Nỗi sợ hãi kinh hoàng sau tiếng nổ mìn phá đá ở Hải Dương
(Kiến Thức) - Những tảng đá lớn bất thình lình từ trên đỉnh núi Thần rơi xuống khu vực sát nhà dân ở Hải Dương khiến nhiều người phải sống trong nỗi sợ hãi tột cùng.
Hải Ninh
Đá rơi ầm ầm từ trên núi xuống, cả khu phố hò nhau chạy
Núi Thần (thị trấn Phú Thứ, huyện Kinh Môn, tỉnh Hải Dương) tồn tại yên bình với cuộc sống của người dân khu dân cư 2, thị trấn Phú Thứ hàng nghìn năm qua. Nhưng từ năm 2008 đến nay, ngọn núi này trở thành nỗi khiếp đảm của người dân địa phương khi Công ty TNHH Hoàng An chính thức tiến hành khai thác đá tại núi Thần sau khi được sự phê duyệt của UBND tỉnh Hải Dương.
Cuối năm 2015, hàng chục hộ dân khu 2 phải trải qua những nỗi lo sợ tột cùng khi “sau tiếng nổ mìn, cơn mưa đá tảng bay xuống nhà dân” khiến nhiều tài sản bị hư hại. Gần đây, ngày 7/4/2017, nhiều hộ dân đã phải tiếp tục “rụng rời chân tay” khi nhiều hòn đá tảng lớn đã bất thình lình từ trên đỉnh ngọn núi cách khu dân cư chưa đến 100 mét này rơi xuống sát nhà dân.
Ngọn núi Thần nơi khai thác đá nằm sát khu vực dân cư.
Bà Trần Thị Liêm (người dân khu 2, thị trấn Phú Thứ, nhà sát chân núi Thần) là một trong số những hộ dân phải “sống trong nỗi sợ hãi” trong suốt thời gian dài, cho biết: “Trưa 7/4, tôi đi nộp tiền nước về gần đến nhà, tôi thấy nhiều hòn đá tảng lớn từ trên núi rơi xuống, mỏm đá cheo leo trên núi thì rung lắc. Khi đó, 3 đứa cháu tôi nằm trong nhà nên tôi kinh hãi hô thất thanh lên. Trước đó thì nhiều lần, ban đêm cứ nghe tiếng rắc rắc là cả nhà tôi dậy chạy hết ra ngoài đường, không dám đứng trong nhà nữa. Cứ như thế này chúng tôi hãi lắm. Bởi không chỉ đá rơi, trên đỉnh núi còn có tảng đá trượt lớn. Nếu tảng đá đó mà rơi xuống không những đe dọa tính mạng chúng tôi mà còn nhà cửa, tài sản của chúng tôi nữa”.
Giống như nỗi lo lắng của bà Trần Thị Liêm, bà Đỗ Thị Biển cũng sinh sống gần sát chân núi Thần cho biết: “Nhà tôi nằm sát chân núi, mỗi khi bắn mìn khai thác đá, chúng tôi đều rất hoảng sợ. Tôi cùng con chạy vội ra ngoài thì đã thấy mấy tảng đá lớn nằm lăn lóc trong vườn nhà. Lo sợ đá lở thêm nữa nên gia đình tôi không dám về nhà. Bây giờ họ bắn mìn ở mạn bên kia nhưng phía giáp khu dân cư là hòn đá trượt lớn, nếu bị ảnh hưởng của rung chấn, hòn đá trượt này mà rơi xuống khi gia đình tôi sẽ không biết thế nào”.
