Cháy chùa thiêng Tây Tạng linh thiêng ngàn năm tuổi trong ngày tết

Vụ hỏa hoạn tại chùa Jokhang ở Lhasa, một trong những điểm linh thiêng và nhạy cảm nhất tại khu vực tự trị Tây Tạng của Trung Quốc, đã được xác nhận nhưng thông tin và hình ảnh chính thức dường như vẫn bị kiểm duyệt.

Hình ảnh đám cháy được đưa lên mạng xã hội Twitter.
Hình ảnh đám cháy được đưa lên mạng xã hội Twitter. 
Theo Tân Hoa Xã, ngọn lửa bùng phát vào khoảng 18h40 ngày 17-2, giờ địa phương, và đã nhanh chóng được dập tắt sau đó.
Không có thương vong nào được ghi nhận và truyền thông Trung Quốc cũng đưa tin là di tích lịch sử chùa cổ ngàn năm tuổi cháy nhưng không bị hư hại nặng.
Các hình ảnh đăng tải trên mạng xã hội cho thấy một phần ngôi chùa hơn ngàn năm tuổi chìm trong khói lửa. Vụ hỏa hoạn bất ngờ xảy ra khi người dân Tây Tạng đang đón mừng năm mới Losar.
Tuy nhiên đài BBC cho biết Bắc Kinh đã ngăn phát tán các hình ảnh đám cháy. Báo Guardian dẫn lời các chuyên gia phương Tây lo ngại ngôi chùa thiêng có thể bị hư hại nặng hơn truyền thông đưa tin.
Theo chuyên gia người Anh Robert Barnett, bốn giờ sau khi ngọn lửa bùng phát vẫn không có thông tin gì trên truyền thông dù có thể nhìn thấy ngọn lửa từ cách xa nhiều km.
"Tôi mong ngọn lửa không quá nghiêm trọng và các toà nhà cũ kỹ không bị hư hại quá nhiều. Đối với người Tây Tạng, Jokhang là nơi linh thiêng nhất của các thánh địa" - nhà văn Tây Tạng Tsering Woeser nói.
Chùa Jokhang được xây dựng từ thế kỷ thứ bảy và được công nhận là Di sản văn hóa thế giới vào năm 2000. Nơi đây lưu giữ nhiều di sản văn hoá vô cùng quý giá.

Đời cay đắng của thiếu nữ 10 năm bị bắt cóc làm nô lệ tình dục

"Tôi đã mất đi cả tuổi thơ của mình khi bị bắt cóc lúc chỉ mới 12 tuổi. Vào thời điểm trở về nhà, tôi nhận ra mình đã bỏ lỡ nhiều điều", người phụ nữ 22 tuổi xót xa.

3 năm, bị bán 9 lần và cưỡng hiếp hằng đêm

Ngày 2/7/2006, khi cô bé Kajol Khan (tên nhân vật đã thay đổi) đang chơi bên ngoài nhà mình ở Seelampur, New Delhi, thì một phụ nữ tiến tới bắt chuyện.

Tàn tích của vương quốc bí ẩn Guge ở Tây Tạng

Vương quốc Guge thịnh vượng được xây dựng từ thế kỷ 10 và biến mất bí ẩn vào thế kỷ 17, để lại những tàn tích có giá trị lớn về văn hóa, nghệ thuật.

Tan tich cua vuong quoc bi an Guge o Tay Tang
Tàn tích của vương quốc Guge nằm trên một ngọn núi ở làng Zhabran, thuộc khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc. Ảnh: Tibettravel. 

Ảnh cực hiếm cuộc sống ở đất nước Trung Quốc thế kỷ 19

(Kiến Thức) - Cuộc sống thường nhật ở Trung Quốc những năm 1890 phần nào được tái hiện trong những bức hình đen trắng của nhiếp ảnh gia Isabella Bird. Bà là người thích thám hiểm và không ngừng ủng hộ quyền phụ nữ.

Theo The Guardian, Isabella Bird được coi là nhiếp ảnh gia tiên phong ghi lại những bức hình tái hiện cuộc sống ở Trung Quốc trong thế kỷ 19, đặc biệt là vào những năm 1890. Bà là người thích thám hiểm và không ngừng ủng hộ quyền phụ nữ. (Nguồn ảnh: The Guardian)
 Theo The Guardian, Isabella Bird được coi là nhiếp ảnh gia tiên phong ghi lại những bức hình tái hiện cuộc sống ở Trung Quốc trong thế kỷ 19, đặc biệt là vào những năm 1890. Bà là người thích thám hiểm và không ngừng ủng hộ quyền phụ nữ. (Nguồn ảnh: The  Guardian)
Một địa điểm ở thành phố Thượng Hải, Trung Quốc, năm 1895. Người đàn ông mặc bộ âu phục ngồi trên hàng rào có thể là người đi cùng Isabella.
Một địa điểm ở thành phố Thượng Hải, Trung Quốc, năm 1895. Người đàn ông mặc bộ âu phục ngồi trên hàng rào có thể là người đi cùng Isabella. 

Một người lính và vị quan nhân tại thành phố Trùng Khánh trong bức hình được chụp năm 1896.
 Một người lính và vị quan nhân tại thành phố Trùng Khánh trong bức hình được chụp năm 1896.

Các thành viên trong gia đình Ku-erh-Kio ở Hợp Thủy năm 1896.
 Các thành viên trong gia đình Ku-erh-Kio ở Hợp Thủy năm 1896.

Những người này có nhiệm vụ “hộ tống” Bird năm 1896 để đảm bảo an toàn cho nữ nhiếp ảnh gia do lo ngại về nạn cướp bóc hoành hành.
 Những người này có nhiệm vụ “hộ tống” Bird năm 1896 để đảm bảo an toàn cho nữ nhiếp ảnh gia do lo ngại về nạn cướp bóc hoành hành.

Nhà thuyền trên sông ở Trung Quốc cách đây hàng trăm năm.
 Nhà thuyền trên sông ở Trung Quốc cách đây hàng trăm năm.

Một ngôi mộ tháp ở Phúc Châu, Trung Quốc hồi thế kỷ 19. “Khi một đứa trẻ không may qua đời và cha mẹ đứa bé không có tiền để chôn cất cho con được tử tế, họ sẽ đem thi thể đứa con đặt vào tháp này. Sau đó, một tổ chức từ thiện có trách nhiệm dọn dẹp tháp và mai táng cho những đứa trẻ xấu số”, Bird cho hay.
 Một ngôi mộ tháp ở Phúc Châu, Trung Quốc hồi thế kỷ 19. “Khi một đứa trẻ không may qua đời và cha mẹ đứa bé không có tiền để chôn cất cho con được tử tế, họ sẽ đem thi thể đứa con đặt vào tháp này. Sau đó, một tổ chức từ thiện có trách nhiệm dọn dẹp tháp và mai táng cho những đứa trẻ xấu số”, Bird cho hay.

Trang phục của một người phụ nữ của bộ tộc ở tỉnh Phúc Kiến năm 1896.
 Trang phục của một người phụ nữ của bộ tộc ở tỉnh Phúc Kiến năm 1896.

Đọc nhiều nhất

Tin mới