Vì sao con rể nổi cơn điên vác dao truy sát gia đình nhà vợ?

Đi nhậu về và đòi bế con nhưng bị mẹ vợ can ngăn vì cho rằng say rượu, Hiệp nổi máu “điên” dùng dao truy sát cả gia đình nhà vợ.

Ngày 2/11, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Gia Lai vẫn đang điều tra làm rõ vụ án mạng nghiêm trọng xảy ra trên địa bàn xã Ia Ake (huyện Phú Thiện) khiến 2 vợ chồng tử vong, người con gái bị chém gần đứt lìa bàn tay.
Trước đó, khoảng 18h ngày 31.10, sau khi uống rượu say về, Kpă Hiệp (25 tuổi, ngụ xã Ia Ake) đòi bế con nhưng mẹ vợ là bà H’Brech (63 tuổi), thấy Hiệp say rượu nên không cho. Trong lúc có lời qua tiếng lại với bố vợ là ông Kpă Bem (61 tuổi, ngụ cùng xã), Kpă Hiệp dùng rựa chém 1 nhát vào cổ ông Kpă Bem.
Vi sao con re noi con dien vac dao truy sat gia dinh nha vo?
Tang vật của vụ án (ảnh: C.A) 
Gã con rể sau đó tiếp tục chém nhiều nhát vào vùng đầu bà Ksor H’Brech. Thấy cha mẹ bị chém, chị Ksor H’Lum (18 tuổi, con gái ông Bem, em vợ Hiệp) vào can ngăn cũng bị Hiệp chém một nhát vào tay trái.
Sau khi gây án, Kpă Hiệp bỏ chạy về nhà chị gái gần đó rồi dùng dây treo cổ tự tử, tử vong.
Khi đối tượng rời đi, người dân địa phương đến kiểm tra thì phát hiện ông Kpă Bem đã tử vong, bà Ksor H’Brech cũng tử vong sau đó. Riêng chị Ksor H’Lum may mắn thoát nạn nhân bị đứt gần lìa bàn tay trái.
Theo cơ quan công an, Kpă Hiệp từng bị Tòa án nhân dân huyện Phú Thiện kết án về tội cướp tài sản và cố ý làm hư hỏng tài sản và vừa ra tù.
Thượng tá Trần Ngọc Anh – Trưởng phòng Tham mưu Công an tỉnh Gia Lai cho biết, nguyên nhân dẫn đến vụ việc là Kpă Hiệp đòi bế con trong lúc say rượu nhưng mẹ vợ không đồng ý.
Theo thượng tá Ngọc Anh, vụ việc vẫn đang trong quá trình điều tra, xác minh các thông tin liên quan.

Án mạng kinh hoàng con rể chém mẹ vợ và vợ rồi tự sát

(Kiến Thức) - Do xảy ra mâu thuẫn, Bính đã cầm dao chém mẹ vợ và vợ, sau đó đã tự sát khiến người dân địa phương hoảng hốt.

Liên quan đến vụ án mạng nghiêm trọng con rể chém mẹ vợ và vợ rồi tự sátlàm 3 người thương vong tối muộn ngày 28/10, lãnh đạo UBND xã Hiền Giang (huyện Thường Tín, Hà Nội) cho biết, vụ việc xảy ra trên địa bàn xã vào khoảng 18h30 cùng ngày.
An mang kinh hoang con re chem me vo va vo roi tu sat
 Hiện trường nơi xảy ra vụ án mạng.

Bộ trưởng Y tế: Quỹ BHYT chưa vỡ, nhưng sau năm 2019 thì…

(Kiến Thức) - Bộ trưởng Kim Tiến cho rằng dù quỹ bảo hiểm y tế chưa vỡ nhưng sau năm 2019, năm nào dùng hết năm đó, nên tương lai xa có thể điều chỉnh mệnh giá mua BHYT.

Chiều 1/11, Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến đã có giải trình trên diễn đàn Quốc hội về một số nội dung nóng dư luận xã hội như dịch sốt xuất huyết, bảo hiểm y tế.
Theo Bộ trưởng, hiện số người tham gia bảo hiểm y tế đạt tỷ lệ cao (82%), vượt chỉ tiêu Quốc hội, Chính phủ giao. Về điều chỉnh giá BHYT đã làm cho người dân chi tiền túi và nâng cao chất lượng khám chữa bệnh. Tuy nhiên giá dịch vụ tăng là điều được đoán trước.

Nghệ An: Bé trai 12 tuổi đi xe đạp 250km mới biết mình bị lạc đường

Đi xe đạp quãng đường 250km, Tuấn Anh mới biết mình bị lạc. Nằm ngủ qua đêm tại bến xe bus, Tuấn Anh đã được Công an huyện Diễn Châu đưa về trụ sở chăm sóc và liên hệ với gia đình.

Nghe An: Be trai 12 tuoi di xe dap 250km moi biet minh bi lac duong
Tuấn Anh được Công an huyện Diễn Châu đưa về trụ sở chăm sóc.

Ngày 1/11, trao đổi với Tiền Phong, Đại úy Nguyễn Đình Việt – Bí thư đoàn Công an huyện Diễn Châu (Nghệ An) cho biết, đơn vị vừa mới bàn giao một cháu bé bị lạc đường cho gia đình.

Đọc nhiều nhất

Tin mới