Công ty ép nhân viên nghỉ việc vì không chịu ăn trứng sống

Công ty ở Trung Quốc đã ép nhân viên nghỉ việc vì không chịu ăn trứng gà sống mỗi ngày theo quy định. Vụ việc kỳ quặc này đã khiến mạng xã hội "dậy sóng".

Chàng trai trẻ tên là Tiểu Du tố cáo một công ty ở thành phố Trịnh Châu, tỉnh Hà Nam, Trung Quốc, vi phạm luật lao động vì sa thải anh này vì không chịu ăn trứng sống trong lúc làm việc.
Tiểu Du chia sẻ, lãnh đạo công ty yêu cầu các nhân viên phải ăn một quả trứng gà sống mỗi ngày. Những ai không ăn trứng sống thì phải ăn mù tạt để thay thế.
Cong ty ep nhan vien nghi viec vi khong chiu an trung song
Công ty Trung Quốc gây phẫn nộ vì ép nhân viên ăn trứng gà sống mỗi ngày. Ảnh minh họa. 
Yêu cầu vô lý của phía công ty khiến Tiểu Du hết sức bức xúc và từ chối ăn trứng sống cũng như mù tạt. Sau đó, lãnh đạo công ty ép Tiểu Du nghỉ việc và yêu cầu viết lý do thôi việc là vì việc cá nhân của anh ta, không liên quan đến công ty. Trưởng phòng nhân sự nói, yêu cầu ăn trứng sống đã trở thành quy định chung của công ty nên nhân viên nào cũng phải tuân theo.
Câu chuyện này nhanh chóng gây phẫn nộ trong cộng đồng mạng. Đa số mọi người đều bức xúc trước sự quá quắt của công ty này, cho rằng những người lãnh đạo quá coi thường sức khỏe và quyền lợi của nhân viên.
Một số bình luận đáng chú ý trên mạng:
"Trứng sống là cái dễ ăn hay sao mà có thể ép họ, chưa kể còn nguy cơ tiêu chảy hoặc thậm chí là bệnh lỵ trực khuẩn. Lãnh đạo công ty này điên hết rồi à";
"Sao lại có công ty này xuất hiện giữa thế kỷ 21 vậy. Công ty này phải bị nghiêm trị theo quy định của pháp luật mới đúng";
"Quy định thế này đủ biết trình độ lãnh đạo công ty thế nào rồi, chắc chắn nhỏ không học lớn làm lãnh đạo";
"Nam nhân viên kiện công ty kia là đúng rồi, làm gì có chuyện vô lý như vậy, đã thế còn ép nhân viên trong đơn xin nghỉ phải nói dối".
Sau khi sự việc gây ầm ĩ trên mạng, Đội thanh tra lao động thành phố Trịnh Châu vào cuộc điều tra. Công ty này hiện đã bị lập biên bản. Bên cạnh đó, cơ quan chức năng còn thu thập thêm hồ sơ về những hành vi vi phạm luật lao động của công ty trên.

Cặp vợ chồng kiện hàng xóm vì để gà trống gáy khoảng 200 lần/ngày

Một cặp vợ chồng già ở Đức đã kiện người hàng xóm kế bên ra tòa vì con gà trống rất hiếu động, được cho là gáy khoảng 200 lần mỗi ngày, khiến họ không thể nghỉ ngơi trong nhiều năm qua.

Ông Friedrich-Wilhelm (76 tuổi) và vợ Jutta ở (Đức) đã rất khó chịu với tiếng gáy của chú gà trống Magda nhà hàng xóm kế bên trong nhiều năm. Họ cho rằng con gà trống gáy cả ngày, bắt đầu từ 8h sáng cho đến khi mặt trời lặn.
Thậm chí Jutta và Friendrich-Wilhelm K còn ghi lại nhật ký gáy của con gà và cho thấy có ngày chú gà Magda gáy đến 200 lần. Thậm chí đôi vợ chồng này còn không dám mở cửa sổ vì sợ phải nghe tiếng gà gáy.

Được ca ngợi là anh hùng vì cầm súng vào ngân hàng đòi tiền

Người đàn ông ở Lebanon được người dân ca ngợi là anh hùng sau hành động cầm súng xông vào ngân hàng đòi khoản tiết kiệm bị đóng băng để trả tiền phẫu thuật cho bố.

Bassam al-Sheikh Hussein, 42 tuổi, ở Lebanon, đã cầm súng xông vào Ngân hàng Liên bang ở Beirut hôm 11/8 để đòi hơn 200.000 USD tiền tiết kiệm bị đóng băng của chính mình.
Theo phán quyết của Thẩm phán Ghassan al-Khoury ngày 16/8, Hussein đã được trả tự do sau khi ngân hàng rút đơn kiện. Một quan chức tư pháp Lebanon cho hay Hussein được trả tự do, nhưng vẫn có khả năng bị chính quyền truy tố.

Rúng động nam sinh bị nữ phó giáo sư ép làm nô lệ tình dục

Trong suốt hơn 1 năm, nam sinh bị ép làm "nô lệ tình dục" và phải phục tùng mọi yêu cầu của nữ phó giáo sư mà không dám cãi lời.

Mới đây, truyền thông Nhật Bản đưa tin, chàng trai 25 tuổi đã đệ đơn khiếu nại một nữ phó giáo sư ở trường Đại học Waseda, phía bắc khu Shinjuku, Tokyo, Nhật Bản, người từng là cố vấn học tập của anh ta, về tội quấy rối tình dục. Đồng thời, nam thanh niên yêu cầu vị nữ phó giáo sư bồi thường 7,5 triệu yên (gần 1,4 tỷ đồng). Vụ việc này hiện đang gây xôn xao dư luận Nhật Bản.
Luật sư của chàng trai 25 tuổi trên cho biết, vào năm 2014, nguyên đơn đã bắt đầu nhập học Khoa Kinh tế Chính trị của trường Đại học Waseda. Tại đó, anh đã theo học một nữ giảng viên là phó giáo sư của khoa. Sau khi hoàn tất chương trình cử nhân, chàng trai này quyết định sẽ tiếp tục học lên thạc sĩ và tiến sĩ.

Đọc nhiều nhất

Tin mới