Một bé gái khỏe mạnh nặng 3,2kg chào đời cùng với chiếc vòng tránh thai người mẹ đã đặt cách đây 2 năm là rất đặc biệt. Chị em chớ nên chủ quan với chiếc vòng tránh thai kẻo mang tai biến.
Lúc 0h ngày 1/1 năm Giáp Thìn 2024, thời khắc giao thừa chuyển giao giữa năm cũ và năm mới, các bệnh viện tại Hà Nội, TP.HCM,... đã chào đón những "Rồng vàng" đầu tiên của năm mới.
Thông thường khi bé chuẩn bị chào đời, túi ối sẽ vỡ luôn dưới tác động của những cơn co bóp tử cung trong quá trình chuyển dạ của người mẹ hoặc các thao tác chuyên môn của bác sĩ trong quá trình phẫu thuật. Nhưng dưới bàn tay khéo léo của bác sĩ sản khoa, rất nhiều em bé khi chào đời tại bệnh viện vẫn còn nguyên trong bọc ối.
Công dân đầu tiên ra đời tại Bệnh viện Phụ sản Hà Nội vào thời khắc giao thừa năm Tân Sửu là Nguyễn Thuỳ Anh, nặng 2,9 kg. Mẹ của bé được sử dụng phương pháp sinh đẻ không đau.
(Kiến Thức) - Những em bé này đã chào đời một cách kỳ diệu dù mẹ hôn mê sâu hay chết lâm sàng nhiều tháng. Thậm chí, có em bé vẫn được nuôi lớn trong bụng sau khi mẹ đã chết lâm sàng tới 4 tháng.
(Kiến Thức) -Simon Cowell đã hé lộ những hình ảnh hiếm hoi đầu tiên về cậu quý tử mới sinh trên trang blog cá nhân trong niềm tự hào và hạnh phúc vô bờ.
(Kiến Thức) - Đúng vào những thời khắc đầu tiên của năm mới giáp Ngọ 2014, TP HCM đã chào đón những "thiên thần" đầu tiên vô cùng xinh xắn và đáng yêu.
(Kiến Thức) - Ước muốn của bác sĩ Jared Noel trước khi chết, sau cuộc chiến kéo dài 5 năm với căn bệnh ung thư, là muốn thấy con gái sắp chào đời của mình.