Thái Lan ghi nhận ca nhiễm chủng Omicron đầu tiên trong cộng đồng

Thái Lan cân nhắc tái áp đặt cách ly bắt buộc với du khách quốc tế khi nước này ghi nhận một ca dương tính với biến chủng Omicron đầu tiên trong cộng đồng.

Reuters dẫn lời quan chức Bộ Y tế Thái Lan cho biết, một phụ nữ Thái Lan đã xét nghiệm dương tính với biến chủng Omicron. Đây là trường hợp lây nhiễm chủng virus này đầu tiên trong cộng động tại quốc gia Đông Nam Á này.
Thai Lan ghi nhan ca nhiem chung Omicron dau tien trong cong dong
 Thái Lan đã phát hiện 63 người bị nhiễm biến chủng Omicron. (Ảnh: Reuters)
Người phụ nữ này bị mắc COVID-19 từ chồng - một người Colombia vừa trở về Thái Lan từ Nigeria hồi tháng 11. Hai vợ chồng bệnh nhân này đều đã được tiêm chủng đầy đủ.
Bộ trưởng Y tế Thái Lan Anutin Charnvirakul cho biết, Thái Lan đang xem xét khôi phục chế độ cách ly bắt buộc đối với du khách nước ngoài do lo ngại sự lây lan của biến chủng Omicron. Theo đó, Bộ Y tế Thái Lan sẽ đề xuất bãi bỏ việc miễn cách ly đối với những du khách đã tiêm vaccine, đồng thời áp đặt chế độ cách ly tại khách sạn.
Theo ông Anutin Charnvirakul, đề xuất này được thúc đẩy bởi những lo ngại về sự lây lan của biến chủng Omicron.
Phát biểu của Bộ trưởng Y tế Thái Lan được đưa ra vài tuần sau khi nước này mở cửa trở lại cho du khách nước ngoài hồi tháng 11, trong nỗ lực cứu vãn khủng hoảng ngành du lịch. Du lịch là ngành chủ chốt và được xem là động lực kinh tế thu hút 40 triệu du khách vào năm 2019 của Thái Lan.
Bộ trưởng Anutin Charnvirakul cho hay, đến nay, Thái Lan đã phát hiện 63 người bị nhiễm biến chủng Omicron.

Phát hiện trường hợp nhiễm biến chủng Omicron đầu tiên ở vùng Vịnh

Saudi Arabia là quốc gia vùng Vịnh đầu tiên ghi nhận ca mắc Covid-19 do nhiễm biến chủng Omicron. Bệnh nhân là người vừa trở về từ khu vực miền Bắc châu Phi.

Hãng tin SPA ngày 1/12 cho biết ca nhiễm biến chủng Omicron đầu tiên của Saudi Arabia, và của cả vùng Vịnh, là công dân nước này. Tuy nhiên, Bộ Y tế không nói rõ người này trở về từ quốc gia nào, chỉ cho biết thuộc khu vực Bắc Phi.

Chiêm ngưỡng ốc sơn Cuba, loài ốc đẹp nhất thế giới

Chỉ cần nhìn màu sắc xoáy tuyệt đẹp trên vỏ của chúng, bạn dễ dàng hiểu tại sao ốc sơn Cuba được coi là loài ốc đẹp nhất thế giới.

Chiem nguong oc son Cuba, loai oc dep nhat the gioi

Trong số khoảng 1.400 loài ốc trên cạn thuộc đất nước Cuba, 6 loài thuộc chi Polymita, được gọi thân mật là ốc sơn, được xem là loài ốc đẹp nhất thế giới.

