Phút trải lòng trong day dứt của người vợ bị chồng bỏ thuốc sâu đầu độc

Google News

Vợ chồng Phì mỗi người đã từng trải qua một lần đò, vượt qua biết bao thử thách, gian truân mới được bên nhau. Thế nhưng, chỉ vì những lời bâng quơ, khích bác trên bàn nhậu, Phì đã nảy sinh tà ý dùng thuốc trừ sâu hạ sát người vợ.

Thoát chết nhờ đứa trẻ hàng xóm
Đó là câu chuyện buồn của vợ chồng Trần Văn Phì (SN 1968) và vợ là Võ Thị H. (SN 1971, cùng ngụ xã Đại Thành, thị xã Ngã Bảy, tỉnh Hậu Giang). Nhiều năm đã trôi qua, nhưng câu chuyện về vụ án chồng dùng thuốc trừ sâu hạ sát vợ vẫn là nỗi ám ảnh in sâu trong tâm trí của người dân tại ấp Ba Ngàn A, xã Đại Thành. Không phải bởi hậu quả của vụ án gây ra quá thảm kịch mà bởi nguyên nhân dẫn tới bi kịch này có khởi đầu quá “lãng xẹt”. Từ sự ghen tuông vô cớ dẫn tới mâu thuẫn không đáng có, người chồng đã hành động ấu trĩ hòng sát hại người “môi kề, má ấp” của mình. Để rồi, hạnh phúc gia đình tan vỡ, kẻ vướng vòng lao lý, người day dứt không nguôi,...
 Trần Văn Phì tại cơ quan điều tra.
Hơn 20 năm trước, Phì và chị H. quen trong một đám cưới thôn quê, khi cả 2 đã từng lỡ một lần đò. Ngay trong lần đầu gặp nhau, chỉ trong ít phút ngắn ngủi, giữa Phì và chị H. đã nảy sinh tình ý, họ trò chuyện vui vẻ rồi cho đối phương địa chỉ của mình. Biết được hoàn cảnh éo le của nhau, họ càng cảm thông và mong muốn sẻ chia cho nhau nhiều hơn. Sau lần, gặp gỡ định mệnh ấy, Phì và chị H. chỉ gặp gỡ nhau vỏn vẹn thêm mấy lần thì làm đám cưới, về chung một nhà.
Ngày ấy, gia cảnh cả 2 bên gia đình đều khó khăn, chỉ một đám cưới nhỏ với vài ba mâm cơm, trước sự chứng kiến của quan viên hai họ và bạn bè đôi lứa, Phì và H. chính thức nên duyên vợ chồng. Hai năm sau, đứa con trai kháu khỉnh chào đời, càng nhân thêm hạnh phúc cho đôi vợ chồng này.
Có gia đình hạnh phúc sau một lần gãy gánh, Phì tỏ ra hết sức yêu thương vợ con. Hàng ngày, anh ta toàn tâm tu chí làm ăn kinh tế, với hy vọng sẽ tạo cho vợ con cuộc sống ấm no, đầy đủ hơn. Chả mấy chốc, từ hai bàn tay trắng, phải đi ở thuê, vợ chồng Phì đã có riêng cho mình một mảnh vườn và ngôi nhà nhỏ bên bờ kênh Đại Hải. Thương chồng vất vả, chị H. cũng lăn lộn buôn thúng bán bưng, cùng chồng lo lắng mọi thứ phát triển kinh tế gia đình cho bằng bạn, bằng bè.
Thế nhưng, nào ai biết được chữ “ngờ”. Khi kinh tế gia đình mới bắt đầu có sự khởi sắc thì người chồng đã sinh tật, đổ đốn. Không chỉ thường xuyên tụ tập bạn bè bù khú, Phì còn vướng vào bài bạc, nợ nần. Cũng từ đó, tình cảm giữa hai vợ chồng bắt đầu có sự rạn nứt.
“Từ khi kinh tế gia đình dư dả hơn được một chút, thì anh Phì bắt đầu sinh tật nhậu nhẹt, bù khú với bạn. Không những thế, cứ sau mỗi lần đi nhậu về, anh ấy lại sinh sự, chửi bới vợ con. Có lần say rượu, anh Phì còn đập phá, đốt cả đồ đạc trong nhà khiến không khí gia đình ngày một ngột ngạt hơn”, chị H. buồn bã kể lại.
Chưa dừng lại ở đó, trong lần “chén chú, chén anh” với đám bạn trong ấp, những người bạn xấu bụng khích bác Phì “vợ mày đẹp thế không lo mà giữ có ngày mất chơi”. Ám ảnh bởi những lời khích bác của đám bạn nhậu, Phì nảy sinh hoài nghi vợ có nhân tình bên ngoài. Thế là, sau mỗi lần bù khú rượu chè với vợ, Phì lại cố tình tìm cớ, gây gổ, đánh đập vợ.
Chị H. trò chuyện với PV. 
“Ngày đó, cứ uống rượu say là anh ấy lại về chửi bới um xùm, nhiều lần tôi vì sợ bị đánh nên phải dắt con qua nhà hàng xóm ngủ nhờ. Nhưng chẳng bao giờ tôi dám nghĩ, chỉ vì những mâu thuẫn vụn vặt ấy mà bị chồng mình lại nảy sinh ý định sát hại”, chị H. nói.
