Đối tượng cầm dép đánh thẳng vào mặt CSGT: "Người nhà tôi làm công an cả đấy!"

Google News

Người đàn ông đi xe ô tô không chấp hành việc đo nồng độ cồn. Sau một hồi cự cãi, bất ngờ lấy dép đánh vào mặt 1 chiến sỹ CSGT.

Lãnh đạo Công an huyện Đức Thọ, Hà Tĩnh cho biết, tối hôm qua (5/1), đơn vị triển khai việc kiểm tra nồng độ cồn, có 1 đối tượng không chấp hành và có hành vi đánh các chiến sĩ cảnh sát giao thông đang làm nhiệm vụ.
Lúc đó, khoảng 20h30', Đội CSGT Công an huyện Đức Thọ tiến hành kiểm tra nồng độ cồn đối với người tham gia giao thông. Lúc này, ông Nguyễn Duy Thành (50 tuổi, trú huyện Đức Thọ, Hà Tĩnh) lái ôtô 4 chỗ mang BKS 30M-4229 Hà Nội chạy từ hướng quốc lộ 8 về thị trấn Đức Thọ.
Doi tuong cam dep danh thang vao mat CSGT:
 Chiến sỹ CSGT bị ông Thành đánh vào mặt.
Thấy tổ công tác, ông Thành đi xe lên vỉa hè và bỏ chạy vào quán cà phê trên đường Yên Trung, huyện Đức Thọ.
Tổ công tác đến yêu cầu ông Thành chấp hành đo nồng độ cồn. Tuy nhiên, ông Thành đã chống đối, cự cãi với CSGT.
Nghiêm trọng hơn, ông Thành đã dùng tay đánh vào mặt Trung úy Trần Mạnh Thành (cán bộ CSGT Công an huyện Đức Thọ) khiến Trung úy Thành phải nhập viện cấp cứu.
Trong lúc xô xát, ông Thành còn dùng dép đánh vào mặt trung úy Bùi Anh Dũng (cán bộ CSGT Công an huyện Đức Thọ).
Không những thế, ông Thành còn lớn tiếng: “Tôi có uống rượu nhưng không cho kiểm tra, người nhà tôi làm công an cả đấy”.
Doi tuong cam dep danh thang vao mat CSGT:
Kiểm tra xác định ông Thành đã uống bia rượu. 
Sau khi lực lượng CSGT khống chế và bàn giao người đàn ông này cho cảnh sát hình sự đưa về trụ sở làm việc thì một số người lạ mặt xuất hiện, yêu cầu không quay phim và đuổi đánh nhóm phóng viên.
Qua kiểm tra, ông Nguyễn Duy Thành có nồng độ cồn 0,298 mg/lít khí thở.
Hiện đối tượng Thành đang bị tạm giữ tại Công an huyện Đức Thọ.
Theo Bùi Tiến/Bảo vệ Pháp luật

>> xem thêm

Bình luận(0)