Buổi tối ngày cuối năm 2011, D.T.C.G. đến rủ Hải và Đinh Bảo Lộc đi hội chợ. Tới hội chợ nhưng cả ba không vào nên Lộc bàn với Hải rủ G. đi nhậu, G. đồng ý. Lộc gọi thêm một người bạn là Hà Thạch ra quán nhậu. Cả 4 nhậu trong quán chưa chán, lại kéo nhau mua thêm rượu ra vỉa hè nhậu tiếp, sau đó lại đưa nhau về một căn nhà hoang ở khu công nghiệp Long Hậu, tỉnh Long An và mua rượu uống tiếp. G. cũng "chén tôi chén anh" cùng ba gã trai cho tới khi nằm bất động. Thấy G. say mềm, 3 "người bạn" chở G. vào nơi vắng vẻ để thực hiện hành vi hiếp dâm tập thể. Chúng thay nhau hiếp dâm G. cho đến khi thấy có bảo vệ khu công nghiệp đi tuần thì cả nhóm bỏ chạy. Cả 3 tên bị Công an huyện Nhà Bè bắt giữ ngay sau đó.
Khi vị chủ tọa hỏi: "G. là bạn của bị cáo, tại sao bị cáo lại nhẫn tâm mưu kế hại bạn?". Hải lí nhí trả lời: "Vì say rượu nên không làm chủ được bản thân...".
Tra tay vào còng số tám, Hải cúi đầu lê bước ra xe tù. 17, 18 tuổi, lứa tuổi mà bao bạn trẻ đang tràn trề những dự định cho tương lai, cuộc sống ở phía trước. Nhưng những gã trai đồi bại này lại tự chọn cho mình con đường tù tội. Còn đối với D.T.C.G. đây sẽ là bài học nhớ đời cho cô, đồng thời cũng là lời cảnh báo cho một bộ phận giới trẻ hiện nay có lối sống dễ dãi, buông thả đến "hết mình".
Hương Nguyên