Cụ bà 75 tuổi sống sót thần kỳ sau 7 ngày mất tích trong rừng

Khi 7 ngày mất tích trong rừng rậm, cụ bà 75 tuổi chỉ có thể uống nước “cầm hơi” và ngâm mình trong dòng suối để hạ nhiệt khi trời nắng nóng.

Bà Barbara Elisabeth Monika Glag Lange, 75 tuổi, quốc tịch Đức, đang nghỉ dưỡng ở Phuket, Thái Lan thì bị mất tích trong rừng suốt một tuần. Trước khi xảy ra sự việc, bà rời phòng khách sạn để đi dạo qua rừng cây trên đảo Phuket, Thái Lan, vào ngày 9/5.
Manh mối duy nhất mà cảnh sát có được là người phụ nữ mắc bệnh Alzheimer đã nói chuyện với một người khách khác rằng bà đang đi dạo đến một ngôi nhà trên núi. Bà không có thức ăn hay nước uống trong những ngày mất tích.
Cu ba 75 tuoi song sot than ky sau 7 ngay mat tich trong rung
Bà Barbara Elisabeth Monika Glag Lange được tìm thấy sau 7 ngày mất tích trong rừng. Ảnh: Daily Mai. 
Cảnh sát Thái Lan mau chóng huy động một cuộc truy lùng tung tích bà cụ, sử dụng máy bay trực thăng để lùng sục các khu vực xung quanh địa phương. Rừng cây trên đảo có rắn, thằn lằn và các loài động vật hoang dã nguy hiểm khác.
Hàng chục quan chức cũng tham gia cuộc săn lùng Barbara bằng cách tìm kiếm khắp các khu rừng, bãi biển và hỏi han hàng trăm người dân và khách du lịch.
Thật kỳ diệu, không phải cảnh sát hay đội cứu hộ tìm thấy Barbara mà là một cậu bé từ một ngôi làng miền núi gần đó. Cậu bé đang đi bộ trong rừng và phát hiện cụ bà 75 tuổi trong khu rừng rậm nên quay về nhà và kể với gia đình.
Nhận được tin báo, cảnh sát nhanh chóng đến hiện trường và tìm thấy cụ bà vẫn còn sống. Lúc được phát hiện, bà Barbara trong tình trạng kiệt sức, nằm dưới một con suối trong công viên quốc gia Sirinat trên đảo Phuket.
Cảnh sát cho biết người phụ nữ này đã uống nước từ các dòng suối trên núi để duy trì sự sống và ngâm mình trong làn nước để giải nhiệt khi nhiệt độ ban ngày lên tới 35 độ C.
Trung tá Ekachai Siri từ Cảnh sát Du lịch Phuket xác nhận rằng Barbara đã được tìm thấy còn sống. Ông nói cảnh sát tin rằng bà đã đi bộ giữa hai bãi biển và ngủ trong rừng.
“Bà ấy đã được đưa đến bệnh viện để kiểm tra sức khỏe. Một thông dịch viên người Đức cũng sẽ phỏng vấn để tìm hiểu xem bà ấy đã làm gì. Khi chúng tôi tìm thấy bà ấy, Barbara đang nằm dưới nước. Tôi tin rằng điều đó đã giúp bà ấy mát mẻ hơn khi trời nắng nóng vào ban ngày", trung tá Siri nói.

Người đàn ông đang mất tích tham gia nhóm... tìm kiếm chính mình

Sau khi lạc trong rừng vì say rượu, người đàn ông vô tình tham gia đúng nhóm đang hỗ trợ tìm kiếm…chính mình. 

Truyền thông địa phương đưa tin, ông Beyhan Mutlu (50 tuổi), sống ở phía tây bắc tỉnh Bursa của Thổ Nhĩ Kỳ, được cho là mất tích hôm 28/9. 
Sau buổi tụ tập cùng bạn bè, người đàn ông này say rượu đến mức vô thức đi vào trong rừng và lạc lúc nào không hay. Không thể liên lạc với ông Mutlu trong nhiều giờ, vợ và bạn của ông này quyết định báo cảnh sát về vụ mất tích. 

Máy bay rơi ở Trung Quốc có thể đã vỡ giữa không trung

Ít nhất một mảnh vỡ của chiếc Boeing 737-800 gặp nạn tại Trung Quốc có thể đã rời ra trước khi máy bay chạm đất.

Các quan chức Trung Quốc cho biết đã tìm thấy mảnh vỡ nghi là của chiếc máy bay Boeing 737-800 gặp nạn ở cách xác máy bay khoảng 10 km. Nếu các nhà điều tra khẳng định rằng đây đúng là một bộ phận của 737-800 thì có thể xác nhận chiếc máy bay này đã bị vỡ giữa không trung.

"Những nghi vấn (về mảnh vỡ) là: chính xác nó là bộ phận gì và nó bị vỡ ra khi nào?", cựu giám đốc điều tra tai nạn của Cục Hàng không Liên bang Mỹ Jeff Guzzetti nói. 

Doanh nhân giàu có đi ăn trộm giữa đêm, lý do gây kinh ngạc

Qua đoạn camera giám sát trên đường, các cảnh sát phát hiện nghi phạm lấy cắp những hộp gỗ bên đường là một doanh nhân nổi tiếng ở địa phương.

Ngày 11/5, nhân viên bảo vệ họ Trần ở Trương Gia Cảng, Giang Tô (Trung Quốc) phát hiện nhiều hộp gỗ dùng để trồng cây cảnh ở lối vào ủy ban xã bị mất trộm. Số cây cảnh và đất trồng trong hộp thì bị vứt xuống đường.
Tổng cộng, có 12 hộp gỗ đã bị lấy đi. Bảo vệ họ Trần lập tức báo cáo cơ quan và gọi cảnh sát.

Đọc nhiều nhất

Tin mới