Nhà nào nhiều gián cực khó chịu, hãy lấy cơm nguội trộn với thứ này

Nhà nào nhiều gián lấy cơm nguội trộn với thứ này sẽ khiến cả đàn gián chạy mất dép, vừa an toàn lại hiệu quả.

Gián chính là loài vật mà nhà nào cũng ghét cay ghét đắng. Gián có mùi hôi, lại thường ăn đồ ăn của con người. Có nhiều cách đuổi gián bằng dung dịch có chứa chất hóa học. Tuy vậy, bạn vẫn có thể theo cách tự nhiên, an toàn nhất.

Nhà nào nhiều gián cực khó chịu, hãy lấy cơm nguội trộn với thứ này ảnh 1

Trộn cơm nguội với một thìa bột giặt và một thìa đường nâu, 1 nửa cốc nước để diệt gián.

Diệt gián bằng cơm và bột giặt

Trộn cơm nguội với một thìa bột giặt và một thìa đường nâu, 1 nửa cốc nước. Cho hỗn hợp này vào hộp và để ở góc tủ hoặc những nơi gián xuất hiện nhiều.

Vị ngọt của đường nâu sẽ giúp thu hút gián, nhưng khi gián ăn phải cơm trộn bột giặt, chúng sẽ chết.

Bạn đổ ít bia vào trong chiếc chai đã chuẩn bị sẵn, ắc nhẹ cho dậy mùi để thu hút gián, nhớ mở nắp chai và chờ trong một thời gian. Giám bị hấp dẫn bởi mùi bia sẽ tự chui vào chai và không thể thoát ra được.

Khi lượng gián trong chai đã nhiều, bạn chỉ cần đậy nắp chặt lại và bỏ vào thùng rác, hoặc cũng có thể giết chúng trước khi vứt đi.

Diệt gián bằng bột mì, mật ong và hàn the

Nhà nào nhiều gián cực khó chịu, hãy lấy cơm nguội trộn với thứ này ảnh 2

Hãy pha hàn the, mật ong, bột mì theo tỷ lệ 2:1:1 rồi thêm nước sạch để tạo thành hỗn hợp sền sệt. Cho hỗn hợp này vào bát nhỏ và đặt quanh nhà, ở những nơi gián hay lui tới.

Mật ong có mùi thơm, vị ngọt sẽ giúp thu hút gián. Nếu không có mật ong, bạn có thể sử dụng đường để thay thế. Hàn the sẽ khiến lũ gián bỏ mạng ngay sau khi ăn.

Cãi bố mẹ để lấy người mình thích, tôi ân hận chẳng kịp

Phải đến khi trải qua cuộc hôn nhân không như ý, tôi mới hiểu những lời bố mẹ nói luôn đúng. Thế mà tôi lại làm trái ý để giờ ân hận.

Là con gái duy nhất trong gia đình, ngay từ khi còn nhỏ, tôi luôn sống trong tình yêu thương bao la và sự bao bọc vô bến bờ của bố mẹ. Bởi lẽ đó, tôi trở thành một cô tiểu thư đúng nghĩa. Một cô tiểu thư luôn nhìn cuộc đời bằng màu hồng.

Khi tôi đến tuổi cập kê, bố mẹ nhiều lần góp ý tôi nên tìm người đàn ông trưởng thành, có tương lai để dựa dẫm. Phần vì bố mẹ lo con gái khổ do được bao bọc từ nhỏ, phần vì kì vọng tôi có một cuộc hôn nhân viên mãn.

Uống bia thừa cho thêm một thứ hạ cả trăm con gián

Với mẹo nhỏ dưới đây bạn có thể dễ dàng diệt được cả đàn gián mà không cần phải tốn tiền, hay tốn công sức vì bọn chúng.

Trước sự tấn công không ngừng của "tiểu cường" khiến mọi người phải dùng đủ mọi cách, thậm chí sử dụng đến các loạt hóa chất độc hại nhưng vẫn không thể ngăn được sự sinh sôi nảy nở của chúng.

Để giảm nỗi lo, dưới đây là một mẹo loại bỏ gián vô cùng hiệu quả và đơn giản bằng cách dùng bia… bẫy gián. Những protein có trong bia sẽ là một chất hấp dẫn gián, khiến chúng tự "chui đầu vào rọ".

Gặp lại người yêu cũ, tôi đau lòng khi nhìn đôi chân của anh

Thấy tôi, người yêu cũ vội vàng chống nạng bỏ đi nhưng tôi chạy theo.

Cách đây 10 năm, tôi và Minh chia tay nhau sau 4 năm yêu đương. Minh muốn ở lại thành phố để lập nghiệp, sinh sống. Còn tôi lại muốn về quê, tuy cuộc sống có thể không giàu sang nhưng lại bình yên, nhẹ nhàng. Bất đồng quan điểm, chúng tôi đành ngậm ngùi chia tay dù trong lòng vẫn còn tình cảm.

Tôi về quê với bố mẹ, xây một dãy nhà trọ cho học sinh cấp 3 và mở tiệm bán thuốc. 5 năm trước, tôi lấy chồng, sinh con. Vợ chồng hạnh phúc, hòa thuận, con cái ngoan ngoãn. Cuộc sống bình lặng, êm đềm trôi qua nên tôi ít khi nhớ về người yêu cũ. Tôi chỉ biết anh ấy cũng đã lấy vợ và khởi nghiệp thành công, trở nên giàu có. Biết thế, tôi cũng thầm chúc mừng Minh, anh ấy đã đạt được mục tiêu cuộc đời mình rồi.

Đọc nhiều nhất

Tin mới