Trao nhầm con ở Ba Vì: Tình mẫu tử không thể thay đổi một sớm một chiều

(Kiến Thức) - Dù chị Hương không phải là mẹ đẻ của cháu M., nhưng giữa họ vẫn có sự yêu thương, gần gũi bởi tình cảm mẫu tử 6 năm rất sâu nặng, không thể thay đổi một sớm một chiều.

Dư luận những ngày qua đang đặc biệt quan tâm đến sự việc Bệnh viện đa khoa huyện Ba Vì (Hà Nội) trao nhầm con cho gia đình anh Phùng Giang Sơn (28 tuổi, ở thôn Vân Trai, Tây Đằng, Ba Vì, Hà Nội) và gia đình chị Vũ Thị Hương (35 tuổi, thôn Phú Mỹ A, xã Phú Sơn, huyện Ba Vì) suốt 6 năm. Đến thời điểm này, cả hai bé trai vẫn chưa thể quay trở về đoàn tụ với bố mẹ đẻ của mình.
Bệnh viện đa khoa huyện Ba Vì, nơi xảy ra sự việc trao nhầm con.
 Bệnh viện đa khoa huyện Ba Vì, nơi xảy ra sự việc trao nhầm con.
Dưới góc độ pháp lý liên quan đến sự việc, trao đổi với PV Kiến Thức, Luật sư Giang Hồng Thanh (Đoàn luật sư TP Hà Nội) cho hay, hiện cả hai gia đình đã xác định được đâu là con đẻ của mình nhưng chưa tiến hành trao trả con là hoàn toàn có thể hiểu và thông cảm.
Đặc biệt trường hợp gia đình của chị Vũ Thị Hương, chị Hương là người đã chăm sóc, nuôi dưỡng cháu Đoàn N.M., (con đẻ anh Sơn) suốt 6 năm qua với niềm tin cháu là con đẻ của mình. Dù chị Hương không phải là mẹ đẻ của cháu M., nhưng giữa họ vẫn có sự yêu thương, gần gũi bởi tình cảm mẫu tử 6 năm rất sâu nặng, không thể thay đổi một sớm một chiều.
Chị Hương và cháu Đoàn N.M.
 Chị Hương và cháu Đoàn N.M.
Luật sư Thanh cho biết, trong trường hợp nếu cả hai bên gia đình không thống nhất được theo quy định của luật hôn nhân và gia đình, Bộ luật tố tụng dân sự, thì Tòa án sẽ là cơ quan có thẩm quyền phán quyết, xác định hai cháu bé cho cha mẹ hoặc cha mẹ cho hai cháu bé. Đến khi đó, cả hai gia đình sẽ phải tuân thủ theo sự phán quyết của Tòa án nhân dân.
Cũng theo Luật sư Thanh, nếu khi cơ quan chức năng có kết luận của sự việc mà xác định hai nữ hộ sinh cố tình đánh tráo hai cháu bé, hai nữ hộ sinh có thể bị xử lý hình sự về tội “Đánh tráo trẻ em” theo Điều 120 Bộ luật Hình sự 1999 (là văn bản luật có hiệu lực tại thời điểm xảy ra vụ việc). Ngược lại, nếu là do vô ý thì không vi phạm pháp luật hình sự.
“Bệnh viện sẽ phải bồi thường thiệt hại trao nhầm con cho hai gia đình, và có thể bồi thường cho chị Hương do bị chồng nghi ngờ không chung thủy. Mức bồi thường tổn thất về tinh thần sẽ do các bên tự thỏa thuận, nếu không thỏa thuận được thì mức bồi thường tối đa không quá 10 lần mức lương cơ sở do Nhà nước quy định”, Luật sư Thanh nói.
Theo đơn kiến nghị của anh Phùng Giang Sơn (28 tuổi, ở Tây Đằng, huyện Ba Vì, TP Hà Nội) về việc Bệnh viện Đa khoa Ba Vì (Hà Nội) gửi Bộ Y tế, lúc 7h10 ngày 1/11/2012, vợ anh là chị Phùng Thị Thu Hiền (29 tuổi) sinh một bé trai ở Khoa Sản - Bệnh viện đa khoa huyện Ba Vì. Khi được giao con, vợ chồng anh nghi ngờ nhầm tã lót của cháu nên có hỏi lại bác sĩ đỡ đẻ. Tuy nhiên bác sĩ khẳng định đây là tã lót của cháu chứ không nhầm.
Anh Sơn và cháu Phùng T.H.
 Anh Sơn và cháu Phùng T.H.
Từ thời điểm đó đến nay, gia đình anh Sơn vẫn nuôi cháu Phùng T.H. vì tin vào khẳng định của bệnh viện. Tuy nhiên khi cháu càng lớn lại có nhiều điểm nét không giống bố mẹ đẻ. Một lần bố của anh Sơn vô tình xem ảnh trên điện thoại qua Facebook, nhìn thấy ảnh cháu Đoàn N. M (người con chị Vũ Thị Hương (35 tuổi, thôn Phú Mỹ A, xã Phú Sơn, huyện Ba Vì) đang nuôi dưỡng ở cách nhà anh Sơn không xa) giống ông quá, nên đã bảo anh Sơn tìm hiểu.
Sau đó, gia đình anh Sơn cũng như một số người thân quen đã cùng vào cuộc tìm hiểu, có những tiếp xúc với gia đình chị Vũ Thị Hương. Thông qua nói chuyện, cả hai bên gia đình biết được cùng thời điểm sáng ngày 1/11/2012 vợ anh Sơn và chị Vũ Thị Hương đều hạ sinh một cháu trai.
Nghi ngờ xảy ra việc trao nhầm con, anh Sơn đã đến Bệnh viện đa khoa huyện Ba vì để phản ánh. Bệnh viện đa khoa huyện Ba Vì ngay sau đó rà soát lại hồ sơ bệnh án và xác định, vào thời điểm vợ anh Sơn sinh, đúng là có 2 người sinh gần nhau (người còn lại là chị Hương – PV). Trong đó vợ anh Sơn sinh lúc 7h10 ngày 1/11/2012, còn chị Hương sinh lúc 6h50 ngày 1/11/2012.

