Suýt chết vì đau bụng nhiều ngày nhưng chủ quan không đi khám

Khi mổ, bác sĩ phát hiện ổ bụng bệnh nhân chứa nhiều dịch khiến dạ dày, ruột và các tạng bị viêm loét.

Bác sĩ Nguyễn Ngọc Chung, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa huyện Bắc Mê, Hà Giang, cho biết bệnh viện vừa cấp cứu thành công một trường hợp bị sốc nhiễm trùng nặng.
Bệnh nhân là Phương Văn Tá (42 tuổi, ở Bản Đúng, xã Yên Thổ, huyện Bảo Lâm, Cao Bằng). Người đàn ông này vào viện trong tình trạng đau bụng nhiều ngày nhưng chủ quan không đi khám. Bác sĩ chẩn đoán bệnh nhân bị viêm phúc mạc toàn thể do thủng tạng rỗng.
Suyt chet vi dau bung nhieu ngay nhung chu quan khong di kham
Ca mổ cấp cứu cho bệnh nhân Tá. Ảnh: BSCC. 
Bệnh nhân nhanh chóng được hồi sức và mổ cấp cứu. Khi phẫu thuật, bác sĩ phát hiện ổ bụng chứa nhiều dịch phân, dạ dày, ruột và các tạng bẩn, viêm loét. Lỗ thủng dạ dày ở mặt trước hang vị có kích thước 1x1 (cm). Bác sĩ đã xử lý lỗ thủng, hút dịch bẩn, rửa ổ bụng, đặt sonde dạ dày hút dịch. Sau mổ, bệnh nhân được chăm sóc đặc biệt và không loại trừ nguy cơ suy đa phủ tạng.
“May mắn, ngày thứ 5 sau mổ, người bệnh đã ổn định. Điều đó chứng tỏ sức đề kháng của bệnh nhân quá tuyệt vời, nên đã qua cơn nguy kịch”, bác sĩ Chung cho hay.
Qua trường hợp này, ông khuyến cáo khi có triệu chứng bất thường, người dân cần đi khám sớm để phát hiện bệnh, từ đó điều trị kịp thời.

Bật mí cách ăn no bụng, ngon lành mà lại giảm nguy cơ chết sớm

Trường Y tế công cộng TH Chan (thuộc Đại học Harvard) chỉ ra cách ăn "hoán đổi" no bụng, ngon lành nhưng giúp giảm mạnh nguy cơ chết sớm vì tim mạch, tiểu đường, ung thư.

Nghiên cứu mới được công bố trên tạp chí y khoa danh tiếng BMJ do nhóm khoa học gia từ Trường Y tế công cộng TH Chan (thuộc Đại học Harvard) cho thấy chỉ cần bạn thay thế một miếng nhỏ khoảng 85g thịt đỏ trong khẩu phần quen thuộc hàng ngày bằng một miếng phi lê cá, bạn có thể giảm tới 17% nguy cơ chết sớm do mọi nguyên nhân trong vòng 8 năm tiếp theo của cuộc đời.

Chân bé trai bốc mùi hôi thối, nguy hiểm tính mạng do sai lầm của cha mẹ

Sau 14 ngày tự điều trị tại nhà, chân cậu bé chảy dịch, bốc mùi hôi thối do hoại tử, thậm chí có nguy cơ nhiễm trùng máu, nguy hiểm tính mạng.

Người nhà bệnh nhi Nguyễn Vũ Nam, 9 tuổi ở Phú Thọ cho biết, do sơ ý khi chơi tại nhà, cậu bé vô tình làm cháy can cồn dẫn đến bị bỏng nặng cả hai chân, sau khi bị bỏng gia đình để bé ở nhà điều trị bằng thuốc nam do có người quen thường xuyên chữa bỏng cho bà con trong làng bằng thuốc nam.

Hành trình lấy lại nhan sắc sau 20 lần phẫu thuật của cô gái bị tạt axit

Sáu năm trước, Hồng Kim Huôi (Kiên Giang) là cô gái xinh đẹp, yêu đời. Ở tuổi 23, Huôi chuẩn bị kết hôn thì bi kịch xảy ra với cô.

"Một lần chuẩn bị làm phẫu thuật ghép da, tôi thấy cha khóc nấc thành tiếng. Ông nói với bác sĩ: 'Da tôi nhiều lắm, lấy của tôi được không? Con tôi đau lắm rồi, không còn da để lấy nữa'. Nghe cha nói, tôi như chết lặng. Tôi nhắm mắt giả vờ ngủ, trong đầu loáng thoáng suy nghĩ đến cái chết", Hồng Kim Huôi nghẹn ngào kể về người cha luôn ở bên chăm sóc cô suốt 6 năm chiến đấu với bệnh tật.

Đọc nhiều nhất

Tin mới