Xe khách tông container ở Hà Nội: Tiếng khóc xé lòng của người nhà thai phụ

Google News

(Kiến Thức) - Cô gái tử vong trong vụ xe khách va chạm với xe container trên đường Vành đai 3 trên cao Hà Nội đang mang bầu tháng thứ 6. Người thân nạn nhân khóc ngất khi đến đón thi thể cô gái này về quê an táng.

Đến khoảng 10h ngày 11/7, thi thể của chị Lê Thị K. (SN 1982, trú ở Yên Thành, Nghệ An) – nạn nhân trong vụ xe khách đâm vào đuôi xe container xảy ra vào khoảng hơn 4h sáng cùng ngày - mới được lực lượng chức năng đưa ra khỏi chiếc xe khách.
 Đến khoảng 10h cùng ngày, thi thể nạn nhân mới được đưa ra khỏi chiếc xe khách gặp nạn.
Đứng cách hiện trường không xa, đôi mắt những người thân chị K. chỉ tập trung nhìn hướng chiếc xe 47 chỗ bị cháy chỉ còn trơ khung sắt. Ngay khi thấy thi thể của nạn nhân được đưa ra ngoài người thân chị K., vội gào khóc thảm thiết. Có người quá đau đớn ngồi suy sụp ngay trên mặt đường, thậm chí khóc ngất đi khiến ai trông thấy cũng nghẹn ngào.
Theo nguồn tin, nạn nhân đang mang thai tháng thứ 6. Tai họa bất ngờ ập đến liền một lúc cướp đi cả mẹ lẫn đứa trẻ chưa kịp chào đời.
Các lực lượng chức năng sau đó đã đưa thi thể nạn nhân lên xe cứu thương để hoàn tất các thủ tục bàn giao cho gia đình đưa về quê lo hậu sự.
 Người thân nạn nhân gào khóc, đau đớn khi thấy cơ quan chức năng đưa thi thể chị K., ra khỏi chiếc xe khách.
Vụ tai nạn xe khách tông container rồi bốc cháy nói trên xảy ra vào khoảng hơn 4h sáng cùng ngày, tại đường trên cao Vành đai 3 trên cao hướng quận Thanh Xuân đi Cầu Giấy đoạn qua siêu thị BigC (Hà Nội).
Hiện nguyên nhân xảy ra vụ tai nạn đang được làm rõ.
Bảo Ngân

Bình luận(0)