Clip người dân khu 2, thị trấn Phú Thứ nói về nỗi sự hãi tột cùng khi sống gần khu vực ngọn núi đang diễn ra cảnh khai thác đá:
Chị Vũ Thị Bình, người dân khu 2 cho biết, vào tháng 11/2015, sau tiếng nổ lớn khi công ty TNHH Hoàng An tiến hành khai thác đá tại khu vực núi Thần thuộc khu 2, thị trấn Phú Thứ, một lượng đá từ ngọn núi Thần đã rơi xuống khu dân cư, làm ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc sống của người dân khi đá rơi làm mái tôn, mái ngói của nhiều gia đình bị thủng, nền sân xi măng bị hư hỏng. Thậm chí đá rơi cả vào khu vực trường mầm non của địa phương khiến người dân lo lắng.
Clip nguy cơ đá sạt từ ngọn núi Thần nơi diễn ra cảnh khai thác đá:
Anh Phạm Văn Thắng - chồng chị Bình - cho biết: “Lo lắng đá rơi xuống nhà nên giờ cả nhà tôi phải ngủ ở giữa nền nhà ở tầng 1. Trước đây các con tôi ngủ ở tầng trên nhưng năm 2015, gia đình tôi đã bị đá trên núi Thần rơi xuống vườn nhà. Khai thác đá khiến ngôi nhà tôi bị rạn nứt nên rất lo lắng”.
Lên phương án cắt ngọn núi Thần
Trước nỗi lo lắng của hàng chục hộ dân khu 2 (thị trấn Phú Thứ, huyện Kinh Môn, tỉnh Hải Dương), PV Kiến Thức đã có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Thanh Hà, Chủ tịch UBND thị trấn Phú Thứ.
Ông Nguyễn Thanh Hà cho biết, ngay khi nhận được phản ánh của người dân, UBND thị trấn Phú Thứ đã cử người xuống hiện trường nắm tình hình.
“Việc sạt lở đá gây nguy hiểm của người dân nên UBND thị trấn Phú Thứ đã yêu cầu Công ty TNHH Hoàng An phải lên phương án cắt gọt ngọn núi để xử lý tình trạng mất an toàn đối với cuộc sống người dân. Quá trình cắt gọt phải có biện pháp bảo đảm an toàn tuyệt đối cho người dân sống gần khu vực khai thác đá. Ngày 8/4, UBND huyện và UBND thị trấn vào làm việc để xem phương án xử lý mỏm đá ấy. Trước phản ánh của người dân về tình trạng họ không dám ở nhà, cũng để tránh nguy cơ mất an toàn cho người dân, UBND thị trấn yêu cầu các hộ dân trong vùng ảnh hưởng tạm thời di dân để đảm bảo an toàn rồi mới trở lại nhà khi ngọn núi được cắt gọt xong. Người dân yêu cầu công ty phải có trách nhiệm khi người dân di rời tạm thời, chúng tôi cũng giao cho công ty thực hiện việc đó”, Chủ tịch UBND thị trấn Phú Thứ cho biết.
Nỗi sợ hãi của người dân luôn thường trực nhiều năm nay.
Trao đổi với PV Kiến Thức, ông Trần Đức Hanh, Giám đốc TNHH Hoàng An cho biết: “Việc đá rơi xuống dưới khu vực chân núi Thần là do chúng tôi xử lý những hòn đá trên đỉnh ngọn núi như đá mồ côi, đá chồng… Bởi nếu để nguyên như vậy thì những hòn đá đó cũng tự rơi, rất nguy hiểm. Việc này cũng xuất phát từ yêu cầu của dân và chính quyền địa phương từ đợt trước là những hòn đá chồng, đá mồ côi, đá cheo leo đề nghị công ty xử lý. Khi xử lý chúng tôi đã thông báo UBND Thị trấn Phú Thứ. Còn việc thông báo với dân thì UBND phải có trách nhiệm thông báo với người dân”.
