Cô gái thay đổi ngoại hình sau 20 năm từ quái vật thành tiên nữ

Ngoại hình quá khác lạ khiến tuổi thơ của cô gái chỉ nhận toàn những lời xúc phạm cay nghiệt nhưng khi trưởng thành rồi thì ai cũng phải trầm trồ trước sắc đẹp của cô.

Nếu sinh ra trong một gia đình ở phương Tây, bố mẹ là người da trắng và bạn cũng có mắt xanh, da trắng tóc vàng thì điều đó là chuyện đương nhiên, chẳng ai có thể phán xét. Thế nhưng, bố mẹ là người Ấn Độ mà ngoại hình của bạn lại trông giống một đứa trẻ đến từ đất nước Ireland, thì chắc chắn bạn sẽ là tâm điểm của mọi sự chú ý. Và đó chính xác là tình cảnh mà Pooja Ganatra, 24 tuổi, sinh ra ở Mumbai, Ấn Độ đã gặp phải.
Sinh ra là một đứa trẻ khỏe mạnh và hạnh phúc, vui tươi và tò mò về mọi thứ xung quanh mình. Nhưng có một điều làm cho Pooja trở nên xa lạ với tất cả mọi người. Đó là mái tóc đỏ, tàn nhang, làn da trắng muốt như tuyết và đôi mắt xanh, không giống như bất kỳ đứa trẻ Ấn Độ nào khác. Trong khi đó, bố mẹ của Pooja là 2 người Ấn Độ "bản địa" và không hề có ai trong nhà có diện mạo như cô.
Từ nhỏ Pooja đã có mái tóc đỏ, tàn nhang, làn da trắng muốt như tuyết và đôi mắt xanh.
Từ nhỏ Pooja đã có mái tóc đỏ, tàn nhang, làn da trắng muốt như tuyết và đôi mắt xanh. 
Vậy là những chuỗi ngày bị ghẻ lạnh, kỳ thị đeo đẳng Pooja suốt nhiều năm liền. Khi bắt đầu đi học, Pooja bị bạn bè cùng lớp trêu chọc, thậm chí còn bị gọi là "quái vật" vì vẻ ngoài "không giống ai" của mình. Rất nhiều lần, cô bé Pooja không chịu được những lời nói ác ý của các bạn và chạy về nhà khóc.
Cứ thế nhiều năm trôi qua, sự tự tin của Pooja gần như không còn bởi cô luôn cho rằng mình xấu xí, khác biệt với mọi người xung quanh rồi tự tạo cho mình một cái vỏ bọc tách biệt.
"Khi mẹ sinh tôi ra, cả nhà đều bất ngờ vì tôi trông chẳng giống ai. Năm tôi lên 3 tuổi, má tôi còn xuất hiện cả tàn nhang. Bố mẹ không biết đó là gì nên đưa tới viện khám vì sợ là bệnh ngoài da", Pooja kể lại.
Một số chuyên gia cho rằng trường hợp của Pooja là hiện tượng sinh học khiến các gene giúp Pooja có làn da trắng "trội" lên nên cô gái mới có ngoại hình khác biệt hoàn toàn với mọi người trong gia đình như vậy.
Rồi một ngày, Pooja quyết định chia sẻ tất cả những nỗi niềm của mình và đăng tải lên một tài khoản Facebook. Pooja đã cố gắng hết sức để trở thành chính mình bất kể người khác nghĩ gì về về mình, và cô quyết định rời bỏ quê hương để khám phá thế giới.
Đi rồi Pooja mới nhận ra, ở những nơi khác người ta nhận xét cô là một thiếu nữ xinh đẹp. "Dần dần tôi nhận ra rằng vẻ ngoài khác biệt thực sự có thể là một món quà, để không ai có thể quên tôi", Pooja chia sẻ.
Pooja cùng bố mẹ.
Pooja cùng bố mẹ. 
"Tôi tự hào khi nhìn vào bản thân mình và không để bất cứ ai xúc phạm nữa. Giờ đây tôi đã biết yêu bản thân hơn, tôi biết lựa chọn trang phục đẹp mắt và luôn nởi nụ cười rạng rỡ với bất cứ ai nhìn chằm chằm vào mình. Tôi không còn băn khoăn liệu mọi người đang đánh giá tôi vì ngoại hình", cô gái trẻ cho biết.
Hiện tại, cuộc sống của Pooja đã thoải mái hơn trước rất nhiều, cô đã sở hữu của riêng mình một nhà máy sản xuất quần áo.

Giải mã trường đào tạo đối phó hacker Triều Tiên của Hàn Quốc

Hàng loạt vụ tấn công nghi là do hacker Triều Tiên tiến hành đã thôi thúc Seoul phát triển một đội ngũ chuyên gia tin học giỏi để bảo vệ đất nước.

Tại biên giới được canh phòng kiên cố giữa hai miền Triều Tiên, các học viên của một khóa học hack máy tính nhìn theo chỉ dẫn về phía bắc, hướng về Triều Tiên.

"Chúng tôi vẫn trong tình trạng chiến tranh, nhưng điều đó không thể nhìn thấy được qua không gian ảo", Kim Jin Seok nói với Guardian. "Vì vậy chúng tôi đưa họ tới quan sát trực tiếp".

Nữ đại gia U50 vẫn đòi tuyển chồng kèm tiền đặt cọc

Không ít người chê cười, chửi bới trước yêu cầu đặc cọc tiền của nữ đại gia 42 tuổi người Trung Quốc khi đăng tin tuyển chồng trên mạng.

Không ít người chê cười, chửi bới trước yêu cầu đặc cọc tiền của nữ đại gia 42 tuổi người Trung Quốc khi đăng tin tuyển chồng trên mạng.

Thiên đường du lịch Bali "chết ngạt" trong biển rác

Đảo du lịch Bali của Indonesia đang "chết ngạt" vì lượng rác thải khổng lồ, đặc biệt là nhựa. Những nỗ lực để kiểm soát tình trạng này dường như không bao giờ là đủ.

Bãi biển Kuta ở đảo Bali rợp bóng cọ từ lâu đã là địa điểm ưa thích của du khách ưa ánh mặt trời và lướt sóng, nhưng ngày nay bờ biển cát vàng ở nơi này đang biến mất rác thải chất cao hàng đống.

Ống hút nhựa và bao bì thực phẩm rải rác quanh du khách đang tắm nắng, trong khi những người lướt sóng phải né những rác rưởi tràn ra từ các con sông hoặc bị cuốn ra theo dòng nước xoáy.

Đọc nhiều nhất

Truy tố bị can Lê Trung Khoa

Truy tố bị can Lê Trung Khoa

Lê Trung Khoa bị truy tố về tội “Làm, tàng trữ, phát tán, tuyên truyền thông tin, tài liệu nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”.

Tin mới

Truy tố bị can Lê Trung Khoa

Truy tố bị can Lê Trung Khoa

Lê Trung Khoa bị truy tố về tội “Làm, tàng trữ, phát tán, tuyên truyền thông tin, tài liệu nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”.