Thu giữ gần 1 tấn đỉa khô ở vùng biên Móng Cái

Tại thành phố vùng biên Móng Cái, lực lượng chức năng đã kiểm tra và phát hiện một ô tô khách chở 960 kg đỉa khô.

Chiều ngày 19/11, tại thành phố vùng biên Móng Cái, Đội QLTT số 4 phối hợp với Đội CSGT 1-4, Phòng CSGT đường bộ đường sắt, Công an tỉnh Quảng Ninh kiểm tra và phát hiện một ô tô khách chở 960 kg đỉa khô.
Ngoài ra, lực lượng chức năng cũng thu giữ được hơn 80 kg tắc kè khô. Những mặt hàng khô này được đóng kín trong các thùng xốp. Bên cạnh đó là nhiều rượu ngoại, cùng một số quần áo may sẵn, phụ tùng. Tất cả các mặt hàng đều nằm trên xe ô tô có BKS 18C-017.96 do Hoàng Văn Thanh, trú tại phường Hồng Hà, TP Hạ Long điều khiển.
Thu giu gan 1 tan dia kho o vung bien Mong Cai
 Ảnh: Thu giữ gần 1 tấn đỉa và hơn 80kg tắc kè khô được đóng kín trong các thùng xốp (ảnh QTV).
Tại thời điểm kiểm tra, lái xe Thanh không xuất trình được bất kỳ loại giấy tờ nào chứng minh nguồn gốc xuất xứ của số hàng hóa nói trên.
Hiện Đội QLTT số 4 đã lập biên bản vi phạm, tạm giữ toàn bộ số hàng hoá trên nhằm xác minh, làm rõ để xử lý theo quy định pháp luật.
>>> Mời quý độc giả xem video Những vụ trộm táo tợn (nguồn Youtube):

Từ những vụ cha hại đời con gái

Trong nhiều vụ xâm hại trẻ em trong thời gian gần đây, đáng chú ý là những vụ xâm hại mà thủ phạm là ông nội, ông ngoại, cha hại đời con gái…

Những vụ xâm hại con ruột gây phẫn nộ

Đọc nhiều nhất

Thời tiết ngày 31/8: Áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên thành bão trên Biển Đông

Thời tiết ngày 31/8: Áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên thành bão trên Biển Đông

Sáng 31/8, vùng áp thấp suy yếu từ bão SAUDEL đã mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới ở phía Đông bán đảo Lôi Châu (Trung Quốc). Dự báo hình thái này có khả năng mạnh lên thành bão, gây gió mạnh, sóng lớn trên khu vực Bắc Biển Đông. Trên đất liền, nhiều địa phương ở Trung Bộ đối mặt với mưa lớn, có nơi trên 150 mm.

Tin mới

Lần theo dấu tích, đưa liệt sĩ trở về

Lần theo dấu tích, đưa liệt sĩ trở về

Chiến dịch 500 ngày đêm tại Đắk Lắk lần theo những manh mối từ sổ tay, lời hẹn, gốc cây để tìm kiếm, đưa những người lính năm xưa trở về với gia đình, đồng đội.