã gọi điện cho người thân và nói rằng mình cần ra ngoài giải quyết một số công việc phức tạp liên quan đến chuyện kinh doanh.
Vài tháng sau đó, em trai của Nguyen – ông Tony Nguyen tiết lộ anh trai của mình đã có những hành động rất lạ trước khi mất tích.
“Anh ấy trả hộ chiếu cho chị dâu tôi và nói rằng: tôi sẽ đi gặp một số người, mọi chuyện rất phức tạp”, Tony Nguyen nhớ lại.
Minh Phuoc “Paul” Nguyen. Ảnh: Daily Mail
Minh Phuoc “Paul” Nguyen. Ảnh: Daily Mail 
Ông Nguyen cũng được cho là đã bán 2 cửa hàng Bakers Delight của mình trước khi biến mất, cùng một cửa hàng Bread Top ở Chatswood và một tiệm pizza ở Parramatta.
Năm 2015, 2 người đàn ông đã bị buộc tội sát hại ông Nguyen, là Zulfukar Aljubouri (23 tuổi) và một người đàn ông khác 22 tuổi.
Cảnh sát từng nhiều lần cố tìm kiếm thi thể ông Nguyen nhưng không thành. Sau khi nhận được tin báo, cơ quan an ninh đã mở lại cuộc tìm kiếm vào lúc 8h sáng 24/7, và phát hiện các mẩu xương nói trên.
Trước đó, cảnh sát cũng đã tiến hành xác minh thông tin cho rằng ông Nguyen có mối liên hệ với tổ chức tội phạm ngầm liên quan đến cái chết của trùm ma tuý Sydney – Jaime Gao.
Minh Phuoc "Paul" Nguyen đến Australia định cư từ những năm 20 tuổi, đã kết hôn và có con.

Cảnh sát bang New South Wales phát hiện một số mẩu xương người tại một khu đất hoang nghi của ông “Paul” Nguyen ở thành phố Wollongong. (Nguồn: Daily Mail)

Hàn Quốc tham gia hỗ trợ cứu nạn vụ vỡ đập thủy điện tại Lào

Ngày 25/7, Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in đã ra lệnh cử một đội cứu trợ khẩn cấp tới tỉnh Attapeu, Nam Lào, hỗ trợ công tác cứu hộ khẩn cấp sau sự cố vỡ đập thủy điện Sepien Senamnoi.

Phát biểu trong một cuộc họp báo, người phát ngôn của Tổng thống Hàn Quốc, ông Kim Eui-kyeom, nêu rõ: "Tổng thống đã chỉ đạo Chính phủ Hàn Quốc có các biện pháp hỗ trợ mạnh mẽ, trong đó có việc phái một đội cứu trợ tới hiện trường (vỡ đập thủy điện tại Lào)”.
Sự cố vỡ đập thủy điện Sepien Senamnoi ở Lào. Ảnh: TTXVN
Sự cố vỡ đập thủy điện Sepien Senamnoi ở Lào. Ảnh: TTXVN  

Kinh ngạc số lượng đập thủy điện trên trên Sông Mekong

(Kiến Thức) - Xe Pian-Xe Namnoy, đập thủy điện vừa bị vỡ tại Lào tối 23/7 khiến hàng trăm người mất tích và thiệt mạng, chỉ là một trong số hơn 350 đập thủy điện đã và đang được xây dựng ở lưu vực sông Mekong.

Đập thủy điện Xe Pian-Xe Namnoy tại tỉnh Attapeu của Lào vừa bị vỡ tối 23/7 nằm trên các phụ lưu của sông Mekong. Sự cố vỡ đập thủy điện tại Lào vừa qua đã khiến nhiều người thiệt mạng, hàng trăm người mất tích và hơn 6.600 người mất nhà cửa.
Đập Ubol Ratana ở Thái Lan. Ảnh: Wikipedia.
Đập Ubol Ratana ở Thái Lan. Ảnh: Wikipedia. 

Hình ảnh bữa cơm tất niên của người Việt trên đất Lào

Dù xa quê hương đã lâu, nhưng những phong tục tập quán vẫn luôn được những người Việt gìn giữ và truyền dạy lại cho con cháu đời sau.

Vào những thời khắc cuối cùng của năm cũ, người Việt tại Lào lại trở về bên gia đình, quây quần bên mâm cơm tất niên để ôn lại những vui buồn trong năm.
 Vào những thời khắc cuối cùng của năm cũ, người Việt tại Lào lại trở về bên gia đình, quây quần bên mâm cơm tất niên để ôn lại những vui buồn trong năm.

Đọc nhiều nhất

Tin mới