Bí mật ít biết của "nữ hoàng" trứng miền Tây

(Kiến Thức) - Từ cô bé 13 tuổi theo mẹ bán trứng gà, trứng vịt khắp vùng sông nước miền Tây, bà đã là Giám đốc Công ty Ba Huân phân phối trứng gia cầm lớn nhất miền Nam. 

Câu chuyện của bà Phạm Thị Huân - Giám đốc công ty TNHH Ba Huân không chỉ đơn giản là câu chuyện của người phụ nữ dành trọn cuộc đời mình cho nghề buôn trứng, mà còn là câu chuyện về một doanh nhân đã mở đường cho công nghệ trứng sạch ở Việt Nam.
Bi mat it biet cua nu hoang trung mien Tay
 
Năm 1982, với số vốn 200 triệu đồng dành dụm được, bà mở một vựa trứng lấy tên là Ba Huân tại TP HCM. Công việc chủ yếu là thu mua trứng từ miền Tây đem giao cho các chợ đầu mối trong thành phố. Thương hiệu trứng Ba Huân bắt đầu hình thành từ đây. Bằng uy tín với những mối hàng quen biết từ trước, bà nhanh chóng phát triển vựa trứng ngày một lớn mạnh. Bà lập cơ sở thu mua trứng, rồi sau đó thành lập công ty chuyên kinh doanh về trứng. Ngoài ra, bà còn cho nhiều hộ nông dân vay vốn để mở trại chăn nuôi gia cầm, hướng dẫn họ các kỹ thuật, quy trình chăn nuôi hiệu quả.
Bi mat it biet cua nu hoang trung mien Tay-Hinh-2
 
Không muốn thành công dừng lại ở đó, sau khi tìm hiểu, bà Phạm Thị Huân quyết định nhập máy xử lý trứng với công nghệ của Hà Lan về Việt Nam, giúp tạo ra thị trường sản phẩm trứng sạch, an toàn đầu tiên tại Việt Nam. Sau đó, bà nhập thêm các máy xử lý trứng tạo nên một hệ thống nhà máy xử lý trứng quy mô lớn ở Đông Nam Á. Bà còn tạo nên một hệ thống chăn nuôi hoàn chỉnh, tự động hóa từ khâu cho ăn, thu trứng, thu phân. Nhà máy thức ăn gia cầm và nhà máy xử lý phân cũng được bà thực hiện với sự chuyển giao công nghệ từ nước ngoài. Trang trại của bà tại Bình Dương mỗi ngày thu được gần 500.000 quả trứng, kết hợp với việc thu mua trứng của bà con nông dân tạo nên sản lượng trứng được xử lý tại nhà máy lên đến hàng triệu quả mỗi ngày.
Bi mat it biet cua nu hoang trung mien Tay-Hinh-3
 
Gắn bó cả đời với quả trứng, với người nông dân, bà Phạm Thị Huân được nhiều tổ chức quốc tế mời tham dự các buổi hội thảo về nông nghiệp. Bà thường xuyên được mời phát biểu, truyền đạt những bí quyết, kinh nghiệm phát triển nghề chăn nuôi gia cầm. Năm 2012, bà lọt vào top 100 phụ nữ thế giới nổi bật do tổ chức Liên minh Phụ nữ thế giới bình chọn. Bà là người phụ nữ Việt Nam đầu tiên vinh dự nhận giải thưởng này.
Làm việc liên tục suốt nhiều năm, bà Phạm Thị Huân chưa lúc nào cảm thấy mệt mỏi, trái lại bà luôn hào hứng với những ý tưởng mới để tạo ra quả trứng sạch phục vụ người tiêu dùng. Bản tính thật thà, chân chất của người miền Tây luôn hiện hữu trong từng suy nghĩ, lời nói của người phụ nữ dám nghĩ dám làm này.
Từ một cô bé 13 tuổi theo mẹ đi bán trứng, chỉ với mục đích phụ mẹ nuôi em ăn học, qua bao thăng trầm, bà Phạm Thị Huân đã là bà chủ của thương hiệu trứng gia cầm lớn nhất nước. Giờ đây, bà đã có thể tự hào với công việc, với cái nghiệp mà mình theo đuổi suốt nhiều thập niên qua…
Để có cái nhìn sinh động về “nữ hoàng trứng” miền Tây Phạm Thị Huân, mời quý khán giả đón xem chương trình “Ký ức phù sa”, phát sóng lúc 20h ngày 15/3/2015 trên kênh Miền Tây.

Bí ẩn nữ đại gia Việt "cưng" chó như... "ông hoàng"

Người dân vô cùng ngạc nhiên khi thấy bà Lan kêu thợ về xây những "lâu đài" quét sơn xanh và đem gần 500 con chó về nuôi tại đây.

Câu chuyện về một người đàn bà thương yêu thú vật từ lúc nuôi cho đến lúc chúng chết một cách kỳ lạ đến giờ vẫn còn được nhiều người dân ở xã Đạm Ri, huyện Đạ Huoai, tỉnh Lâm Đồng nhắc đến như một điều gì đó vô cùng lạ lùng và thú vị.
Nghĩa trang chó.
Nghĩa trang chó. 

Những ý tưởng biến đồng nát thành “vàng“

(Kiến Thức) -  Với ý tưởng kinh doanh độc đáo, bàn tay khéo léo, nhiều người đã thực sự làm giàu từ đồng nát.

