Đang ngủ, gió giật bung cửa kính 3 người bị cuốn bay khỏi chung cư

Cửa kính căn hộ chung cư bị vỡ do mưa lớn kèm theo gió lốc giật mạnh khiến 3 người bị cuốn bay ra khỏi nhà.

Sự việc đau lòng xảy ra tại một tòa chung cư thuộc đường Phương Hồ, thành phố Nam Xương (Giang Tây, Trung Quốc) vào hôm 31/3 vừa qua gây xôn xao cộng đồng mạng, thông tin từ trang 163.
Ba người sống tại căn hộ chung cư thuộc tầng 11 và 20 đã bị gió lốc cuốn xuống đất tử vong. Nạn nhân là bà Lưu (64 tuổi) và cháu trai 11 tuổi sống tại tầng 20. Người còn lại là bà Vạn (60 tuổi) sống tại tầng 11. Tòa nhà có 21 tầng.
Dang ngu, gio giat bung cua kinh 3 nguoi bi cuon bay khoi chung cu
Chung cư nơi xảy ra vụ việc 
Con gái của bà Vạn nói rằng, cô và chồng mua căn hộ này vào năm 2014 và bỏ không nhiều năm. Cách đây vài năm, cô sửa chữa lại và đưa bố mẹ đẻ đến sống cùng. Vài ngày trước, vợ chồng cô cho các con về quê chồng, chỉ có bố mẹ ở nhà. Tối 30/3 vì trời nóng nên bố mẹ cô không ngủ chung, mỗi người nằm một phòng.
Khoảng 3h sáng ngày 31/3, ông Vạn bị đánh thức bởi tiếng gió rít bên ngoài. Ông sang phòng vợ để kiểm tra tình hình nhưng trong phòng không có ai, cửa sổ bị cuốn mất, đồ đạc lộn xộn.
Dang ngu, gio giat bung cua kinh 3 nguoi bi cuon bay khoi chung cu-Hinh-2
 
Dang ngu, gio giat bung cua kinh 3 nguoi bi cuon bay khoi chung cu-Hinh-3
Kính vỡ, đồ đạc ngổn ngang trong nhà sau cơn lốc 
Ông gọi bà nhưng không có ai trả lời, tìm khắp nơi không thấy người. Ông kiểm tra cửa ra vào thì phát hiện cửa vẫn khóa từ bên trong nên chắc chắn là bà Vạn chưa ra ngoài.
Lúc này, ông mới nghe thấy tiếng khóc từ dưới nhà nên vội vàng xuống kiểm tra. Thấy vợ nằm trên mặt đất, đã tử vong, ông vô cùng đau lòng.
Gần đó là thi thể của bà Lưu và cháu trai ở tầng 20.
Anh Từ, người thân của 2 nạn nhân ở tầng 20 cho biết, hôm đó, anh cùng vợ và con gái ngủ ở phòng lớn. Bố anh ngủ một mình còn mẹ ngủ với cháu trai trong phòng nhỏ. Nửa đêm, anh bị đánh thức bởi tiếng động lớn. Linh cảm có chuyện không hay, anh lao ra phòng khách thì thấy mọi thứ ngổn ngang. Anh lập tức đi kiểm tra mọi người trong gia đình thì phát hiện mẹ và con anh không có ở đó. Cửa kính trong phòng ngủ của hai bà cháu bị vỡ tung, mọi thứ lộn xộn.
Dang ngu, gio giat bung cua kinh 3 nguoi bi cuon bay khoi chung cu-Hinh-4
Ban công nhà bà Vạn đã được gia cố tạm thời sau vụ việc 
Cố gắng giữ bình tĩnh, anh nhanh chóng đưa bố, vợ và con gái vào nhà tắm để đảm bảo an toàn rồi gọi cảnh sát. Khi gió bão bên ngoài lắng xuống, anh vội xuống nhà kiểm tra thì phát hiện cảnh tượng đau lòng. Mẹ và con trai anh nằm đó, đã tử vong.
Nhiều người thắc mắc không hiểu tại sao kính ở chung cư lại có thể bị vỡ khi gió lốc đến? Nếu vậy thì cuộc sống của những người sống ở chung cư có thực sự an toàn?
Trận mưa và gió lốc ngày hôm đó cũng đã khiến các gốc cây lớn bị bật gốc. Ông Lưu, một người dân ở khu chung cư cho biết, khoảng 3h sáng ngày 31/3, một cơn lốc bắt đầu ập đến gây hoang mang. Những căn hộ ở tầng thấp trong khu chung cư hầu như không ảnh hưởng nhiều. Chỉ có kính và lưới chống trộm của một số nhà bị hư hỏng.
Tuy nhiên, một số căn hộ ở tầng cao lại bị hư hại nghiêm trọng. "Tôi ở đây nhiều năm, chưa từng thấy trận gió mạnh như vậy", ông cho biết.