Chiem nguong oc son Cuba, loai oc dep nhat the gioi-Hinh-2
Ốc sên Cuba có chiếc vỏ mang nhiều màu sắc rực sỡ và không bao giờ có hai con giống nhau 100%. Chúng thực sự là những tác phẩm nghệ thuật xuất sắc của đấng tạo hóa.
Chiem nguong oc son Cuba, loai oc dep nhat the gioi-Hinh-3
Chính bởi vì lớp vỏ rực rỡ của chúng được các nhà sưu tập săn lùng nên tất cả 6 loài ốc sên thuộc chi Polymita đang ở mức cực kỳ nguy cấp.
Chiem nguong oc son Cuba, loai oc dep nhat the gioi-Hinh-4
Vỏ của ốc Cuba có nhiều màu sắc khác nhau, từ trắng ngọc trai đến vàng nhạt và đỏ gạch và mỗi loài có thiết kế xoáy và dấu hiệu riêng.
Chiem nguong oc son Cuba, loai oc dep nhat the gioi-Hinh-5
Điều thú vị là sự khác biệt về màu sắc không chỉ xảy ra giữa các loài ốc sơn khác nhau mà còn ở các cá thể của một loài duy nhất.
Chiem nguong oc son Cuba, loai oc dep nhat the gioi-Hinh-6
Một số người tin rằng sự khác biệt về màu sắc là một đặc điểm tiến hóa được thiết kế để gây nhầm lẫn cho những kẻ săn mồi, khiến chúng khó tiếp cận với các mẫu vật của một loài nhất định.
Chiem nguong oc son Cuba, loai oc dep nhat the gioi-Hinh-7
Ốc sơn Cuba sống trong một vành đai thực vật rất mỏng dọc theo bờ biển phía đông của Cuba, nơi chúng ăn địa y và rêu đầy khoáng chất tạo cho vỏ của chúng vẻ ngoài tuyệt đẹp.
Chiem nguong oc son Cuba, loai oc dep nhat the gioi-Hinh-8
Do môi trường sống tương đối nhỏ của chúng nên loại động vật thân mềm này đặc biệt dễ bị tổn thương bởi những người trồng cà phê dọn sạch đất, hay các loài động vật ăn thịt bản địa và du nhập cũng như biến đổi khí hậu.
Chiem nguong oc son Cuba, loai oc dep nhat the gioi-Hinh-9
Tuy nhiên, nguyên nhân đáng lo ngại nhất khiến ốc Polymita được xếp vào loài “cực kỳ nguy cấp” là do săn trộm. Từng có thời gian người dân địa phương thu thập vỏ ốc sơn để làm quà lưu niệm khiến loài động vật thân mềm này có nguy cơ diệt chủng. Hiện nay, việc thu thập ốc sơn để bán ở Cuba hoặc buôn bán ra nước ngoài bị nghiêm cấm.
Chiem nguong oc son Cuba, loai oc dep nhat the gioi-Hinh-10
Để bảo vệ loài ốc sên đẹp đẽ, chính quyền Cuba đã có kế hoạch tăng mức phạt đối với các trường hợp vi phạm lệnh cấm săn bắt ốc và lập ra các khu bảo tồn riêng biệt theo tiêu chuẩn quốc tế. Ảnh: IT.

"Dị nhân” gần 70 năm chưa tắm, không ai dám lại gần

Cụ Amou Haji, 87 tuổi, ở Iran, được mệnh danh "người đàn ông bẩn nhất thế giới" nhờ kỷ lục 67 năm không tắm khiến cơ thể bốc mùi.

Cụ ông Amou Haji hiện sống một mình ngoài rìa ngôi làng nhỏ Dejgah, trên sa mạc ở tỉnh Fars, miền nam Iran.

Cụ ông Amou Haji hiện sống một mình ngoài rìa ngôi làng nhỏ Dejgah, trên sa mạc ở tỉnh Fars, miền nam Iran.

