Vụ thảm sát người khuyết tật gây chấn động Nhật Bản

(Kiến Thức) - Hung thủ sát hại 19 người khuyết tật ở Nhật Bản vào năm 2016 sẽ phải đối mặt với án tử hình.

Theo Daily Mail ngày 17/2, các công tố viên Nhật Bản đã đề nghị mức án tử hình đối với Satoshi Uematsu, 30 tuổi và là thủ phạm vụ thảm sát 19 người tàn tật trong một trung tâm chăm sóc người khuyết tật hồi năm 2016. Đây được coi là một trong những vụ giết người hàng loạt kinh hoàng nhất xảy ra tại Nhật.
Vu tham sat nguoi khuyet tat gay chan dong Nhat Ban
Satoshi Uematsu. Ảnh: JP.
Satoshi Uematsu, một cựu nhân viên chăm sóc tại gia, đã gây ra cái chết của 19 người khuyết tật vào năm 2016. Xuất hiện tại tòa ở Yokohama vào tháng 1/2020, Satoshi không biện hộ gì cho hành động của mình 4 năm trước.
Tuy nhiên, các luật sư bào chữa cho Satoshi nói rằng thân chủ của họ bị “rối loạn tâm thần” do sử dụng cần sa.
Vu tham sat nguoi khuyet tat gay chan dong Nhat Ban-Hinh-2
 Satoshi Uematsu vẫn tươi cười trong xe của cảnh sát sau khi gây ra vụ giết người hàng loạt. Ảnh: Reuters.
Các công tố viên lập luận rằng Satoshi Uematsu có khả năng chịu trách nhiệm về vụ giết người hàng loạt này, thêm vào nữa là hành động của hắn rất hung hăng, vô nhân đạo và không có chỗ cho sự khoan hồng.
Các phiên điều trần sẽ kết thúc vào tuần này và bản ản dự kiến sẽ được công bố vào ngày 16/3.

Mời độc giả xem thêm video về vụ giết người hàng loạt gây chấn động nước Mỹ (Nguồn video: VTC14)

Sau khi giết 19 người tàn tật tại trung tâm Tsukui Yamayuri-en ở Sagamihara, phía tây nam Tokyo, Uematsu khai với cảnh sát rằng anh ta muốn "xóa sổ" tất cả những người khuyết tật bởi những người này chỉ mang lại bất hạnh.
Ngoài 19 người tử vong trong vụ tấn công còn có 26 người khác bị thương.

Vụ án 7 thi thể du khách trong rừng vắng: Những cái chết đau đớn

Càng điều tra, cảnh sát càng nhận ra họ đang phải đối mặt với một kẻ giết người hàng loạt vô cùng man rợ khi mà lần lượt 7 thi thể được tìm thấy.

Những mảnh xương "biết nói"

Vụ án kẻ tàn tật giết người hàng loạt gây chấn động

Chỉ trong chưa đầy một tháng, với mục đích "kiếm ít tiền làm vốn để lại cho vợ", một người đàn ông tàn tật đã nghĩ ra độc chiêu sát hại lần lượt 8 người ngay tại nhà mình… Vụ án từng gây chấn động dư luận Trung Quốc một dạo…

Liên tục báo án mất tích

Vụ thảm sát 3 cảnh sát trên phố Braybrook

Trong phiên trực hàng ngày, ba cảnh sát gồm: hạ sĩ Geoffrey Fox, hạ sĩ David Wombwell, trung sĩ Chris Head, làm việc tại trạm cảnh sát Shepherds Bush ở đường Uxbridge thuộc thủ đô Luân Đôn, đang thực hiện mệnh lệnh cấp trên.

Nhưng hôm nay, ngày 12-8-1966, nhiệm vụ đầu tiên của họ là sẽ đi chở thanh tra thám tử Ken Coote đến tòa án Marylebone Magistrate Court vào lúc 10 giờ sáng. Có năm tù nhân đã vượt ngục từ nhà tù Wormwood Scrubs hai tháng trước, bị bắt lại, và thanh tra thám tử Coote phải đến tòa để làm nhân chứng.

Đọc nhiều nhất

Tin mới