Chi tiết vụ hãm hiếp tập thể qua trăng trối của nạn nhân

Một nhà hoạt động cầu nguyện cho nạn nhân của vụ hãm hiếp tập thể gây chấn động Ấn Độ.
  Một nhà hoạt động cầu nguyện cho nạn nhân của vụ hãm hiếp tập thể gây chấn động Ấn Độ.

Cô sinh viên vật lý trị liệu, được mệnh danh là “người con gái của ẤnĐộ” đã bị 6 người đàn ông tấn công vào ngày 16/12 vừa qua sau khi cô lênxe buýt cùng với bạn trai khi đi xem phim về.
 Cô đã bị đánh đập dã man tới mức 95% ruột của cô phải bị cắt bỏ trongmột loạt các cuộc phẫu thuật sau đó và cô đã qua đời 13 ngày sau ở mộtbệnh viện tại Singapore. Theo các bác sỹ, cô đã bị nội thương nghiêmtrọng và đầu cũng bị thương. Ngoài ra, cô còn bị đau tim, bị nhiễm trùngbụng.
 5 người đàn ông đã hầu tòa vào đầu tuần này, với các cáo buộc bắt cóc,cưỡng hiếp tập tể và giết hại cô. Bị cáo thứ sáu, được cho là 17 tuổi,sẽ bị xét xử tại một tòa án vị thành niên. Luật sư của 4 người đàn ôngcho biết họ sẽ phủ nhận tội lỗi và cáo buộc cảnh sát đã tra tấn họ đểthừa nhận điều họ không làm.
 Nhưng họ cũng sẽ bị chính nạn nhân cáo buộc từ dưới mồ, trong lời“trăng trối” đối với một thẩm phán khi cô đang nằm điều trị tại bệnhviện ở Delhi vào ngày 21/12, tám ngày trước khi cô qua đời.
 Lời trăng trối được đưa vào quá trình tố tụng và bản sao của nó đã được tờ Daily Telegraph của Anh tiếp cận.
Theo tờ báo, trong lời trăng trối, nạn nhân cho biết, cô cùng bạn traiAwninder Pandey đã lên chiếc xe buýt màu trắng sau khi xem phim “Cuộcđời của Pi” ở trung tâm mua sắm Citywalk tại Delhi trở về. Họ đã rất vấtvả để về nhà và cuối cùng lên chiếc xe buýt nghiệt ngã đó khi nghe thấyngười hướng dẫn trên xe buýt gọi tên điểm đến Dwarka, nơi cô sống.
Có “6 hoặc 7” người trên xe buýt và họ giả như là hành khách. Cô sinhviên và bạn trai đã thấy sờ sợ, nhưng lúc họ trả vé xong thì đã quámuộn. “Người hướng dẫn đóng cửa xe buýt. Ông ta cũng tắt đèn hiệu trênxe buýt và đi về phía bạn tôi, bắt đầu lạm dụng và đánh anh ấy. Họ giữtay anh ấy, túm lấy tôi và đưa tôi ra phía sau chiếc xe. Họ xé quần áotôi và thay nhau hãm hiếp tôi. Họ dùng một thanh sắt đánh tôi và dùngrăng họ cắn lên khắp cơ thể tôi".
“Họ lấy tất cả đồ đạc của tôi, điện thoại, ví, thẻ tín dụng, đồng hồ…6 người thay nhau hãm hiếp tôi trong gần 1 giờ khi chiếc xe vẫn chạy. Chúng cũng đổi người lái xe để hắn ta có thể hãm hiếp tôi”, nạn nhân cho biết.
Cô cũng cho biết mới đầu cô và bạn trai đã chống trả quyết liệt, nhưng tiếng gào thét của họ đối với người qua đường không được nghe thấy và những kẻ tấn công đã đập vỡ điện thoại di động của họ. Trong suốt nửa thời gian kinh hoàng trên, cô đã bị ngất đi và mỗi lần tỉnh dậy trong bóng tối, cô lại bị tấn công.
“Tôi nghe thấy những người này nói “bắt lấy chúng, xé quần áo của chúng, đánh chúng, lấy túi của cô ta” và dùng những từ ngữ tục tĩu. Tên của chúng là Ram Singh, Thakkur, Raju, Mukesh, Pawan, Vinay… Trong suốt thời gian đó chúng tôi đều ở trong bóng tối, nên tất cả bọn chúng đều trông đen đúa. Qua cách chúng nói chuyện, chúng là những kẻ không được học hành, là loại người lau rửa xe”, cô cho hay.
“Suốt nửa thời gian đó tôi đã bị bất tỉnh, nhưng mỗi khi tôi tỉnh lại, chúng lại đánh tôi tới tập. Bạn tôi đã cố gắng cứu tôi nhưng những người này đã đánh tôi mỗi khi anh ấy xông lên để cứu tôi. Chúng cũng đánh anh ấy bằng một thanh sắt và đánh vào đầu anh ấy”, cô cho biết.
Và khi cô và bạn trai trông như đã chết, những kẻ tấn công đã lột quần áo của bạn trai cô và ném cả hai ra khỏi xe. “Chúng lột hết quần áo của bạn trai tôi và chúng nghĩ cả hai chúng tôi đã chết. Chúng ném chúng tôi ra ngoài khi chiếc xe đang chạy. Cả hai chúng tôi đều không một mảnh vải che thân nằm ở bên đường. Cuối cùng nhiều người qua đường đã nhìn thấy chúng tôi và báo cho cảnh sát”, cô cho hay.
Theo báo cáo của cảnh sát, những người đàn ông trên thuộc một băng nhóm và do tên Ram Singh đứng đầu. Ban ngày, tên trùm này vẫn lái xe buýt đưa đón học sinh tới trường. Và vào ngày 16/12 đó, chúng đã chủ định tìm một nạn nhân để hãm hiếp và giết chết. Khi bị bắt, Ram Singh vẫn mặc chiếc áo có dính máu từ vụ án kinh hoàng đêm hôm trước.
Cũng theo báo cáo của cảnh sát, sau khi ném các nạn nhân ra khỏi xe buýt, bọn chúng còn định lái xe chẹt lên người nữ nạn nhân, song cô đã được bạn trai kéo ra. Cuối cùng, một công nhân đã phát hiện ra họ và gọi điện báo cảnh sát. Cô gái đã qua đời tại Singapore vì bị nhiễm trùng và bị tổn thương nhiều vùng nội tạng, 2 tuần sau vụ việc.

ĐANG ĐỌC NHIỀU:

TIN LIÊN QUAN:

Đọc nhiều nhất

Tin mới