Biến chai lọ đồng nát thành “vàng”
Tận dụng những chai, lọ thủy tinh không còn sử dụng đến, cặp vợ chồng anh Đinh Thanh Tâm và chị Nguyễn Diệu Thúy (Hoàng Cầu – Đống Đa – Hà Nội) đã phù phép chúng thành những món đồ trang trí đẹp mắt, thu lợi nhuận không hề nhỏ.

Ám ảnh kinh hoàng ở những khu vui chơi Việt

(Kiến Thức) - Tai nạn luôn rình rập và xảy ra khá thường xuyên tại nhiều khu vui chơi Việt - những nơi mà du khách đến để xả hơi, hưởng thụ.

Am anh kinh hoang o nhung khu vui choi Viet
Vào khoảng 20h ngày 13/3/2015, một toa tàu lượn trong khu vui chơi của Nhà thiếu nhi tỉnh Cà Mau (phường 5, TP Cà Mau) bị bật khỏi đường ray rơi tự do, khiến 2 em nhỏ bị thương nặng.  Hai nạn nhân là em Nguyễn Kim Ánh (14 tuổi, ngụ phường 8, TP Cà Mau) và bé trai 10 tuổi tên Branyn (Việt kiều Úc) đều nhập viện trong tình trạng bị đa chấn thương. Sự việc đã gây xôn xao dư luận trong dịp cuối tuần qua.

Am anh kinh hoang o nhung khu vui choi Viet-Hinh-2
Ngày 22/2/2014, chị Trần Thị Phượng (quê Bình Định, làm việc tại TP HCM) khi chơi trò “Đu dây Tarzan” cảm giác mạnh ở khu du lịch sinh thái Bò Cạp Vàng (xã Phước Khánh, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai) đã rơi xuống sông tử vong. Ảnh minh họa: Trò chơi du dây ra ra giữa sông ở khu du lịch Bò Cạp Vàng.

Am anh kinh hoang o nhung khu vui choi Viet-Hinh-3
 Tháng 12/2013, dư luận chấn động với vụ voi quật chết người tại khu du lịch Đại Nam. Nạn nhân là anh Đoàn Hữu Tài (28 tuổi, quê Vĩnh Long, nhân viên vườn bách thú). Khi anh Tài lấy thùng sơn nước lách người qua thanh chắn chuồng voi để sơn lại hàng rào khu vực khách tham quan thì bất ngờ bị con voi đực nặng 2 tấn dùng vòi cuốn ngang người. Con voi hung dữ quật mạnh khiến anh Tài rơi trúng hồ chứa nước và tử vong. 

Am anh kinh hoang o nhung khu vui choi Viet-Hinh-4
 Tháng 2/2011, bà Nguyễn Thị Nến (48 tuổi, ở quận 1, TP HCM) tử vong vì tai nạn ngã “xe lửa” trong khu du lịch Đại Nam. Bà Nến cùng chồng và hàng chục du khách di chuyển bằng "xe lửa" phục vụ miễn phí của khu du lịch để tham quan. Khi xe gần đến nơi đỗ thì bất ngờ bà Nến bị ngã xuống đường dẫn đến bị chấn thương sọ não quá nặng, tử vong. Dự đoán, trong khi xe di chuyển, nạn nhân đã bị chen lấn dẫn đến ngã xuống đường. Ảnh: Dịch vụ xe lửa phục vụ miễn phí tại khu du lịch Đại Nam.

Am anh kinh hoang o nhung khu vui choi Viet-Hinh-5
 Trong năm 2010, tại khu du lịch Đại Nam từng xảy ra tai nạn ngã “xe lửa” thương tâm như kể trên, khiến 2 du khách bị ngã, trong đó một phụ nữ bị gãy tay. Nguyên nhân được xác định là do các chuyến xe quá tải, khách chen lấn xô đẩy dẫn đến tai nạn. Ảnh minh họa: Infonet.

Am anh kinh hoang o nhung khu vui choi Viet-Hinh-6
 Tháng 9/2009, 3 nhân viên vườn thú khu du lịch Đại Nam, tỉnh Bình Dương đang trồng cây xanh thì bất ngờ con hổ chuồng kế bên nhảy qua vách ngăn cao 3m được lắp xung điện tấn công khiến một người bị hổ cắn chết tại chỗ. Theo nhận định của ban quản lý vườn thú, nhiều khả năng các con hổ đã bị hoảng sợ khi nhân viên vườn thú dùng cần cẩu để trồng cây xanh.

Am anh kinh hoang o nhung khu vui choi Viet-Hinh-7
 Cổng chào tại Khu du lịch Lan Phương (thuộc xã Trà Cổ, huyện Tân Phú, Đồng Nai) đang thi công bất ngờ khối bê tông đổ sập đổ sụp đè chết 3 công nhân hồi tháng 4/2012. Cổng chào của Khu du lịch Lan Phương có chiều cao khoảng 12 m, rộng gần 10 m. Ảnh: Hiện trường vụ tai nạn khiến 4 người chết và bị thươn. Nguồn: NLĐ

Am anh kinh hoang o nhung khu vui choi Viet-Hinh-8
 Tháng 10/2010, em Nguyễn Hồng Thiện, 13 tuổi, phường 3, TP Bạc Liêu, trong lúc tắm đã chết đuối tại hồ bơi nằm trong khu du lịch Hồ Nam (phường 1, TP Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu). Em Thiện được xác định đã tử vong do ngạt nước. Hồ bơi khu du dịch Hồ Nam là một trong những hồ bơi lớn nhất ở TP Bạc Liêu, có diện tích khoảng 200m2, độ sâu từ 1,4 - 1,6m.  Ảnh minh họa.

Đọc nhiều nhất

Tin mới