Cục CSGT: Nhiều xe xi-nhan, nháy đèn... xin vượt nhưng không được nhường

Theo Cục CSGT, nhiều trường hợp xe xin vượt xi-nhan, bấm còi, nháy đèn nhưng xe trước vẫn không nhường đường mặc dù đủ điều kiện. 

Ngày 30/8, qua khảo sát của Cục CSGT cho thấy, trung bình 10 lái xe thì có 9 người không hiểu và thực hiện sai cách nhường đường khi có xe xin vượt.

791248137-1041126508630664-1983347404551893726-n.jpg
Một vụ tai nạn giao thông. Ảnh: Cục CSGT.

Cục CSGT lấy ví dụ, có trường hợp thấy xe xin vượt, mặc dù đủ điều kiện cho vượt nhưng rất hiếm khi họ xi-nhan sang phải, rồi đánh lái chuyển hướng xe sang phải để nhường đường.

Thậm chí nhiều trường hợp xe xin vượt xi-nhan, bấm còi, nháy đèn nhưng xe trước vẫn không nhường mặc dù đủ điều kiện nhường đường. Hậu quả là xe xin vượt phải mượn làn đường ngược chiều để vượt, gây nguy hiểm và nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông cao.

Nhiều người vẫn đổ lỗi cho hạ tầng (một chiều đường chỉ có một hoặc hai làn đường), nên không thể nhường đường cho xe xin vượt. Tuy nhiên, Cục CSGT nhận thấy, đây là ý thức, là thói quen xấu đã “cố hữu” trong tư duy, đạo đức lái xe, cần phải thay đổi.

Vẫn theo Cục CSGT, việc giữ khoảng cách an toàn trên đường gắn với tốc độ theo quy định đã có hiệu lực gần 20 năm nay, tuy nhiên do không có điều kiện để xử lý đã tạo ra sự “nhờn luật”. Tài xế coi việc bám sát đuôi xe liền trước là cách đi đúng, đi cho nhanh, không màng đến hiểm họa tai nạn giao thông.

Trong thời gian tới, Cục CSGT tiếp tục xử lý để tạo thói quen tốt, an toàn hơn khi tham gia giao thông đối với các hành vi: Không nhường đường cho xe xin vượt nếu đủ điều kiện; Không giữ khoảng cách an toàn; Điều khiển xe chạy tốc độ thấp hơn các xe khác đi cùng chiều mà không đi về làn đường bên phải chiều đi của mình... và những hành vi vi phạm nguy hiểm khác.

Đồng thời, lực lượng CSGT đang triển khai trong toàn quốc “Chiến dịch đào tạo kỹ năng lái xe an toàn cho người đi xe mô tô, xe gắn máy” để xây dựng được ý thức đạo đức và thói quen tốt an toàn khi tham gia giao thông cho người đã có giấy phép lái xe mô tô và người điều khiển xe gắn máy.

Mời quý độc giả xem video: Xích lô điện tung hoành phố cổ Hà Nội.

Công nhân môi trường ở Phú Thọ sẽ làm thêm việc đặc biệt trên đường phố

Công nhân, nhân viên môi trường tại Phú Thọ sẽ tham gia phát hiện, phản ánh các nguy cơ mất an toàn giao thông, vi phạm và sự cố trên các tuyến đường.

Ngày 27/8, trao đổi với PV Báo Tri thức và Cuộc sống, đại diện Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, đơn vị sẽ phối hợp với Công ty Cổ phần Môi trường và Dịch vụ đô thị Việt Trì triển khai mô hình “Đường phố văn minh, an toàn giao thông” tại các phường thuộc địa bàn thành phố Việt Trì trước đây.

787556814-1388919800035236-5916387248158008473-n.jpg
Đại diện Phòng CSGT Công an tỉnh Phú Thọ và Công ty Cổ phần Môi trường và Dịch vụ đô thị Việt Trì tại buổi lễ ra mắt mô hình “Đường phố văn minh, an toàn giao thông”.

Nhảy khỏi xe tránh tai nạn, người đàn ông bị container cán tử vong

Xảy ra va chạm với 2 xe máy ngay làn đường dành cho phương tiện 2 bánh, người đàn ông nhảy khỏi xe qua bên dải bêtông phân cách đúng lúc container lao tới…

Vụ tai nạn giao thông hy hữu xảy ra sáng nay 26/8 trên đường Nguyễn Thị Định (đoạn qua phường Cát Lái, TP HCM) làm người đàn ông 41 tuổi tử vong tại chỗ.

kto-tl_img-6686.jpg
Hiện trường vụ TNGT khiến người đàn ông 41 tuổi tử vong

Đọc nhiều nhất

Thời tiết ngày 31/8: Áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên thành bão trên Biển Đông

Thời tiết ngày 31/8: Áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên thành bão trên Biển Đông

Sáng 31/8, vùng áp thấp suy yếu từ bão SAUDEL đã mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới ở phía Đông bán đảo Lôi Châu (Trung Quốc). Dự báo hình thái này có khả năng mạnh lên thành bão, gây gió mạnh, sóng lớn trên khu vực Bắc Biển Đông. Trên đất liền, nhiều địa phương ở Trung Bộ đối mặt với mưa lớn, có nơi trên 150 mm.

Tin mới

Lần theo dấu tích, đưa liệt sĩ trở về

Lần theo dấu tích, đưa liệt sĩ trở về

Chiến dịch 500 ngày đêm tại Đắk Lắk lần theo những manh mối từ sổ tay, lời hẹn, gốc cây để tìm kiếm, đưa những người lính năm xưa trở về với gia đình, đồng đội.