Vợ tức giận giúp chồng trúng 2 vé số độc đắc

Google News

Đi mua vé số theo yêu cầu của vợ, cặp vợ chồng Australia có vận may nhân đôi khi cào được hai vé số độc đắc trị giá một triệu AUD.

Theo News.com.au, vận may của cặp đôi sống ở thành phố Wollongong bắt đầu từ nỗi bực tức của người vợ. Người chồng cho biết chị rất tức giận vì anh quên mua tấm vé OZ Lotto - giải xổ số của Australia với những con số yêu thích của cô tuần trước.
Với hy vọng thoát khỏi ngôi nhà tồi tàn và bù đắp cho lỗi lầm quên lời dặn của vợ, người đàn ông quyết định mua hai tấm vé số tại hai quầy bán khác nhau ở vùng ngoại ô Dapto - nơi họ sống. Anh này mua đúng những con số vợ luôn yêu cầu trong 30 năm qua.
"Sáng đó, cô ấy liên tục gạch hết số này đến số khác trên tấm vé. Và khi chúng tôi nhận ra đã trúng vé số độc đắc trị giá 1 triệu AUD (khoảng 668.000 USD) cho tấm vé đó, tôi nghĩ có lẽ cũng đã đến lúc nói với cô ấy về tấm vé thứ hai giống hệt nó", người chồng nhớ lại.
Vo tuc gian giup chong trung 2 ve so doc dac
Cặp đôi trúng 2 vé số độc đắc của OZ Lotto - giải xổ số của Australia nhờ cơn tức giận của vợ. Ảnh minh hoạ: OZ Lotto. 
Tỷ lệ trúng xổ số ở Australia chưa được công bố. Tuy nhiên, các chuyên gia từng ước tính tỷ lệ mua được vé số trúng thưởng ở đây là 1/1,845 triệu. "Tôi không thể tin nổi vận may hiếm có này lại đến với chúng tôi", người chồng chia sẻ.
Không giống nhiều người trúng độc đắc thường mưu cầu lợi ích cá nhân, cặp vợ chồng dự định sử dụng 2 triệu AUD (khoảng 31,4 tỷ đồng) giúp đỡ gia đình. "Đầu óc tôi giờ chỉ mải nghĩ xem có thể làm những gì cho gia đình mình. Tôi có thể mua cho con gái một ngôi nhà và cũng có thể lo cho con cháu trong tương lai được rồi”, người vợ tâm sự.
Cuối cùng, số tiền còn lại trong giải thưởng sẽ được cặp vợ chồng dùng để du lịch vòng quanh thế giới và những hoạt động vui chơi giải trí.
Đây không phải trường hợp trúng số liên tiếp trên thế giới. Hôm 20/10/2022, một cụ bà 70 tuổi ở bang Delaware, Mỹ trúng tận 6 giải xổ số từ các tấm vé cào khác nhau.
Thảo Nguyên (Theo NYP)

>> xem thêm

Bình luận(0)