Tự tử không thành, cô gái nên duyên với người cứu mình

Tình yêu của anh lính cứu hộ và cô gái có ý định quyên sinh từng nổi tiếng trên mạng xã hội Trung Quốc bởi tình tiết giống hệt trong phim.

Năm ngoái, một cô gái đứng trên sân thượng một tòa nhà tại Phúc Châu (Phúc Kiến, Trung Quốc) với ý định tự tử. Trong lúc cô đang chần chừ, lực lượng cứu hộ đã kịp thời đến ứng cứu, theo thông tin từ trang 163. 
Tu tu khong thanh, co gai nen duyen voi nguoi cuu minh
 Cô gái bị trượt chân, đang cố bám mép tường

Thấy nhân viên cứu hộ đến, cô gái bối rối và bị trượt chân khỏi mép tường. Thật may, cô kịp bám vào thành tường. Nhân viên cứu hộ vội lao tới túm chặt lấy tay cô.
Những nhân viên cứu hộ đứng ở tầng dưới nhanh chóng đưa tay ra cửa sổ để kéo cô vào. Một nhân viên tên Lý Minh trong lúc cứu hộ đã vô tình kéo rơi quần cô gái, nhưng anh không cảm thấy ngại mà nhanh chóng bế cô vào trong.

Tận mục cuộc sống người dân du mục ở Mông Cổ thời nay

Nhiều người dân du mục ở Mông Cổ đang cố gắng duy trì lối sống truyền thống trong bối cảnh số lượng gia súc tăng và tác động của biến đổi khí hậu khiến những thảo nguyên, đồng cỏ suy giảm.

Tan muc cuoc song nguoi dan du muc o Mong Co thoi nay

Mông Cổ là một trong số ít những người dân hiện nay còn duy trì lối sống du mục. Theo Al Jazeera, những người dân du mục ở Mông Cổ đang cố gắng duy trì lối sống truyền thống trong bối cảnh số lượng gia súc tăng và tác động của biến đổi khí hậu khiến những thảo nguyên, đồng cỏ - nguồn thức ăn cho đàn gia súc - suy giảm. (Nguồn ảnh: Al Jazeera)

