Sự thật bất ngờ vụ nữ sinh tố bạn dùng dao lam rạch tay

Google News

Mâu thuẫn với bạn bè trên mạng xã hội, nữ sinh X.Q. và bạn học đã có lời qua tiếng lại. Trong lúc nóng giận, X.Q. đã tự làm mình bị thương rồi nói lại với gia đình bị bạn học dùng dao lam rạch tay.

Ngày 14/4, PV báo Người Đưa Tin đã liên hệ với ban Giám hiệu trường THPT Nguyễn Chí Thanh (phường 13, quận Tân Bình, TP.HCM) để tìm hiểu thực hư sự việc.
Ông Nguyễn Tỷ Chế Đạt, Hiệu trưởng trường THPT Nguyễn Chí Thanh cho biết: “Sau khi nhận được phản ánh của ông L., phụ huynh em X.Q. (học sinh lớp 10) về việc em bị bạn học dùng dao lam rạch tay, ban Giám hiệu nhà trường đã nhanh chóng tìm hiểu sự việc từ phía học sinh trong lớp, giáo viên chủ nhiệm, quản nhiệm để nắm rõ thông tin”.
Su that bat ngo vu nu sinh to ban dung dao lam rach tay
 Vết thương trên tay nữ sinh lớp 10.
Theo đó, giáo viên và học sinh trong lớp đều thông tin lại rằng hoàn toàn không có việc nữ sinh X.Q. bị bạn học rạch tay như phản ánh của phụ huynh. Vì vậy, ban Giám hiệu nhà trường đã mời phụ huynh và em X.Q. lên làm việc.
Trước hội đồng nhà trường, em X.Q. thừa nhận không có chuyện bị bạn học dùng dao lam rạch tay mà em đã tự va quẹt khiến tay bị thương. Em X.Q. cho biết, trước đó em và một số bạn học chung lớp có nói chuyện trên mạng rồi xảy ra xích mích với nhau.
Khoảng 7h45 ngày 13/4, trong giờ ra chơi, X.Q. và các bạn có lời qua tiếng lại. Tức giận, X.Q. đã ra cầu thang tự lấy tay quẹt vào cạnh sắt ở cầu thang gây ra một vết xước dài dẫn đến chảy máu.
Phát hiện sự việc, giáo viên chủ nhiệm đã đưa em X.Q. ra trạm Y tế phường 13 (quận Tân Bình, TP.HCM). Tại đây, Q. chỉ bị thương nhẹ nên y tá đã sát trùng, băng bó rồi cho em về lớp học bình thường.
Sau khi về nhà, X.Q. bị mẹ phát hiện bị thương và hỏi nguyên nhân. Sợ mẹ biết sự thật sẽ la mắng, X.Q. đành nói bị một số bạn dùng dao lam rạch tay.
Khi sự việc rùm beng, Q. mới nói thật với gia đình là vết thương do em tự gây ra. Vì vậy, sáng 14/4, phụ huynh em X.Q. đã đến trường THPT Nguyễn Chí Thanh viết bản tường trình xin lỗi nhà trường. Qua đó, phụ huynh của Q. đã thừa nhận nghe lời con trẻ, chưa xác minh sự việc dẫn đến thông tin sai sự thật, làm ảnh hưởng đến nhà trường cũng như tâm lý các em học sinh.
Ngoài ra, thầy Đạt, Hiệu trưởng trường THPT Nguyễn Chí Thanh cho biết thêm: “Sau khi xác minh sự việc không đúng sự thật, ban Giám hiệu nhà trường đã mời các bên liên quan lên làm việc. Sắp tới, chúng tôi cũng sẽ tiếp tục làm việc với các học sinh để tìm hiểu những mâu thuẫn xảy ra giữa các em và có hướng giải quyết phù hợp".
Trước đó, chiều 13/4, ông Trần Văn L. (ngụ phường 13) phản ánh lên ban Giám hiệu trường THPT Nguyễn Chí Thanh và báo chí về việc em Trần Thị X.Q. (SN 2001, con gái ông T., học sinh lớp 10) bị bạn học hành hung bằng cách dùng dao lam rạch tay vì không chịu đi mua nước.
Trao đổi với PV, chuyên gia tâm lý, Ths. Nguyễn Thế Anh cho biết: “Đối với các em học sinh giai đoạn từ 13 – 18 tuổi, suy nghĩ và hành động của các em còn khá bồng bột và dại dột. Các em nhạy cảm với mọi chuyện và hay hành động theo bản năng. Chỉ những mâu thuẫn nhỏ với bạn bè, các em cũng có thể sẽ có những hành động dại dột, tự làm mình bị thương. Vì thế, với trường hợp những học sinh này, nhà trường và gia đình cần có sự quan tâm đến các em nhiều hơn, thường xuyên tâm sự để giúp các em bày tỏ nỗi lòng, tránh gây sự ức chế tâm lý”.
Theo Dương Hạnh/ Người Đưa Tin

>> xem thêm

Bình luận(0)