Ấn Độ: Phát hoảng dê con sinh ra mang gương mặt người

Con dê khiến nhiều người sững sờ khi chào đời với vẻ ngoài dị dạng, trong đó, đáng chú ý hơn cả là gương mặt giống một đứa trẻ.

Chú dê mang gương mặt quái dị này chào đời cách đây ít ngày tại ngôi làng Gangapur, huyện Gadag, bang Karnataka, đông bắc Ấn Độ. Anh Shankar Das, 46 tuổi, chủ nhân của con vật, cho hay, khi chú dê chào đời, anh cũng rất kinh ngạc với những gì hiện ra trước mắt. Không chỉ mang gương mặt của một đứa trẻ, con dê này còn không có lông, toàn thân trắng toát, da nhăn nheo, không đuôi và chỉ có hai chân trước. 
An Do: Phat hoang de con sinh ra mang guong mat nguoi
Ngoại hình dị dạng của dê con. Ảnh: SWNS.COM
Không riêng anh Shankar Das mà hàng xóm xung quanh cũng tỏ ra sững sờ trước ngoại hình dị dạng của con vật. "Hàng xóm đổ xô đến nhà tôi. Mọi người đều cảm thấy sốc khi con dê mang diện mạo giống con một đứa trẻ", anh Shankar Das nói. "Đây là lần sinh thứ hai của dê mẹ. Lần này nó chỉ đẻ được duy nhất đứa con dị dạng kia". 
Người đàn ông 46 tuổi cũng thông tin, con dê dị dạng này tắt thở không lâu sau khi được sinh ra. Xác của con vật được gia đình mang đi chôn cất sau đó.
An Do: Phat hoang de con sinh ra mang guong mat nguoi-Hinh-2
Dê con chỉ sống ít phút sau khi được sinh ra. Ảnh: SWNS.COM
Ở Ấn Độ, con người hoặc con vật được sinh ra mang hình hài dị dạng đều bị coi là điềm gở. Trong nhiều trường hợp, người dân còn coi đó như lời cảnh báo. Trong khi đó, theo một bác sĩ thú y địa phương, dê sinh ra trong tình trạng đột biến, dị dạng dễ nhiễm bệnh hơn thông thường. "Hình dáng khác lạ của con vật có thể do việc dê mẹ bị nhiễm bệnh trong thời gian mang thai. Tuy nhiên, cũng có nhiều nguyên nhân khác gây ra tình trạng này. Tốt nhất, người dân nên đưa con vật đến trung tâm thú y để khám chữa", bác sĩ nhận định.

“Hòa âm ánh sáng” Noel đỉnh cao trên nền... nhạc thiếu nhi

Đoạn video đèn trang trí Giáng sinh nhấp nháy trên nền nhạc bài hát Baby Shark khiến ai xem cũng phải lắc lư theo.

Tiết mục độc đáo do một gia đình ở thành phố Boerne, bang Texas, Mỹ lên ý tưởng để chào đón Giáng sinh 2021. Beto Hinojosa, hiệu trưởng một trường tiểu học, thành viên trong gia đình sáng tạo trên cho hay, để có được màn "hòa âm ánh sáng" công phu này, họ và bạn bè, hàng xóm đã cùng nhau chuẩn bị trong vài tuần. Trong đó có rất nhiều chi tiết phải làm thủ công hoàn toàn. 

Mỗi năm, gia đình anh Hinojosa đều lựa chọn một ca khúc chủ đề khác nhau để làm nhạc nền. Năm ngoái, "Bidi Bidi Bom Bom" của Selena là giai điệu được cả gia đình lựa chọn.

Năm nay, để không khí thêm phần sôi động và thu hút nhiều độ tuổi, gia đình Hinojosa quyết định lựa chọn ca khúc Baby Shark - bài hát đình đám, có lượt xem "khủng" trên Youtube. "Khi chọn ca khúc này chúng tôi đều cảm thấy rất vui nhộn. Liam, con trai 4 tuổi của tôi là một "fan cứng" của bài hát. Tôi biết bọn trẻ sẽ thích nó, còn người lớn thì chắc cũng lắc lư theo", anh Hinojosa cho biết.

Trung Quốc: Hiệu trưởng đánh nam sinh 10 tuổi vỡ mạch máu não

Cậu bé 10 tuổi sau đó phải trải qua một ca phẫu thuật mở sọ bằng phương pháp xâm lấn tối thiểu và nằm viện điều trị suốt hơn 1 tháng.

Vụ việc xảy ra tại một trường tiểu học ở thị trấn Tây Hoa Doanh, huyện Tây Hoa, tỉnh Hà Nam, Trung Quốc. Theo đó, vào chiều 7/9/2021, Mộc Mộc, 10 tuổi bị giáo viên dạy toán kiêm hiệu trưởng Mao Vĩ Cường đánh vào đầu hai cái. Sau khi tan học về nhà, Mộc Mộc khóc lóc, kể lại chuyện bị bạo hành và cho biết cậu bé cảm thấy đau đầu.
Mộc Mộc sau đó được gia đình đưa tới bệnh viện và được chẩn đoán vỡ mạch máu não, u máu thể hang. Cậu bé 10 tuổi phải trải qua một ca phẫu thuật mở sọ bằng phương pháp xâm lấn tối thiểu và nằm viện điều trị suốt hơn 1 tháng. Dù không chắc chắn nhưng các bác sĩ vận nhận định, hai cú đánh của hiệu trưởng có thể là nguyên nhân khiến mạch máu ở phần đầu Mộc Mộc bị vỡ ra.

Ông lão nhìn chằm chằm mặt trời cả tiếng không chớp mắt

Không cần đến kính râm hay thiết bị bảo hộ, ông lão này khiến ai nấy kinh ngạc khi nhìn chằm chằm vào mặt trời cả giờ đồng hồ mà không hề chớp mắt.

Ông MS Verma, 70 tuổi, một cán bộ đã nghỉ hưu đến từ bang Uttar Pradesh, miền bắc Ấn Độ mới đây xác lập một kỷ lục quốc gia mới khi không cần đến dụng cụ bảo hộ vẫn có thể nhìn trực diện vào mặt trời suốt cả tiếng đồng hồ mà không một lần chớp mắt. 
Để xác lập kỷ lục này, ông Verma phải trực tiếp nằm dưới trời nắng chói chang, nhìn thẳng vào ánh mặt trời dưới sự giám sát của đại diện Sách Kỷ lục Ấn Độ và các bác sĩ. Sau một giờ liên tục "đọ mắt" với mặt trời, thị lực cũng như toàn bộ sức khỏe phần mắt của ông Verma vẫn hoàn toàn bình thường. 

Đọc nhiều nhất

Tin mới