Mỹ: Chủ nhà tang lễ lén bán bộ phận xác người chết

Thay vì hỏa táng cả thi thể, nữ giám đốc nhà tang lễ ở Colorado thừa nhận bí mật bán các bộ phận xác người chết mà không có sự đồng ý của gia đình họ.

Megan Hess, người điều hành nhà tang lễ Sunset Mesa ở Montrose, bang Colorado (Mỹ) và công ty kinh doanh các bộ phận cơ thể người có tên Donor Service, nhận tội lừa đảo ít nhất 12 gia đình tại tòa án liên bang hôm 5/7. Những gia đình này đã trả tiền cho công ty của Hess để hỏa táng thi thể người thân họ.
Thay vì hỏa táng, Hess thu gom đầu, xương sống, tay và chân của người chết rồi đem bán lấy tiền. Các công tố viên đang đề nghị mức án tù 12 đến 15 năm cho nữ giám đốc. Cô ta bị bắt năm 2020 nhưng được tại ngoại sau khi đóng tiền. Luật sư bào chữa của Hess yêu cầu mức án hai năm tù cho thân chủ mình.
My: Chu nha tang le len ban bo phan xac nguoi chet
Meghan Hess thừa nhận tội lừa đảo nhiều gia đình lấy các bộ phận từ thi thể người thân của họ để đem bán. Ảnh: Reuters. 
Năm 2009, Hess và mẹ mình - bà Shirley Koch - thành lập tổ chức dịch vụ hiến tặng phi lợi nhuận có tên Sunset Mesa Funeral Foundation, một "dịch vụ môi giới thi thể" bên ngoài nhà tang lễ, chuyên bán các bộ phận cơ thể người cho bên thứ ba, chủ yếu phục vụ hoạt động đào tạo phẫu thuật và các mục đích giáo dục khác.
Hai mẹ con này đã thu 1.000 USD hoặc hơn thế từ khách hàng cho những lần hỏa táng không xảy ra. Để tối đa hóa lợi nhuận, Hess nhắm đến những gia đình nghèo, gặp khó khăn trong việc thu xếp tang lễ cho người thân vừa qua đời, theo tài liệu của tòa án. Cô ta cũng đề nghị hỏa táng miễn phí nếu họ đồng ý hiến tặng thi thể. Các công tố viên cho biết nhiều gia đình đã nhận tro cốt lẫn lộn với hài cốt của các thi thể khác nhau. Một khách hàng thậm chí nhận phải một hỗn hợp bê tông, thay vì hài cốt người thân của họ.
Các nhà điều tra liên bang phát hiện Hess đã giả mạo hàng chục mẫu đơn đồng ý hiến tặng cơ thể. Một cựu nhân viên cáo buộc cô kiếm được 40.000 USD bằng cách nhổ rồi đem bán những chiếc răng vàng của vài thi thể người chết.

Tới nhà tang lễ nhìn mặt chồng lần cuối, vợ ngã ngửa thấy điều kỳ lạ

Tại lò hỏa táng, những người thân nhất quyết muốn nhìn mặt Kumar lần cuối và bàng hoàng khi phát hiện thi thể được giao cho họ là của một người khác.

Con gái đi chơi với bạn trai về bị bố nổ súng bắn chết

Thấy con gái 15 tuổi đi dạo với trai lạ trong công viên, nói cười vui vẻ, người đàn ông Iran 42 tuổi bắn chết con trong lúc tức giận.

Sự việc đau lòng xảy ra ở Iran. Kẻ thủ ác là Mohammad Kazem Lashkari, 42 tuổi. Người đàn ông này vô cùng giận dữ khi phát hiện cô con gái 15 tuổi Ariana Lashkari dám đi dạo và cười đùa với nam thanh niên không rõ danh tính trong công viên. Sau khi lôi con gái về nhà, hai bố con bắt đầu nảy sinh tranh cãi nảy lửa. Sau đó, Ariana liền trốn đến nhà bà nội ở Nurabad.
Tuy nhiên vì không kiềm chế được cơn tức giận, Mohammad đã đuổi theo cô bé đến nhà bà nội và bắn chết con gái bằng một khẩu súng ngắn.

Dịch vụ mai táng cho thú cưng “cháy hàng” ở Trung Quốc

Bên cạnh dịch vụ chăm sóc, tắm, cắt tỉa lông thì việc mai táng cho thú cưng sau khi qua đời cũng đang ngày càng nở rộ ở Trung Quốc.

Trang SCMP, China Morning Post, dịch vụ mai táng cho thú cưng đang được quan tâm ở đất nước tỉ dân này. Dịch vụ này đang trở thành một ngành kinh doanh đầy tiềm năng đồng thời đề cập đến một số tấm gương thành công khi cung cấp dịch vụ đặc thù này.
Dich vu mai tang cho thu cung “chay hang” o Trung Quoc
Lễ mai táng cho thú cưng ở Thượng Hải. Ảnh: Tencent Pictures. 

Cụ thể, Mo Biyu (33 tuổi) được xem là người khởi xướng dịch vụ tang lễ cho thú cưng, đã nảy ra ý tưởng này khi làm các nghi thức chôn cất cho chú chó cưng Patate của mình.

Sau khi đưa tiễn chú chó cưng, Mo Biyu đã bắt đầu làm công việc xử lý hài cốt vật nuôi và an ủi chủ thú cưng rồi nhanh chóng được nhiều người tìm tới sử dụng dịch vụ này.

Sau Mo Biyu, Lv Jun cũng từ bỏ công việc ổn định khi nhận thấy lợi nhuận từ dịch vụ ngách này và trở thành địa chỉ uy tín của các chủ nuôi khi có yêu cầu.

Cửa hàng dịch vụ online của Lv Jun trung bình mỗi ngày nhận hàng trăm đơn hàng cho dịch vụ mai táng chó, mèo, thỏ, rùa, thằn lằn, sóc... Cửa hàng này cũng có rất nhiều khách xếp hàng chờ để được sử dụng dịch vụ.

Dich vu mai tang cho thu cung “chay hang” o Trung Quoc-Hinh-2
 Nữ khách hàng nhận lại tro cốt thú cưng sau khi dùng dịch vụ.

Đọc nhiều nhất

Tin mới

Bộ Công an truy nã Lê Trung Khoa và Nguyễn Văn Đài

Bộ Công an truy nã Lê Trung Khoa và Nguyễn Văn Đài

Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an ra quyết định truy nã đối với các bị can Nguyễn Văn Đài và Lê Trung Khoa về tội “Làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”.