Bắt 1 đối tượng ở Hoà Bình tàng trữ và lưu hành tiền giả

Ngày 5/10, Công an tỉnh Hòa Bình cho biết đã khởi tố vụ án, bắt tạm giam 1 đối tượng về hành vi tàng trữ, lưu hành hơn 2 tỷ đồng tiền giả.

Trước đó, vào tháng 9, Công an huyện Yên Thủy nhận được tin báo đối tượng Quách Thị Biên (SN 1956, trú tại xóm Tích, xã Yên Trị) có hành vi tàng trữ, lưu hành tiền giả. Ngay sau đó, lực lượng chức năng đã tiến hành xác minh, khám xét khẩn cấp chỗ ở của đối tượng Biên, thu giữ 11 tờ polimer tiền giả mệnh giá 500.000 đồng.
Bat 1 doi tuong o Hoa Binh tang tru va luu hanh tien gia
Lực lượng Công an đang kiểm tra số tiền giả thu giữ từ đối tượng Biên. 
Tiếp đó, Công an huyện Yên Thủy tiếp nhận 3 tờ tiền polimer mệnh giá 500.000 đồng giả, do một người dân trú tại xã Yên Trị đến giao nộp.
Sau khi hoàn thiện hồ sơ, Công an huyện Yên Thủy đã chuyển vụ việc lên Công an tỉnh thụ lý theo thẩm quyền. Qua quá trình điều tra và mở rộng vụ án, lực lượng chức năng phát hiện tại khu vực nghĩa trang của gia đình Quách Thị Biên có một túi bọc kín, trong đó cất giấu lượng tiền lớn polimer giả, khoảng hơn 2 tỷ đồng.
Qua nguồn tin từ Công an tỉnh Hoà Bình, số tiền giả nêu trên liên quan đến vụ án Công an tỉnh Thanh Hóa đang thụ lý. Trước đó, Công an Thanh Hóa đã bắt giữ đối tượng Quách Thị Huyền – con gái của đối tượng Biên, thu giữ nhiều tiền giả.
Theo khai nhận của đối tượng Biên, sau khi con gái bị bắt, đối tượng đã phá két của Huyền lấy tiền giả cất giấu ở khu mộ của gia đình, nhằm qua mắt lực lượng chức năng.
Hiện, vụ án đang được Công an tỉnh Hòa Bình tiếp tục điều tra, làm rõ.

Chứa chấp sử dụng ma túy, chủ quán Bar K-Club lĩnh 10 năm tù

Trần Hữu Khang – chủ quán Bar K-Club vừa bị tuyên 10 năm tù về tội Chứa chấp việc sử dụng trái phép chất ma túy.

Mới đây, Tòa án nhân dân huyện Bình Giang (Hải Dương) đã đưa ra xét xử sơ thẩm vụ án hình sự đối với bị cáo Trần Hữu Khang (SN 1996, trú tại phường Tràng Minh, quận Kiến An, TP Hải Phòng) cùng 8 bị cáo khác về các tội Chứa chấp việc sử dụng trái phép chất ma túy, Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, Tàng trữ trái phép chất ma túy.
Hội đồng xét xử Tòa án Nhân dân huyện Bình Giang đã tuyên án Trần Hữu Khang 10 năm tù về tội Chứa chấp việc sử dụng trái phép chất ma túy, phạt bổ sung 100 triệu đồng. Các bị cáo phạm tội Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy bị tuyên từ 8 năm 3 tháng đến 9 năm tù. 3 bị cáo phạm tội tàng trữ trái phép chất ma túy bị tuyên từ 12 tháng tù đến 1 năm 3 tháng tù. 5 bị cáo cũng bị phạt bổ sung 50 triệu nộp ngân sách nhà nước.

Tin nóng 5/10: Người đàn ông bốc cháy giữa phố đi bộ

Người đàn ông bốc cháy giữa phố đi bộ, Đưa bạn say vào nhà nghỉ để hiếp dâm, Xe ben đi lùi tông chết người đi đường... là tin nóng ngày 5/10.

Tin nong 5/10: Nguoi dan ong boc chay giua pho di bo
 Người đàn ông bốc cháy giữa phố đi bộ: Tối 4/10, một số người dân phát hiện lửa bùng lên tại vỉa hè phố đi bộ Bạch Đằng, bên cạnh sông Sài Gòn, TP Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương. Kiểm tra phát hiện người đàn ông khoảng ngoài 30 tuổi bốc cháy ngùn ngụt. Người dân dùng vật dụng chữa cháy tại chỗ dập lửa và gọi xe cấp cứu đưa người này vào bệnh viện. Tuy nhiên, người đàn ông đã tử vong sau đó. Tại hiện trường, công an phát hiện một chai nhựa nồng nặc mùi xăng. Danh tính của nạn nhân đang được cơ quan chức năng làm rõ.

Thôn nữ xinh đẹp và cái chết oan nghiệt dưới tay kẻ hám sắc

Trong tiếng nhạc xập xình của đám cưới, Linh bị một gã thanh niên tiếp cận buông lời chọc ghẹo, để rồi sau đó cô thôn nữ xinh đẹp biến mất một cách đầy bí ẩn…

Thon nu xinh dep va cai chet oan nghiet duoi tay ke ham sac

Ngày 19/3/2011, thực sự là một ngày dài lê thê đối với gia đình chị Chu Thị Linh (25 tuổi, trú tại xã Tự Lạn, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang). Hôm đó trong xã có đám cưới, nên Linh xin phép bố mẹ tới tham dự. Tối muộn cùng ngày, khi cuộc vui đã tàn từ lâu nhưng không thấy con về, người thân trong gia đình lòng nóng như lửa đốt. Gọi điện cho con gái, bố mẹ Linh chỉ nhận được thông báo thuê bao không thể liên lạc được. (Ảnh minh hoạ, nguồn ảnh: Internet) 

Thon nu xinh dep va cai chet oan nghiet duoi tay ke ham sac-Hinh-2

Trước đó không lâu, tại địa phương đã có trường hợp thiếu nữ bị kẻ xấu bắt cóc bán qua biên giới khiến gia đình Linh càng thêm lo lắng, bất an. Linh cảm có chuyện chẳng lành, ông Chu Ngọc Diễn (bố chị Linh) lập tức họp gia đình và tổ chức mọi người tỏa đi các hướng để tìm con. Sáng 20/3, khi mọi người gọi lại vào số máy của Linh thì từ đầu dây bên kia vang lên giọng nói của một người đàn ông. Đó là anh Chu Bá Nguyện (anh họ Linh).  (Ảnh minh hoạ, nguồn ảnh: Internet) 

Đọc nhiều nhất

Tin mới