Trước đó, Kiến Thức đã từng phản ánh về việc, vào tháng 11/2015, khi công ty TNHH Hoàng An tiến hành nổ mìn khai thác đá tại khu vực núi Thần thuộc khu 2, thị trấn Phú Thứ, một lượng đá từ ngọn núi Thần đã rơi xuống khu dân cư, làm nhiều tài sản của người dân bị hư hại. Thời điểm đó, ông Nguyễn Trọng Trường, PGĐ Công ty TNHH Hoàng An thừa nhận, việc để xảy ra vụ việc trưa ngày 3/11/2015, lỗi của công ty hoàn toàn. Nguyên nhân là do lỗi của cán bộ chỉ đạo về kỹ thuật, hướng bắn bị sai. Trong khi đó, thợ khoan không tính toán chính xác nên khi nổ mìn đá rơi xuống khu vực nhà dân.
Một số hình ảnh PV Kiến Thức ghi nhận tại hiện trạng núi Thần, giáp khu dân cư số 2, thị trấn Phú Thứ:
Những táng đá nằm chênh vênh trên đỉnh núi có thể rơi xuống bất cứ lúc nào.
Một hòn đá tảng lớn đang trực chờ rơi xuống.
Đây là nỗi khiếp đảm của người dân sinh sống dưới chân núi.
Mỏm đá trượt trên đỉnh núi đã xuất hiện vết rãnh dưới chân, có thể trượt xuống bất cứ lúc nào.
Những khu dân cư nằm sát chân núi.
Trường mầm non cũng đã từng bị ảnh hưởng của đá rơi từ núi Thần khiến người dân vô cùng lo sợ.
Sau 11 năm gây án, tưởng mọi tội ác đã rơi vào quên lãng, nhưng với quyết tâm cao và tinh thần trách nhiệm, Công an Yên Bái đã lật mặt sát nhân máu lạnh.
Công an tỉnh Phú Thọ vừa tuyên truyền, phổ biến pháp luật về trật tự TTATGT, trao quà cho học sinh hoàn cảnh đặc biệt khó khăn ở xã Kim Bôi.
Một vết nứt dài hàng chục mét xuất hiện trên mặt đường quốc lộ 1A đoạn đèo Ngang thuộc địa bàn Quảng Trị. Lực lượng chức năng đang tìm nguyên nhân sự việc.
Các hành vi vi phạm như làm giả giấy tờ, khai man thông tin hoặc không thông báo lưu trú sẽ đối mặt với mức phạt tới 12 triệu đồng và tịch thu tang vật.
Người dân phường Hoa Lư (tỉnh Ninh Bình) phản ánh tình trạng đất thải từ công trình Trường liên cấp chất lượng cao Global Hoa Lư bị đổ tràn lan ra vỉa hè.
Kỳ tuyển giáo viên năm 2025 Hà Tĩnh khép lại, nhiều thí sinh băn khoăn khi không ít ứng viên đạt điểm cao vẫn trượt nhưng người điểm thấp hơn lại trúng tuyển.
Bộ Tài chính lấy ý kiến về dự thảo Nghị định quy định chi tiết việc kê khai, khấu trừ thuế và sử dụng hóa đơn điện tử cho Hộ kinh doanh và Cá nhân kinh doanh.
Từ ngày 15/12/2025, Nghị định 282/2025/NĐ-CP chính thức có hiệu lực, quy định mức phạt tiền lên đến 12 triệu đồng đối với nhiều hành vi vi phạm về cư trú.
Dọc nhiều tuyến phố Hà Nội, “ma trận” bảng, biển quảng cáo để tràn lan trên vỉa hè, thân cây, cột điện... gây mất mỹ quan đô thị, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn.
Sau 11 năm gây án, tưởng mọi tội ác đã rơi vào quên lãng, nhưng với quyết tâm cao và tinh thần trách nhiệm, Công an Yên Bái đã lật mặt sát nhân máu lạnh.
Lực lượng CSGT Phú Thọ phát hiện nhiều xe tải cơi nới thùng, chở quá tải trọng lợi dụng thời điểm giao ca để né kiểm soát, qua đó xử lý 5 trường hợp vi phạm.
Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an ra quyết định truy nã đối với các bị can Nguyễn Văn Đài và Lê Trung Khoa về tội “Làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”.