Kỳ lạ chú ngựa có khuôn mặt hệt như ngựa hoạt hình

(Kiến Thức) - Chú ngựa kỳ lạ El Rey Magnum là một con ngựa Ả Rập vô cùng đặc biệt. Không giống như những con ngựa khác, El Rey Magnum có khuôn mặt rất hài, phần sống mặt lõm xuống, lỗ mũi rất to và đôi mắt như muốn lồi ra ngoài.

Tất cả những dị dạng trên khiến cho khuôn mặt của chú ngựa kỳ lạ El Rey Magnum trông giống như một con ngựa trong phim hoạt hình.
Được biết, những hình ảnh đầu tiên của El Rey Magnum được Orrion Farms ở Washington, Mỹ đăng tải. Ngay sau khi xuất hiện, nó đã gây ra phản ứng trái chiều.
 
Trong khi nhiều người đam mê ngựa nhanh chóng ca tụng El Rey Magnum là con ngựa đẹp nhất thế giới thì một số chuyên gia động vật cho biết, họ đã bị sốc khi nhìn thấy biến dạng của El Rey Magnum và cảnh báo rằng những biến dạng do kiểu chọn lọc giống cực đoan này có thể ảnh hưởng tiêu cực đến sức khỏe của con vật.
Mời quý vị xem video: Quái thai lợn mặt người
Được biết, khuôn mặt nhỏ và lỗ mũi lớn là đặc điểm mang tính biểu tượng của những con ngựa Ả Rập thuần. Những đặc điểm này giúp ngựa Ả Rập hít thở tốt hơn trong môi trường sa mạc bản xứ của chúng.
Tuy nhiên, trong trường hợp của El Rey Magnum, những đặc điểm này đã bị đẩy lên thái quá thông qua việc chọn lọc và nhân giống. Cũng chính điều này khiến ngựa El Rey Magnum có khuôn mặt độc đáo, gần giống như các nhân vật hoạt hình.
 
Tuy nhiên, đại diện của Orrion Farms cho biết, chú ngựa El Rey Magnum là một chú ngựa hoàn hảo. Đồng thời người đại diện này cũng bác bỏ những lời chỉ trích, cho rằng các chuyên gia động vật chưa từng nuôi ngựa.
Theo thông tin từ phía Orrion Farm, chú ngựa El Rey Magnum mới được một năm tuổi nhưng đã có giá trị hàng triệu đô la.

Mất tích 3 năm, người đàn bà được tìm thấy vô cùng kỳ lạ

(Kiến Thức) - Mất tích 3 năm trời, cô Mary Stewart Cerruti, 61 tuổi ở Texas, Mỹ được tìm thấy ngay trong ngôi nhà của chính mình. Chỉ có điều, khi được tìm thấy, cô Mary đã chỉ còn lại là một bộ xương khô. 
 

Cô Mary Stewart Cerruti, 61 tuổi, ở Texas, Mỹ, vốn là một người rất bình thường, sinh hoạt cũng không có gì kỳ lạ.

Tuy cô Mary không thường chủ động bắt chuyện, thế nhưng cô rất hiền lành, sống hòa thuận với mọi người xung quanh.

 

Hàng xóm phát hiện hòm thư trước nhà của cô Mary đã chất đầy nhưng không thấy cô ra lấy, cũng không thấy cô xuất hiện.

Nghĩ có chuyện bất thường, những người hàng xóm dự định nhòm qua cửa sổ xem tình trạng bên trong căn nhà, thế nhưng rèm cửa buông, cửa sổ đóng.

 

Cô Mary cũng mất tích luôn từ đó. Gần đây, chủ nhà của cô Mary quyết định cho người khác thuê nhà, mới phát hiện ra sự thật kinh hoàng.

Khi mở cửa vào nhà, mọi người phát hiện một bộ xương khô, cũng tìm thấy một chiếc kính, một đôi giày cũ nát và quần áo rách tơi tả. Quá sợ hãi, họ lập tức báo cảnh sát.

 

Cảnh sát điều tra phát hiện, bộ xương được tìm thấy chính là của cô Mary Stewart Cerruti, người được báo là mất tích đã 3 năm nay.

Cảnh sát đưa ra giả thuyết, có thể trong lúc đi lại trong nhà, cô Mary gặp tai nạn nghiêm trọng. Nhưng sống một mình, cửa lại đóng kín, cuối cùng cô chỉ có thể chết oan ức ngay trong căn nhà của chính mình.

Mời quý vị xem video: Khám phá ngôi nhà cổ đặc biệt

Hàng xóm của cô Mary có tên Roxanne Davis lại cho rằng có điều khuất tất.

 

Cô Roxanne cho biết, có thể cô Mary đã bị hãm hại. Trước đây có người từng muốn mua mảnh đất và ngôi nhà của cô Mary để xây khu nhà cao cấp thế nhưng bị cô Mary từ chối. Rất có thể người đó hãm hại cô Mary để đạt được mục đích của mình.

Nguyên nhân cái chết của cô Mary vẫn đang được điều tra, làm rõ.

Khi loài ngựa cũng có cảm xúc lặng người đầy đau thương này

(Kiến Thức) - Chứng kiến cảnh ngựa con chết, ngựa mẹ và cả đàn ngựa vô cùng đau buồn, chúng bày tỏ sự thương tiếc bằng cách đứng lặng mình suốt cả một đêm dài... ít ai ngờ loài ngựa cũng có cảm xúc lặng người đầy đau thương này.

Người xưa có câu "một con ngựa đau cả tàu bỏ cỏ" đã chứng minh rằng, những con ngựa có cảm xúc rất rõ ràng với đồng loại. 
Cách đây vài ngày, một tai nạn ô tô bi thảm xảy ra trong công viên quốc gia ở Hampshire, Anh khiến một con ngựa giống Chestnut mare có tên là Hazel Hill chết.
Hazel Hill bị chiếc xe đi với tốc độ cao đâm phải và đẩy xuống vệ đường. Khi được phát hiện, chú ngựa tội nghiệp bị chấn thương nặng ở chân, chết đầy đau đớn.
 
Ngựa mẹ của Hazel Hill tìm thấy con mình khi đã nằm lặng im và mất đi dấu hiệu của sự sống.
Dường như quá đau lòng, ngựa mẹ đứng bên đường suốt một đêm dài, nhìn chằm chằm vào xác con mình. Bên cạnh ngựa mẹ là những con ngựa khác trong đàn, trông chúng tràn ngập một cảm giác tang thương.
Mời quý độc giả xem video: Những động vật đáng yêu
Một người phụ nữ có tên Sarah Simmons vô tình được chứng kiến cảnh tượng này và ghi lại một bức ảnh. Sau đó, Sarah đăng tải lên mạng với dòng trạng thái: "Tôi muốn mọi người hiểu rằng, không chỉ chủ nhân của con ngựa sẽ buồn, mà người thân, bạn bè của nó cũng sẽ vô cùng đau thương. Thực sự rất buồn".
Theo Cathy Stride, chủ nhân của chú ngựa tội nghiệp Hazel Hill cho biết. Hazel Hill là chú ngựa thứ 3 trong gia đình họ chết vì tai nạn trên đường.
Sau khi câu chuyện của Hazel Hill được lan tỏa, nhiều người nuôi ngựa và các bác sĩ thú y chia sẻ, ngựa là loài động vật rất thông minh. Nếu là một đôi ngựa, khi một trong hai chết, con ngựa còn lại sẽ rất buồn, thậm chí có thể mất kiểm soát và biếng ăn, giảm cân. Một số khác thì rơi vào trạng thái trầm cảm.

Đọc nhiều nhất

Tin mới