Video: Nam thanh niên đánh người tử vong sau khi va chạm giao thông

(Kiến Thức) - Đang đi đường xảy ra va chạm giao thông, nam thanh niên lao vào đánh một người đàn ông dẫn đến tử vong. Hiện, gia đình nạn nhân mong muốn cơ quan chức năng điều ra, làm rõ vụ việc.

Mới đây, trên mạng xã hội xuất hiện một đoạn clip ghi lại hình ảnh nam thanh niên lao vào đấm, đá liên tiếp vào một người đàn ông sau khi xảy ra va chạm giao thông khiến dư luận xôn xao.
Video: Nam thanh nien danh nguoi tu vong sau khi va cham giao thong
Nam thanh niên lao vào đánh người sau va chạm giao thông. (Ảnh: Cắt từ clip) 
Trên tạp chí Người đưa tin, sự việc trên xảy ra vào chiều ngày 11/4, đoạn gần chợ Búng, phường An Thạnh, thành phố Thuận An, Bình Dương.
Thời điểm trên, một người đàn ông điều khiển xe máy lưu thông trên đường, khi đi đến giao lộ trên đường Nguyễn Chí Thanh thì bất ngờ xảy ra va chạm với một nam thanh niên đi giao hàng. Sau một hồi tranh cãi, người đàn ông chuẩn bị lên xe rời đi thì bất ngờ bị nam thanh niên lao vào đấm túi bụi.
Chứng kiến sự việc, nhiều người đi đường đã lập tức lao vào can ngăn. Tuy nhiên, lúc này người đàn ông bị đánh đã bất tỉnh và gục ngã xuống đường.
Trên Báo Giao thông đưa tin, người đàn ông bị đánh bất tỉnh sau va chạm giao thông trên được xác định là anh P.V.H. (SN 1980, quê Thái Bình, tạm trú tỉnh Bình Dương), mặc dù đã được đưa đi cấp cứu nhưng anh H. đã tử vong sau đó. Hiện, gia đình đã tổ chức mai táng cho anh H. và mong muốn công an điều tra, làm rõ vụ việc.
>>> Mời quý vị độc giả xem video: Nam thanh niên lao vào đánh người  tử vong sau va chạm giao thông.

(Nguồn: Báo Giao thông)

Va chạm giao thông, thanh niên cầm nón bảo hiểm đánh chết người

Sau va chạm giao thông, nam thanh niên cầm nón bảo hiểm đánh người đàn ông đi xe máy khiến nạn nhân tử vong.

Tối 18/8, Công an tỉnh Bình Dương khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để điều tra vụ án mạng xuất phát từ va chạm giao thông.

Xót xa người phụ nữ mang thai tử vong sau va chạm với ô tô

(Kiến Thức) - Ngồi sau xe máy anh Đặng Văn Sỹ, chị Nguyễn Thị H. (trú tại xóm 7, xã Mỹ Sơn, huyện Đô Lương, Nghệ An) bị văng vào sau xe ô tô sau cú va chạm. Vụ tai nạn khiến người phụ nữ mang thai tử vong.

Vụ việc một người phụ nữ mang thai tử vong sau va chạm giao thông xảy ra vào trưa 4/7, một chiếc xe máy do anh Đặng Văn Sỹ (SN 2001) điều khiển chở theo chị Nguyễn Thị H. (trú tại xóm 7, xã Mỹ Sơn, huyện Đô Lương, Nghệ An) di chuyển trên quốc lộ 15A.
Khi đến đoạn đường thuộc địa phận giáp ranh giữa xã Xuân Sơn và xã Minh Sơn (huyện Đô Lương) thì xảy ra va chạm với một chiếc ô tô 7 chỗ mang BKS 37A - 349.96 do anh Nguyễn Thái Đại (trú tại xóm Long Minh, xã Minh Sơn) điều khiển.
Xot xa nguoi phu nu mang thai tu vong sau va cham voi o to
Hiện trường xảy ra vụ tai nạn. (Ảnh: Baonghean) 
Cú va chạm mạnh đã khiến chị Nguyễn Thị H. văng vào sau xe ô tô, người phụ nữ mang thai tử vong tại chỗ, anh Đặng Văn Sỹ bị thương nặng được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đô Lương.

Lao vào cửa kính trốn truy sát, nam thanh niên tử vong

(Kiến Thức) - Bị nhóm 5 đối tượng truy sát vì xảy ra va chạm giao thông, nam thanh niên lao vào cửa kính của shop thời trang để trốn, khiến kính bị vỡ gây thương tích, nạn nhân tử vong trên đường cấp cứu.

Mời quý vị độc giả theo dõi video clip nạn nhân lao vào cửa kính để trốn bị truy sát:

Nam thanh niên bị truy sát đến chết ở quận 9

Sáng nay 19/9, các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM đang phối hợp với cơ quan CSĐT Công an quận 9 tiến hành khám nghiệm hiện trường, ghi lời khai nhân chứng để làm rõ vụ nghi án truy sát kinh hoàng do va chạm giao thông khiến anh Trương Phan Phát Tài (25 tuổi, ngụ quận 2, TP.HCM) tử vong.

Đọc nhiều nhất

Truy tố bị can Lê Trung Khoa

Truy tố bị can Lê Trung Khoa

Lê Trung Khoa bị truy tố về tội “Làm, tàng trữ, phát tán, tuyên truyền thông tin, tài liệu nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”.

Tin mới

Truy tố bị can Lê Trung Khoa

Truy tố bị can Lê Trung Khoa

Lê Trung Khoa bị truy tố về tội “Làm, tàng trữ, phát tán, tuyên truyền thông tin, tài liệu nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”.