Mỹ: Hiện trường vụ 6 đứa trẻ bị bố mẹ nhốt trong chuồng chó

Google News

Cảnh sát Las Vegas (Mỹ) phát hiện ra những đứa trẻ bị nhốt trong chuồng chó tại căn hộ gần Đường Flamingo và Đại lộ Valley View trong cuộc truy quét vào ngày 11/6.

Cảnh sát Las Vegas cho biết, sự việc 6 đứa trẻ bị bố mẹ ngược đãi, đánh đập, thậm chí nhốt trong chuồng chó là vụ bạo hành tồi tệ nhất từng thấy.
Trong đoạn video giải cứu những đứa trẻ bị nhốt trong chuồng chó ở ngôi nhà ở Las Vegas, cảnh sát kinh hoàng khi thấy một trong số 6 đứa trẻ với đôi mắt sưng húp nhắm nghiền, cơ thể đầy vết bầm tím. Tình trạng sức khỏe của bé nghiêm trọng đến mức bố cậu bé, Travis Doss (31 tuổi), còn tưởng mình đã đánh chết con.
My: Hien truong vu 6 dua tre bi bo me nhot trong chuong cho
Cảnh sát phát hiện ra những đứa trẻ bị nhốt trong chuồng chó trong cuộc truy quét vào ngày 11/6. Ảnh: KLA. 
Chứng kiến chồng mình đánh đập các con, nhưng Amanda Stamper, 33 tuổi, không hề can thiệp vì cô lo sợ anh ta sẽ tra tấn mình.
Stamper, đang mang thai, khai nhận rằng bản thân cô là nạn nhân của bạo hành gia đình nghiêm trọng.
Sau khi vụ việc được phát giác, Stamper bị buộc tội liên quan đến việc lạm dụng những đứa con. 6 đứa trẻ, gồm hai bé 9 và 11 tuổi, được cho là đã bị bạo hành thể xác nghiêm trọng.
Đoạn video do 8NewsNow công bố đã hé lộ điều kiện sống tệ hại của những đứa trẻ, nơi chúng bị nhốt vào lồng, trong khi một con chó pitbull thì được tự do đi lại trong căn hộ chật chội.
My: Hien truong vu 6 dua tre bi bo me nhot trong chuong cho-Hinh-2
Những chiếc lồng dành cho chó nhưng Doss đã nhốt lũ trẻ trong đó. Ảnh: KLA. 
Sau khi được giải cứu, các nạn nhân được cảnh sát đưa ra ánh sáng ban ngày và chúng bắt đầu kể chi tiết những gì đã phải trải qua, bao gồm việc bị đánh đập bằng thắt lưng, dây và thậm chí cả chảo.
Bé trai với khuôn mặt hốc hác bị nhốt trong chuồng chó cho biết, em không được ăn đầy đủ và buộc phải chia sẻ những bữa ăn nghèo nàn với anh chị em của mình hoặc ăn thức ăn bỏ đi từ thùng rác. Bé cũng kể đã bị bố đánh vào mặt một cách thô bạo ra sao.
Những đứa trẻ được giải cứu sau khi cảnh sát được gọi đến một cửa hàng Walgreens gần đó, nơi Amanda Stamper chạy tới để trốn khỏi người chồng bạo hành vì lo sợ cho tính mạng mình. Cô tiết lộ những điều kiện tồi tệ trong căn hộ cho các sĩ quan lúc họ tới hiện trường.
Stamper còn khai cô ta tin một trong số những đứa trẻ "trông như thể đã chết được 5 ngày". Người phụ nữ này sau đó thừa nhận:"Không chỉ bọn trẻ, tôi cũng bị bạo hành. Anh ta dọa sẽ đi tìm con cái, gia đình tôi nếu tôi định gọi báo cảnh sát. Doss là một người rất bạo lực", Stamper nói.
My: Hien truong vu 6 dua tre bi bo me nhot trong chuong cho-Hinh-3
Travis Doss và vợ Amanda Stamper. Ảnh: 8NewsNow. 
Stamper cho biết, cô cảm thấy hối hận vì đã không tìm kiếm sự giúp đỡ sớm hơn và xin lỗi vì nỗi đau khổ kéo dài của những đứa trẻ.
Luật sư bào chữa của Stamper khẳng định rằng cô ta không lạm dụng thể xác bọn trẻ. Các công tố viên thừa nhận Stamper hành nghề bán dâm dưới sự chỉ đạo của Doss.
Xuất hiện trước tòa hôm 25/7, cả Doss và Stamper đều không nhận tội. Travis Doss hiện bị cáo buộc hơn 40 tội danh, bao gồm nhiều tội lạm dụng trẻ em và cáo buộc buôn bán tình dục liên quan đến vợ anh ta. Amanda Stamper phải đối mặt 7 cáo buộc lạm dụng trẻ em, mỗi tội tương ứng với mỗi đứa trẻ, bao gồm cả đứa con gái hai tuổi duy nhất với Doss.
(Theo Mirror)
>>> Mời độc giả xem thêm video Bí quyết sinh tồn 40 ngày trong rừng của 4 trẻ em vụ máy bay rơi:
 
Thảo Nguyên (Theo Mirror)

>> xem thêm

Bình luận(0)