Người phụ nữ say rượu đâm và chở xác người đi khắp nơi

Google News

Gây tai nạn xong, dù xác nạn nhân mắc kẹt ngay trước xe, người phụ nữ này vẫn không chịu dừng xe lại mà chở đi khắp nơi trong sự kinh hãi của nhiều người.

Sự việc kinh hoàng
Sau một đêm lang thang tại khắp các quán bar ở Oceanside (California, Mỹ), rạng sáng ngày 27/6/2016, Esteysi Sanchez mới khật khưỡng bước ra để trở về nhà. Sau đó, cô lên xe, nổ máy và phóng thẳng.
Vào trước thời điểm xảy ra vụ va chạm, rất nhiều cuộc gọi đến tổng đài của cảnh sát thông báo về chiếc xe của người phụ nữ 29 tuổi có dấu hiệu bất thường lưu thông trên khu vực đại lộ Mission khi liên tục lạng lách giữa các làn và chạy quá nhanh.
Nguoi phu nu say ruou dam va cho xac nguoi di khap noi
Chiếc xe của Sanchez sau khi tai nạn xảy ra. 
Tới khoảng 6h20, xe của Esteysi Sanchez không may đâm phải một người đàn ông. Theo trích xuất từ camera, vào thời điểm xảy ra vụ tai nạn, nạn nhân đang đi bộ trên vỉa hè. Cú va chạm mạnh đã làm 1 chân của người đàn ông bị đứt lìa còn cơ thể ông rơi trên kính chắn gió, làm vỡ kính. Lúc này, phần đầu nạn nhân nằm ở ghế trước và phần còn lại mắc kẹt ở kính chắn gió.
Sau khi xảy ra tai nạn, Sanchez vẫn tiếp tục lái thêm vài km nữa với xác chết ngay trước tầm mắt đi khắp nơi. Cô thậm chí đã lái xe trên vỉa hè và đâm vào một số thứ trước khi dừng lại ở một con đường cụt. Sau đó, Sanchez đã nhảy ra ngoài và đi bộ về nhà gần đó.
Nhìn vợ với bộ dạng bơ phờ, chồng cô - Edgar Esparza đã gặng hỏi. Sau đó, anh vội chạy ra chỗ chiếc xe thì nhìn thấy xác chết vẫn còn trên kính chắn gió. Edgar lập tức gọi cho Sở Cảnh sát Oceanside. Sanchez đã bị buộc tội gây tai nạn chết người. Nạn nhân là ông Jack Ray Tenhulzen (69 tuổi) đã tử vong ngay tại hiện trường.
Phiên toà căng thẳng
Những người hàng xóm cho biết họ vô cùng sốc khi thấy xe của Sanchez đi ngoài đường với một thi thể.
2 giờ sau khi Sanchez gây tai nạn, nồng độ cồn trong máu cô là 0,18 - 0,19%, vượt quá giới hạn pháp lý là 0,08%. Sanchez cho biết mình không hề nhớ chuyện gì đã xảy ra. Cô thậm chí còn không nhìn thấy xác chết ngay trước mặt mình.
Phiên tòa xét xử Sanchez sau đó đã diễn ra khá căng thẳng. Luật sư bào chữa của Sanchez nói rằng cô đã ngủ quên từ trước khi đâm vào ông Tenhulzen và đã rất sợ hãi khi thức dậy nhìn thấy thân thể đầy máu của nạn nhân ở kế bên mình. Luật sư của Sanchez cho rằng thay cho tội giết người, cô chỉ nên bị buộc tội lái xe gây tai nạn mà thôi. Ông nói rằng cô mệt mỏi chứ không phải do rượu nên gây ra tai nạn.
Tuy nhiên, nhận định này hoàn toàn trái ngược với các lời khai từ những người bạn cùng tham gia vui vẻ trong quán bar đêm đó. Các công tố viên cho hay, bạn bè đã khuyên Sanchez không nên lái xe về nhà trong tình trạng say xỉn như vậy nhưng cô đã bỏ ngoài tai.
Ngoài ra, với những bằng chứng khác từ camera, Sanchez đã bị kết án giết người ở mức độ 2: Gây tai nạn chết người nghiêm trọng khi dùng chất kích thích và cố ý bỏ trốn. Cuối cùng, hình phạt mà người phụ nữ này phải chịu là ngồi tù 15 năm vì đã gây ra cái chết cho ông Tenhulzen.
“Tôi nghĩ đây sẽ là thông điệp gửi đến mọi người rằng nếu bạn đã được cảnh báo đừng uống rượu và lái xe nhưng bạn vẫn uống và lái xe, bạn sẽ bị buộc tội giết người”, vị công tố viên cho biết.
Theo Đàm Anh/Dân Việt

>> xem thêm

Bình luận(0)