Bố mẹ chết trong xả súng Mỹ, cậu bé 2 tuổi bơ vơ trên phố

Cậu bé 2 tuổi được phát hiện bơ vơ trên phố sau khi cha mẹ đều tử vong trong vụ xả súng ở Highland Park vào ngày quốc khánh Mỹ.

Cậu bé Aiden McCarthy (2 tuổi) bỗng trở thành trẻ mồ côi sau khi bố mẹ là Kevin McCarthy, 37 tuổi, và Irina McCarthy, 35 tuổi, đều bị bắt chết trong vụ xả súng nhằm vào đám đông diễu hành mừng quốc khánh Mỹ hôm 4/7. Vụ tấn công cũng khiến thêm 5 người thiệt mạng và hơn 30 người bị thương.
Sau vụ xả súng, bé Aiden được phát hiện bơ vơ một mình gần hiện trường. Dana và Greg Ring, cặp vợ chồng giúp chăm sóc Aiden sau vụ xả súng, nói rằng họ tìm thấy cậu bé trong vòng tay một phụ nữ lạ, người dường như cũng đang bị sốc.
"Toàn thân cô ấy run rẩy, khiến chúng tôi tin rằng cô ấy không nên chăm sóc một đứa trẻ", Dana Ring nói. "Chúng tôi bế cậu bé và tôi ôm bé vào lòng".
Ring sau đó đi tìm cha mẹ của cậu bé, nhưng họ đều đã qua đời nên bàn giao bé Aiden cho cảnh sát. Sau đó, cậu bé mồ côi cha mẹ được đưa đến đoàn tụ với ông bà tại một bệnh viện.
Bo me chet trong xa sung My, cau be 2 tuoi bo vo tren pho
Aiden McCarthy đoàn tụ cùng ông bà tại một bệnh viện ở ngoại ô Chicago hôm 4/7. Ảnh: Mirror. 
Đài truyền hình địa phương CBS Chicago đưa tin một trang gây quỹ cộng đồng trên GoFundMe đã được thành lập để quyên tiền cho bé Aiden. "Mới hai tuổi, cậu bé đã rơi vào tình cảnh mồ côi thương tâm", trang này cho hay.
Tính đến tối 5/7, trang GoFundMe đã quyên được hơn 450.000 USD để giúp bé. "Aiden sẽ được gia đình chăm sóc và bé còn cả chặng đường dài phía trước để nguôi ngoai, tìm lại sự ổn định và định hướng cuộc sống", trang gây quỹ nêu thêm.
Nghi phạm xả súng Robert E. Crimo III, 22 tuổi, bị cáo buộc 7 tội danh giết người và sẽ phải đối mặt mức án tối đa là chung thân không ân xá nếu bị kết tội. Giới chức cho biết Crimo đã lên kế hoạch tấn công từ nhiều tuần và từng bị giới chức địa phương chú ý ít nhất hai lần, trước khi có thông tin anh ta đe dọa tự sát hoặc làm hại người khác.

Vụ xả súng trường học chết chóc nhất trong lịch sử tại Texas

Xả súng tại trường tiểu học Robb ở Uvalde hôm 24/5 là vụ việc chết chóc nhất trong lịch sử Texas, khiến 14 trẻ em và một giáo viên thiệt mạng.

Vu xa sung truong hoc chet choc nhat trong lich su tai Texas

Vào ngày 24/5, một nam thanh niên 18 tuổi vào trường tiểu học Robb ở Uvalde (Texas), mang theo một khẩu súng ngắn và có thể là một khẩu súng trường, theo thông báo từ Thống đốc Greg Abbott. Tay súng đã khiến 14 học sinh và một giáo viên thiệt mạng. Nam thanh niên này bị tiêu diệt ngay sau đó. Trong ảnh, cảnh sát đang kiểm tra bên ngoài khu vực trường học sau vụ xả súng vào ngày 24/5.

Vu xa sung truong hoc chet choc nhat trong lich su tai Texas-Hinh-2

Đây là vụ xả súng chết chóc nhất tại một trường học ở Mỹ kể từ vụ tấn công kinh hoàng ở Sandy Hook, Connecticut, gần một thập kỷ trước. Trong ảnh, cảnh sát đang lấy lời khai từ cư dân xung quanh trường tiểu học Robb sau vụ xả súng.

Cô dâu “động phòng” nhầm với bạn thân, chú rể đâm đơn kiện

Vào nhầm phòng của phù rể nhưng lại cứ nghĩ người nằm cạnh là chú rể nên cô dâu đã phạm phải một sai lầm khiến ngày vui kết thúc trong bi kịch.

Theo trang Sohu News đưa tin, một sự cố đám cưới đã xảy ra tại tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc. Cô Qi Xi và anh Li Xin đã yêu nhau nhiều năm, mối tình sâu đậm cuối cùng cũng đi đến hôn nhân trong sự đồng ý và chúc phúc của haibên gia đình. Trong ngày cưới, cô dâu Qi Xi thì xinh đẹp còn chú rể Li Xin thì rạng rỡ, bảnh bao, khiến tất cả mọi người hết sức ghen tỵ và ngưỡng mộ.
Sau một ngày bận rộn và mệt mỏi, cặp vợ chồng son trở về nhà và chuẩn bị bước vào đêm tân hôn tươi đẹp nhất. Thế nhưng chỉ vì một sự cố cô dâu vào nhầm phòng của phù rể đã khiến hôn sự này rơi vào tấn bi kịch.

Nhan sắc nữ tiếp viên hàng không phục vụ lâu nhất thế giới

Người phụ nữ Mỹ hiện 86 tuổi gần đây đã ghi danh vào sách Kỷ lục Guinness thế giới là nữ tiếp viên hàng không phục vụ lâu nhất thế giới.

Cụ thể, bà Bette Nash ở thành phố Boston của Mỹ làm việc trong ngành hàng không 65 năm đã được Kỷ lục Guinness thế giới vinh danh là tiếp viên hàng không phục vụ lâu nhất thế giới. Kỷ lục Guiness cho biết bà Bette Nash cũng là tiếp viên hàng không cao tuổi nhất hiện nay trên thế giới.
Theo Interfax, bà Bette Nash bắt đầu làm tiếp viên hàng không vào năm 1957 cho hãng hàng không Eastern Airlines và vẫn đang làm việc tại American Airlines mà không có bất kỳ thời gian nghỉ nào, điều này đã được sách kỷ lục Guinness xác nhận.

Đọc nhiều nhất

Tin mới