Vụ “trẻ 3 ngày tuổi tử vong”: Giám đốc bệnh viện lên tiếng

Chiều 23/7, ông Nguyễn Viết Đồng, Giám đốc Bệnh viện đa khoa Hà Tĩnh, đã trả lời những vấn đề xung quanh vụ "trẻ 3 ngày tuổi tử vong" tại khoa Nhi hôm 22/7.

Liên quan đến vụ việc, chiều 23/7, ông Nguyễn Viết Đồng, Giám đốc Bệnh viện đa khoa Hà Tĩnh, cho biết khoảng 12 giờ 30 ngày 19/7, khoa Sản có tiếp nhận chị Hoàng Thị Hiền chuyển đến sinh nở. Qua kiểm tra, bác sĩ của bệnh viện cho biết thai nhi trong bụng của chị Hiền vừa tròn 34 tuần tuổi.
Đến khoảng 19 giờ 30 cùng ngày, chị Hiền sinh non được một bé gái cân nặng 2,4 kg. Vì sinh non, sức khỏe không bình thường, nên đến 6 giờ 30 ngày 20/7, cháu bé được chuyển từ khoa Sản lên khoa Nhi để được chăm sóc, điều trị đặc biệt. Nhưng đến 11 giờ 30 ngày 22/7, cháu bé tử vong.
Theo ông Đồng, trong quá trình chăm sóc, điều trị cho cháu bé, các bác sĩ của Bệnh viện đa khoa Hà Tĩnh không có sơ suất về chuyên môn, làm đúng quy trình. Tuy nhiên, nguyên nhân tử vong của cháu bé là do sinh non, sức đề kháng yếu, bị suy hô hấp nặng. Đặc biệt, qua kiểm tra, các bác sĩ của bệnh viện biết được chị Hiền đã bị vỡ ối trước lúc sinh khoảng 11 giờ đồng hồ.
Ông Nguyễn Viết Đồng - Giám đốc Bệnh viện đa khoa Hà Tĩnh
Ông Nguyễn Viết Đồng - Giám đốc Bệnh viện đa khoa Hà Tĩnh 
“Đây rõ ràng là dấu hiệu bất thường của một ca sinh nở”, ông Đồng nói.
Cũng theo ông Đồng, có dấu hiệu bất thường về trọng lượng của cháu bé (lúc ở khoa Sản, cháu bé nặng 2,4 kg, nhưng lúc cháu tử vong, trong bệnh án của khoa Nhi lại ghi cháu nặng 1,9 kg - PV) là do biểu hiện của sự sụt cân sinh lý.
“Sau khi chuyển lên khoa Nhi, cháu bé được chăm sóc đặc biệt, nằm ở phòng vô trùng, thở ô xy, cho “ăn” bằng đường tĩnh mạch… nhưng vì sức đề kháng quá yếu, bệnh tim bẩm sinh, suy hô hấp nặng nên cháu bé đã không thể quả khỏi... Nếu phía gia đình cho rằng có sai sót trong chuyên môn nghề nghiệp của bác sĩ, dẫn đến nguy cơ tử vong của cháu bé thì sắp tới chúng tôi sẽ thành lập đoàn thanh tra liên ngành để điều tra rõ ràng vụ việc”, ông Đồng giải thích thêm.
Cũng trong chiều 23/7, trả lời báo chó, ông Đồng đã phủ nhận thông tin rằng trong 7 tháng đầu năm 2013 có nhiều ca trẻ sơ sinh tử vong bất thường ở Bệnh viện đa khoa Hà Tĩnh.
Như báo chí đã thông tin, sáng 22/7, bé gái sơ sinh (3 ngày tuổi), con của vợ chồng anh Nguyễn Đình Thắng, chị Hoàng Thị Hiền (cùng 24 tuổi, trú xã Cẩm Hưng, H.Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh) đột ngột tử vong không rõ nguyên nhân ở khoa Nhi, Bệnh viện đa khoa Hà Tĩnh.

Bệnh viện FV TP.HCM: Thành công từ chất lượng và niềm tin!

(Kiến Thức) - Tại Lễ Kỷ niệm 10 năm FV, lãnh đạo Bộ Y tế đã ghi nhận: “10 năm qua, bệnh viện FV đã hiểu và đáp ứng đúng nhu cầu chăm sóc sức khỏe chất lượng cao của người dân Việt Nam...".

Bệnh viện Phụ sản Quốc tế Sài Gòn làm khó bệnh nhân

- Bệnh viện Phụ sản Quốc tế Sài Gòn (PSQT) đã làm khó thai phụ khi họ sinh ở đây nhưng muốn gửi cuống rốn con mình vào nơi khác. Theo phản ánh của bệnh nhân, bệnh viện này quy định, để "thuận lợi" bệnh nhân chỉ được gửi đến "đối tác" của bệnh viện chứ không được quyền tự do lựa chọn.

Phải chọn đối tác của bệnh viện

Ngày 14/11, tòa soạn nhận được đơn khiếu nại của chị Phan Trần Uyên Minh (32 tuổi, quận 1, TPHCM). Chị có thai 35 tuần, đã theo khám thai từ đầu kỳ tại Bệnh viện PSQT. Theo quy định của đơn vị lưu trữ tế bào gốc, khi thai đến 35 tuần, thai phụ phải đến làm các xét nghiệm và ký hợp đồng dịch vụ gửi tế bào gốc cuống rốn.

Đèn laser - cực tai hại sao vẫn bán?

(Kiến Thức) - Gần đây rộ lên loại đèn có thể châm thuốc lá, đốt cháy giấy, kim loại… nhưng lại được quảng cáo là không hại... da.

Năm 2008, tại một bữa tiệc âm nhạc ngoài trời gần Moscow (Nga), đã có 61 người bị hỏng mắt do ánh đèn laser mạnh chiếu vào. Các quan chức y tế TP.Moscow xác nhận có 12 trường hợp bị mù vì tia laser.

Đọc nhiều nhất

Tin mới