Trao nhầm con ở Ba Vì: ADN tố bệnh viện tắc trách như nào?

(Kiến Thức) - Thấy con càng lớn càng không giống mình, gia đình đưa đi xét nghiệm ADN thì phát hiện sự việc "động trời". Bệnh viện Đa khoa Ba Vì đã vào cuộc xác minh và thừa nhận sai sót chuyên môn trao nhầm con.

Sáng ngày 11/7, Vụ Sức khỏe bà mẹ trẻ em (Bộ Y tế) cho biết vừa tiếp nhận đơn kiến nghị của anh Phùng Giang Sơn (28 tuổi, ở Tây Đằng, huyện Ba Vì, TP Hà Nội) về việc Bệnh viện Đa khoa Ba Vì (Hà Nội) trao nhầm con cho gia đình anh cách đây 6 năm.
Ngay sau khi tiếp nhận đơn, Bộ Y tế đã chuyển đơn đến Sở Y tế Hà Nội, yêu cầu xử lý nghiêm sai phạm (nếu có) của kíp trực tại Bệnh viện đa khoa huyện Ba Vì. Nhanh chóng giải quyết để 2 đứa trẻ đoàn tụ với gia đình, báo cáo kết quả giải quyết về Vụ Sức khoẻ bà mẹ trẻ em (Bộ Y tế) trước ngày 30/7.

Người mẹ bị trao nhầm con ở Ba Vì: “Mọi người mắng chửi tôi thậm tệ”

(Kiến Thức) - Chị Vũ Thị Hương - người phụ nữ bị Bệnh viện đa khoa huyện Ba Vì trao nhầm con đang rất mệt mỏi, vì bị nhiều người không hiểu chuyện mắng chửi thậm tệ.

Xoay quanh sự việc trao nhầm con ở Bệnh viện đa khoa huyện Ba Vì, ngày 12/7, chị Vũ Thị Hương (35 tuổi, ở Phú Sơn, Ba Vì, Hà Nội) – người phụ nữ bị trao nhầm con - cho PV biết, từ khi chị hay thông tin cháu Đoàn N.M., -  người con mà chị nuôi suốt 6 năm qua, lại là con của vợ chồng anh Phùng Giang Sơn (28 tuổi, ở thôn Vân Trai, Tây Đằng, Ba Vì, Hà Nội), bản thân chị cũng vô cùng sốc.
Chị Hương càng mệt mỏi vô cùng, ăn ngủ không yên, sụt giảm 10kg do bị nhiều người không hiểu chuyện, nói, chửi chị không chịu trả cháu M. về cho bố mẹ đẻ và nhận lại con đẻ mình - cháu Phùng T.H. (đang được vợ chồng anh Sơn chăm sóc - PV).

Xe tải "lìa đầu" sau cú tông kinh hoàng trên đường vành đai 3

(Kiến Thức) - Sau cú tông kinh hoàng vào dải phân cách trên đường vành đai 3, chiếc xe tải chở gạch dập nát, biến dạng hoàn toàn phần đầu. Tài xế bị mắc kẹt trong cabin nhưng may mắn thoát chết.

Vụ tai nạn xe tải tông dải phân cách trên đường vành đai 3 xảy ra vào khoảng 21h tối qua (12/7) đoạn gần khu vực siêu thị BigC – Đại lộ Thăng Long (Hà Nội).
Sau cú tông va kinh hoàng, chiếc xe tải mang BKS 17C-060.25 do tài xế Nguyễn Văn Hòa (SN 1979, trú ở huyện Thường Tín, Hà Nội) điều khiển bị gãy trục, dập nát và biến dạng hoàn toàn phần đầu. Hàng hóa trên xe bị rơi vãi xuống đường. Tài xế bị mắc kẹt trong ca bin nhưng may mắn thoát chết.

Đọc nhiều nhất

Tin mới