Dân vớt dưa hấu cho bò ăn sau mưa bão

Mưa lớn kéo dài khiến hàng chục ha dưa hấu của người dân Quảng Nham (huyện Quảng Xương, Thanh Hóa) ngập trong biển nước. Sau bão số 3, nông dân ra đồng vớt dưa làm thức ăn cho bò.

Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới và bão số 3, mưa lớn xuất hiện tại tỉnh Thanh Hóa nhiều ngày. Mưa kéo dài khiến cánh đồng trồng dưa hấu của người dân xã Quảng Nham (huyện Quảng Xương, Thanh Hóa) ngập sâu.
Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới và bão số 3, mưa lớn xuất hiện tại tỉnh Thanh Hóa nhiều ngày. Mưa kéo dài khiến cánh đồng trồng dưa hấu của người dân xã Quảng Nham (huyện Quảng Xương, Thanh Hóa) ngập sâu.
Ngày 19/7, sau khi bão số 3 đổ bộ vào đất liền, người dân ra cánh đồng vớt dưa hấu đang chìm trong nước.
Ngày 19/7, sau khi bão số 3 đổ bộ vào đất liền, người dân ra cánh đồng vớt dưa hấu đang chìm trong nước. 
"Dưa hỏng hết rồi", ông Phạm Văn Xa (50 tuổi, thôn Tân, xã Quảng Nham) than. Ông cho hay mưa lớn bất ngờ khiến ruộng dưa có diện tích 2 mẫu (7.200 m2) ngập trong nước, gia đình không kịp trở tay.
"Dưa hỏng hết rồi", ông Phạm Văn Xa (50 tuổi, thôn Tân, xã Quảng Nham) than. Ông cho hay mưa lớn bất ngờ khiến ruộng dưa có diện tích 2 mẫu (7.200 m2) ngập trong nước, gia đình không kịp trở tay.
Những ngày trước, ông và vợ vội vàng ra thu hoạch được một phần, bán được vài chục triệu. Số còn lại đều bị ngập trắng khiến gia đình thiệt hại khoảng 50 triệu đồng.
Những ngày trước, ông và vợ vội vàng ra thu hoạch được một phần, bán được vài chục triệu. Số còn lại đều bị ngập trắng khiến gia đình thiệt hại khoảng 50 triệu đồng.
Hôm nay, người nông dân ra đồng nhưng để phân loại, vớt vát những quả dưa lành lặn. Những quả hư hỏng, họ đành vứt bỏ.
Hôm nay, người nông dân ra đồng nhưng để phân loại, vớt vát những quả dưa lành lặn. Những quả hư hỏng, họ đành vứt bỏ.
Sau khi phân loại, ông Xa chuyển số dưa còn nguyên quả về nhà.
Sau khi phân loại, ông Xa chuyển số dưa còn nguyên quả về nhà.
Bà Trần Thị Loan (vợ ông Xa) cho biết vợ chồng bà vớt dưa về không phải để bán. "Dưa ngâm nước, bán không ai mua", bà Loan nói.
Bà Trần Thị Loan (vợ ông Xa) cho biết vợ chồng bà vớt dưa về không phải để bán. "Dưa ngâm nước, bán không ai mua", bà Loan nói.
"Chúng tôi vớt dưa về để cắt nhỏ cho bò ăn", bà Loan xót xa.
"Chúng tôi vớt dưa về để cắt nhỏ cho bò ăn", bà Loan xót xa.
Cách đó không xa, hơn 4 sào dưa hấu của gia đình bà Nguyễn Thị Hay (thôn Hải) cũng trong tình trạng tan hoang. Bà Hay ngậm ngùi cho biết dưa năm nay phát triển tốt, quả đẹp khiến bà con rất phấn khởi. "Thế nhưng, mưa bão, áp thấp đã phá hết tất cả. Chúng tôi thiệt hại cả công chăm sóc lẫn cây giống", bà Hay nói.
Cách đó không xa, hơn 4 sào dưa hấu của gia đình bà Nguyễn Thị Hay (thôn Hải) cũng trong tình trạng tan hoang. Bà Hay ngậm ngùi cho biết dưa năm nay phát triển tốt, quả đẹp khiến bà con rất phấn khởi. "Thế nhưng, mưa bão, áp thấp đã phá hết tất cả. Chúng tôi thiệt hại cả công chăm sóc lẫn cây giống", bà Hay nói.
Ông Trần Xuân Lờ, Phó chủ tịch UBND xã Quảng Nham, cho biết trời mưa to kéo dài khiến gần 20 ha dưa hấu của hơn 50 hộ dân địa phương bị ngập. "Chúng tôi đang làm báo cáo tổng hợp thiệt hại do thiên tai gây ra để trình lên cấp trên có hướng hỗ trợ cho bà con", ông Lờ nói.
 Ông Trần Xuân Lờ, Phó chủ tịch UBND xã Quảng Nham, cho biết trời mưa to kéo dài khiến gần 20 ha dưa hấu của hơn 50 hộ dân địa phương bị ngập. "Chúng tôi đang làm báo cáo tổng hợp thiệt hại do thiên tai gây ra để trình lên cấp trên có hướng hỗ trợ cho bà con", ông Lờ nói.

Hàng chục chuyến bay bị hủy do bão số 3 - Sơn Tinh

Nhiều chuyến bay từ Hà Nội, TP.HCM đi Vinh, Thanh Hóa và ngược lại phải hủy vì ảnh hưởng của bão số 3 - Sơn Tinh.
 

Theo thông tin từ Vietnam Airlines, do ảnh hưởng của bão số 3 Sơn Tinh đến khu vực nam đồng bằng Bắc Bộ và các tỉnh Bắc Trung Bộ, để đảm bảo an toàn, hãng dự kiến điều chỉnh kế hoạch khai thác 6 chuyến bay.

Hàn Quốc tìm thấy tàu chở kho báu khổng lồ trị giá 133 tỷ USD

Một công ty Hàn Quốc thông báo đã tìm thấy tàu chở kho báu Nga bị đắm cách đây 113 năm ở ngoài khơi đảo Ulleung.

Theo Business Insider, con tàu đắm được phát hiện chính là Dmitrii Donskoii, tàu tuần dương từng thuộc Hạm đội Baltic Nga. Con tàu được cho là chở theo 5.500 thùng xu vàng và vàng thỏi trị giá 133 tỷ USD ở thời điểm bị đánh đắm trong cuộc chiến tranh Nga-Nhật năm 1905.

Nghệ An: Các huyện miền núi “căng mình” chống lũ

Sau nhiều ngày mưa lớn cộng thêm bão số 3 suy yếu thành áp thấp nhiệt đới ảnh hưởng trực tiếp nên các huyện miền Tây Nghệ An như Quỳ Hợp, Quỳ Châu, Quế Phong, Kỳ Sơn… đã hứng chịu thêm đợt mưa lớn từ đêm 18 đến sáng ngày 19/7.

Tại huyện Quỳ Hợp, sau nhiều ngày chịu ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới và cơn bão số 3 đã gây mưa lớn diện rộng trên địa bàn huyện Quỳ Hợp đã làm cho một số địa phương bị chia cắt, giao thông bị ngừng trễ và làm thiệt hại lớn đối với diện tích cây cây cối hoa màu.

Đọc nhiều nhất

Tin mới