Vào khoảng 19 giờ ngày 20/11/2013, sau khi uống rượu tại nhà em ruột ở cùng ấp về, Phì thấy nhà cửa im ắng, vợ và con trai vắng nhà. Thấy vậy, Phì liền nảy sinh ý định sát hại vợ. Nghĩ là làm, người đàn ông này lấy thuốc trừ sâu sẵn có trong nhà, đổ vào nồi thịt kho nhằm mục đích đầu độc vợ. Sau khi ra ngoài về, chị H. đem nồi thịt kho hâm lại để ăn, thì phát hiện có thuốc trừ sâu trong nồi thịt. Nghi ngờ có kẻ hiểm ác đầu độc gia đình, chị H. liền trình báo sự việc tới chính quyền địa phương.
Người phụ nữ này không thể ngờ được rằng, kẻ thủ ác khi được phát giác ra lại chính là chồng mình. “Phát hiện trong nồi thịt có thuốc trừ sâu, nhưng chồng tôi không hề có phản ứng gì. Nghi ngờ có kẻ thủ ác hãm hại gia đình tôi mới báo chính quyền, nào ngờ người đổ thuốc sâu vào nồi thịt lại chính là chồng mình”, chị H. đau đớn kể.
Đạp đổ hạnh phúc vì ghen tuông
Ngày đó, câu chuyện Phì bỏ thuốc trừ sâu vào nồi thịt hòng sát hại vợ khiến dư luận địa phương không khỏi bàn tán, xôn xao. Họ vừa giận lại thương cho gã đàn ông quẫn trí, hành động dại dột này. Bởi theo những người hàng xóm, Phì vốn rất hiền lành, thương yêu vợ con hết mực. Chỉ vì “ma men” đưa lối, lời khích bác của đám bạn nhậu, mà một người nông dân chân chất, hiền lành chất phác đã dần dà thay đổi tính nết, tự đạp đổ đi chính hạnh phúc của bản thân mình và người thân.
Trong cuộc trò chuyện với chúng tôi, nhiều lần chị H. không dấu nổi cảm xúc, đưa tay lau đi những giọt nước mắt lăn vội trên má. Chị H. thổ lộ rằng, nếu ngày đó Phì không phải “ma men” dẫn lối, đám bạn nhậu không khích bác, phá vỡ hạnh phúc gia đình chị thì nay chồng chị đâu phải vướng vòng lao lý.
“Lúc đầu tôi rất giận chồng, nhưng về sau thì lại thương cảm cho anh ấy nhiều hơn. Vì dù sao thì chúng tôi vẫn là vợ chồng, không thể nói bỏ là bỏ được. Nhiều khi nghe anh Phì nói rằng, từ khi vào đây anh không sao ngủ được, anh rất hối hận về những việc đã làm, chỉ mong em một câu thứ tha. Nhìn chồng tinh thần suy sụp, gầy gò khiến lòng tôi như quặn lại,…”, chị H. nghẹn ngào.
Cũng theo lời chị H., việc tố cáo việc bỏ thuốc trước kia chỉ là chị nghĩ có người định chơi xấu chị, đến giờ này chị cũng không dám nghĩ đó là do chồng gây nên. Và chị càng không ngờ, câu chuyện buồn này đi quá xa như vậy. “Tôi nghĩ, công an xã chỉ ghi nhận thông tin này vậy thôi, cùng lắm là phạt hành chính người gây chuyện. Tôi nào có thể ngờ tính chất vụ việc lại thành như vậy, 9 năm trời chồng ngồi trong nhà lao, cũng 9 năm tôi phải ngóng trông chờ đợi anh trở về. Thực sự nó là cái giá quá đắt cho cả hai…”, chị H. nghẹn ngào nói.
Trao đổi với chúng tôi về chuyện anh Phì đầu độc vợ bằng thuốc trừ sâu, ông Nguyễn Văn Nhân, Trưởng ấp Ba Ngàn A (xã Đại Thành) cho biết: “Trước đây vợ chồng anh Phì từng có thời gian sống rất hạnh phúc. Đến khi kinh tế gia đình khá giả hơn, thì anh Phì lại trở chứng rượu chè, cờ bạc. Đây chính là nguyên nhân khởi nguồn cho mọi chuyện đau lòng sau này. May mắn là vụ việc được phát giác kịp thời, chưa để lại hậu quả quá nghiêm trọng. Hy vọng, sau khi mãn hạn, anh Phì có thể làm lại cuộc đời, giúp vợ con khôi phục lại kinh tế gia đình”.
Ngày 25/3/2014, TAND tỉnh Hậu Giang đưa ra xét xử sơ thẩm vụ án hình sự, tuyên phạt Trần Văn Phì (SN 1968, ngụ ấp Ba Ngàn A, xã Đại Thành, thị xã Ngã Bảy) 9 năm tù giam về tội giết người.
Theo An Tuấn/Conglyxahoi.net

>> xem thêm

Bình luận(0)