Suốt 67 năm qua, cụ Amou Haji đã không tắm rửa và được mệnh danh là “người đàn ông bẩn nhất thế giới”.
Suốt 67 năm qua, cụ Amou Haji đã không tắm rửa và được mệnh danh là “người đàn ông bẩn nhất thế giới”.
Da của cụ Amou Haji phủ một lớn cáu ghét dạy cộp, được tạo ra từ bụi bẩn và da chết, giống như cụ đang mặc “áo giáp”.
Da của cụ Amou Haji phủ một lớn cáu ghét dạy cộp, được tạo ra từ bụi bẩn và da chết, giống như cụ đang mặc “áo giáp”.
Đôi mắt của của Amou Haji gần như bị che khuất, còn mùi cơ thể của ông cụ thì có thể nhận ra từ cách xa một dặm.
Đôi mắt của của Amou Haji gần như bị che khuất, còn mùi cơ thể của ông cụ thì có thể nhận ra từ cách xa một dặm.
Lần cuối cùng cụ Amou Haji tắm rửa là hồi năm 1954, lúc 20 tuổi. Kể từ thời điểm đó đên nay, suốt 67 năm qua, cụ Amou Haji đã không tắm.
Lần cuối cùng cụ Amou Haji tắm rửa là hồi năm 1954, lúc 20 tuổi. Kể từ thời điểm đó đên nay, suốt 67 năm qua, cụ Amou Haji đã không tắm.
Amou cho hay ông sợ tắm vì nếu tiếp xúc với nước, ông sẽ đổ bệnh hoặc lăn ra... chết. Phần lớn thời gian cụ Amou Haji chỉ ở yên một chỗ, ngủ hoặc ngồi dưới ánh mặt trời trong im lặng.
Amou cho hay ông sợ tắm vì nếu tiếp xúc với nước, ông sẽ đổ bệnh hoặc lăn ra... chết. Phần lớn thời gian cụ Amou Haji chỉ ở yên một chỗ, ngủ hoặc ngồi dưới ánh mặt trời trong im lặng.
Ngoài việc không tắm trong 67 năm, cuộc sống của cụ Amou Haji cũng rất đặc biệt, mà có lẽ hầu hết mọi người đều không thể hình dung nổi.
Ngoài việc không tắm trong 67 năm, cuộc sống của cụ Amou Haji cũng rất đặc biệt, mà có lẽ hầu hết mọi người đều không thể hình dung nổi. 
Amou Haji thích ăn thực phẩm tươi, món ưa thích của ông là thịt động vật thối nướng trên lửa, đặc biệt là nhím. Thỉnh thoảng dân làng cũng cho Amou thức ăn.
Amou Haji thích ăn thực phẩm tươi, món ưa thích của ông là thịt động vật thối nướng trên lửa, đặc biệt là nhím. Thỉnh thoảng dân làng cũng cho Amou thức ăn.
Amou Haji có một “báu vật” duy nhất là chiếc tẩu thuốc. Nghiện hút nhưng không có tiền mua thuốc lá, Amou nhồi vào cái tẩu phân động vật khô, châm lửa, và hút.
Amou Haji có một “báu vật” duy nhất là chiếc tẩu thuốc. Nghiện hút nhưng không có tiền mua thuốc lá, Amou nhồi vào cái tẩu phân động vật khô, châm lửa, và hút. 
Theo truyền thông địa phương, ông Amou đã sống một mình sau khi trải qua một vài thất bại trong chuyện tình cảm. Không có nhà, ông thường ở trong những ống cống hoặc nhà hoang.

Theo truyền thông địa phương, ông Amou đã sống một mình sau khi trải qua một vài thất bại trong chuyện tình cảm. Không có nhà, ông thường ở trong những ống cống hoặc nhà hoang.

Không thích tắm nhưng cụ ông rất thích ngắm vuốt qua chiếc gương chiếu hậu của xe ô tô và tỉa tóc bằng cách đốt chúng trên lửa. Ảnh: IT.
Không thích tắm nhưng cụ ông rất thích ngắm vuốt qua chiếc gương chiếu hậu của xe ô tô và tỉa tóc bằng cách đốt chúng trên lửa. Ảnh: IT. 

Đọc nhiều nhất

Tin mới