Tan muc cuoc song nguoi dan du muc o Mong Co thoi nay-Hinh-2
Mặc dù vậy, với sự phát triển của thế giới, cuộc sống của họ ngày nay cũng trở nên “hiện đại” hơn. Người dân du mục Mông Cổ sống trong những túp lều tròn gọi là “ger”. Họ sử dụng điện thoại di động, ti vi và những tấm pin mặt trời,…
Tan muc cuoc song nguoi dan du muc o Mong Co thoi nay-Hinh-3
Biến đổi khí hậu cùng với cuộc sống hiện đại hóa đã khiến các thảo nguyên ở Mông Cổ bị suy giảm, khiến người chăn gia súc khó tìm kiếm thức ăn cho đàn gia súc của họ và duy trì lối sống cổ xưa.
Tan muc cuoc song nguoi dan du muc o Mong Co thoi nay-Hinh-4
Trong khi đó, số lượng gia súc lại tăng lên. Hiện nay, mỗi gia đình du mục ở Mông Cổ thường có từ 200 đến 500 con gia súc.
Tan muc cuoc song nguoi dan du muc o Mong Co thoi nay-Hinh-5
Erdenebat đã dùng đàn gia súc của mình để trả nợ. Ông đang làm việc cho một chủ đàn gia súc khác ở vùng Tsenkher Soum. “Tôi hy vọng được trả lương để tôi có thể nuôi một đàn gia súc của riêng mình”, Erdenebat chia sẻ.
Tan muc cuoc song nguoi dan du muc o Mong Co thoi nay-Hinh-6
Một số người chăn gia súc ở Mông Cổ tìm kiếm nguồn thu nhập khác khi những kế sinh nhai truyền thống dần biến mất. Chẳng hạn như, Battur nhận chở khách du lịch tại Taikhar Rock, một địa danh nổi tiếng ở nước này. 
Tan muc cuoc song nguoi dan du muc o Mong Co thoi nay-Hinh-7
Nhiều người chăn gia súc không thể duy trì cuộc sống trên thảo nguyên và buộc phải chuyển tới thủ đô Ulaanbaatar. Bà Batgerel, 50 tuổi, là một trong số đó. Gia đình bà dựng 1 túp lều ở ngoại ô Ulaanbataar sinh sống sau khi mất đàn gia súc, nhưng họ sống thiếu thốn đủ đường và điều kiện vệ sinh không đảm bảo.
Tan muc cuoc song nguoi dan du muc o Mong Co thoi nay-Hinh-8
Trong khi đó, một số gia đình du mục vẫn quyết tâm ở lại và “chiến đấu” để bảo tồn những đồng cỏ cho thế hệ con cháu họ.
Tan muc cuoc song nguoi dan du muc o Mong Co thoi nay-Hinh-9
Gia đình Purevsuren vẫn bám trụ trên những thảo nguyên ở Mông Cổ.
Tan muc cuoc song nguoi dan du muc o Mong Co thoi nay-Hinh-10
Mukh-Ider, 14 tuổi, cưỡi chú ngựa Khuren. Sau khi tan học, nhiều bé trai thường ra đồng cỏ để giúp gia đình cai quản đàn gia súc.
Tan muc cuoc song nguoi dan du muc o Mong Co thoi nay-Hinh-11
Ông Datmonkh sử dụng xe máy đi chăn gia súc vì chân của ông bị đau nên không thể cưỡi ngựa. “Mặc dù vậy, xe máy không thể thay thế cho ngựa được”, ông Datmonkh nói. 

>>> Mời độc giả xem thêm video: Kỳ lạ bộ lạc không có đàn ông, phụ nữ sinh con theo cách lạ

Facebook bán nội dung tin nhắn của người dùng?

Facebook bị cáo buộc âm thầm bán nội dung tin nhắn của người dùng cho Netflix trong một thập kỷ qua, giúp dịch vụ xem truyền hình này nắm rõ thói quen và sở thích của người dùng.

Những thông tin trên vừa được tiết lộ từ các tài liệu được nộp lên tòa án, trong một vụ kiện tập thể được đại diện bởi 2 công dân người Mỹ là Maximilian Klein và Sarah Grabert, những người đã cáo buộc Facebook và Netflix "có những mối quan hệ đặc biệt" và lợi dụng thông tin người dùng để kiếm lợi. 
Theo đơn kiện, Facebook đã nhận được hàng trăm triệu USD tiền quảng cáo từ Netflix như một phần của mối quan hệ gắn kết này. Riêng trong năm 2017, Netflix đã chi ra hơn 150 triệu USD để mua quảng cáo trên Facebook.

Đọc nhiều nhất

Khai hội Xuân Yên Tử 2026

Khai hội Xuân Yên Tử 2026

Sáng 26/2 (mùng 10 tháng Giêng), Lễ khai hội Xuân Yên Tử 2026 đã diễn ra trang trọng, đông đảo tăng ni, phật tử, nhân dân và du khách thập phương về dự.

Tin mới

Khai hội Xuân Yên Tử 2026

Khai hội Xuân Yên Tử 2026

Sáng 26/2 (mùng 10 tháng Giêng), Lễ khai hội Xuân Yên Tử 2026 đã diễn ra trang trọng, đông đảo tăng ni, phật tử, nhân dân và du khách thập phương về dự.