Đoàn Việt Nam đưa 54 nạn nhân động đất ở Venezuela ra khỏi đống đổ nát

Trong ngày 4/7 (giờ địa phương), Đoàn Việt Nam đã tìm và đưa thêm 9 thi thể nạn nhân ra khỏi các đống đổ nát ở Venezuela.

Ngày 4/7 (giờ địa phương), đoàn Việt Nam tiếp tục tổ chức thành nhiều mũi khác nhau, triển khai tìm kiếm các nạn nhân còn mắc kẹt trong thảm họa động đất kép tại khu vực Playa Grande (bang La Guaira) của Venezuela. Đã có thêm 9 thi thể nạn nhân được tìm thấy và đưa ra khỏi các đống đổ nát.

1-2.jpg
Phối hợp với lực lượng sở tại đưa thi thể nạn nhân ra khỏi công trình đổ sập, ngày 4/7 (giờ địa phương). Ảnh: Hoàng Vũ.

Như vậy, cho đến thời điểm này, đoàn Việt Nam đã đưa được tổng cộng 54 thi thể nạn nhân động đất tại Venezuela ra khỏi đống đổ nát. Trong ngày, đoàn cũng hỗ trợ người dân sở tại di chuyển tài sản, tiếp tục khám và cấp thuốc miễn phí cho người dân địa phương.

Trước đó, sáng 3/7 (giờ địa phương), lực lượng Quân đội nhân dân Việt Nam phối hợp cùng lực lượng Venezuela sử dụng thiết bị chuyên dụng đã phát hiện tín hiệu nghi có sự sống bên trong một tòa nhà bị đổ sập tại Playa Grande. Ngay lập tức, hai bên bắt đầu một cuộc chạy đua với thời gian, tiến hành cuộc tìm kiếm cả ngày đêm.

2-2.jpg
Anh Oscar Fernandez cảm ơn bộ đội Việt Nam đã giúp tìm kiếm và đưa thi thể mẹ anh ra khỏi công trình đổ sập, ngày 4/7 (giờ địa phương). Ảnh: Hoàng Vũ.

Công cuộc tìm kiếm nhận được sự quan tâm đặc biệt của chính quyền và người dân sở tại.

Trực tiếp có mặt tại hiện trường vào đêm 3/7 (giờ địa phương), Tư lệnh Lực lượng dân quân của Venezuela Nayade Lockiby Belmonte bày tỏ cảm ơn Việt Nam đã cử lực lượng sang tham gia khắc phục hậu quả động đất tại Venezuela; đánh giá cao sự phối hợp của lực lượng Quân đội nhân dân Việt Nam với lực lượng Venezuela trong nỗ lực tìm kiếm nạn nhân; khẳng định phía Venezuela luôn sẵn sàng tạo điều kiện tối đa cho phía Việt Nam trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

5-2.jpg
Tư lệnh lực lượng dân quân Venezuela Nayade Lockiby Belmonte cùng lực lượng Quân đội nhân dân Việt Nam có mặt tại hiện trường vào đêm 3/7 (giờ địa phương). Ảnh: Hoàng Vũ.

Sau tất cả các nỗ lực trong nhiều giờ đồng hồ, rạng sáng 4/7 (giờ địa phương), lực lượng Quân đội nhân dân Việt Nam đã tiếp cận được vị trí nghi vấn. Từng ngóc ngách xung quanh được kiểm tra tỉ mỉ, thế nhưng không có dấu vết nào được tìm thấy.

Mặc dù không thể mang lại phép màu, song lực lượng Quân đội nhân dân Việt Nam đã mang đến điều quý giá không kém, đó là sự tận tâm, là tình người không biên giới, là chỗ dựa tin cậy cho những người bạn đang trong cơn hoạn nạn.

Nỗ lực nhận dạng thi thể nạn nhân trong động đất ở Venezuela

Số nạn nhân thiệt mạng trong thảm họa động đất kép ở Venezuela đã tăng lên 2.295 người.

Theo AP, tính đến ngày 3/7, số nạn nhân thiệt mạng trong trận động đất kép ở Venezuela tối 24/6 đã tăng lên 2.295 người. Venezuela đang nỗ lực thu thập, nhận dạng và bảo quản các thi thể nạn nhân động đất cho người thân đến nhận.

Trên khắp La Guaira, bang nằm trên bờ biển phía bắc Venezuela, nơi bị ảnh hưởng nặng nề nhất bởi hai trận động đất mạnh liên tiếp tối 24/6, người dân cũng đang gấp rút tìm kiếm thân nhân trước khi quá muộn.

Đoàn cứu hộ cứu nạn Việt Nam tìm thấy 23 nạn nhân động đất tại Venezuela

Tính đến ngày 1/7 (giờ địa phương), Đoàn cứu hộ, cứu nạn Việt Nam đã đưa tổng cộng 23 nạn nhân động đất ra khỏi đống đổ nát tại bang La Guaira, Venezuela.

Trong quá trình tham gia khắc phục hậu quả động đất tại khu vực Playa Grande thuộc bang La Guaira của Venezuela, ngày 1/7 (giờ địa phương), đoàn Việt Nam đã xác định chính xác 16 vị trí có nạn nhân mắc kẹt.

Đoàn đã tích cực thực hiện nhiệm vụ tại 9 vị trí, đưa ra ngoài thành công các thi thể nạn nhân, nâng tổng số nạn nhân được tìm thấy cho đến nay lên con số 23. Đoàn cũng đã bàn giao cho địa phương cùng lực lượng tại chỗ 7 vị trí còn lại.

Sống sót sau 8 ngày kẹt dưới đống đổ nát vì động đất ở Venezuela

Một nhân viên bảo vệ 43 tuổi đã được giải cứu sau 8 ngày mắc kẹt trong đống đổ nát vì thảm họa động đất ở Venezuela.

AP đưa tin, lực lượng cứu hộ đã giải cứu một nhân viên bảo vệ 43 tuổi khỏi tầng hầm bị sập vào sáng sớm 2/7 trong chiến dịch tìm kiếm cứu hộ kéo dài nhiều ngày sau thảm họa động đất kép tối 24/6.

"Ông Hernán Alberto Gil Flores, một nhân viên bảo vệ 43 tuổi, đã được đưa ra ngoài an toàn bằng cáng, được bao quanh bởi các nhân viên cứu hộ đội mũ bảo hiểm, sau khi bị mắc kẹt dưới đống đổ nát ở tầng hầm của trung tâm mua sắm Playa Grande tại thị trấn ven biển La Guaira từ ngày 24/6", nguồn tin cho biết.

Đọc nhiều nhất

Tin mới