Hết tiền đưa vợ tiêu Tết, người đàn ông tự cứa tay giả bị cướp

Không có tiền mang về cho vợ dịp Tết, Nguyễn Xuân Phú (SN 1984, trú huyện Yên Lập, Phú Thọ) dựng hiện trường giả vụ cướp, tự cắt tay mình rồi báo công an mất số tiền 28 triệu đồng.

Sáng nay, Công an huyện Yên Lập đang lập hồ sơ xử lý trường hợp dựng hiện trường vụ cướp giả tại thị trấn Yên Lập, gây hoang mang dư luận.
Khoảng 19h30 tối 23/1, công an huyện nhận được tin báo của anh Phú về việc, trên đường đi làm từ Hà Nội về nhà anh bị kẻ lạ tấn công, cướp số tiền 28 triệu đồng tại tuyến đường thuộc xóm Mít, thị trấn Yên Lập.
Het tien dua vo tieu Tet, nguoi dan ong tu cua tay gia bi cuop
Nguyễn Xuân Phú tại cơ quan công an. Ảnh: Công an huyện Yên Lập. 
"Phú trình báo bị 1 đối tượng chặn đường, dùng gậy đập mạnh vào đầu khiến anh ta ngã ra đường, sau đó đối tượng tiếp tục dùng dao đâm vào bụng và chém vào cánh tay trái rồi cướp tiền", Công an huyện Yên Lập thông tin.
Nội dung trên đã được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội gây hoang mang dư luận.
Công an huyện Yên Lập nhanh chóng tiến hành các hoạt động điều tra, khám nghiệm hiện trường và xác định thương tích của nạn nhân.
Sau 3 tiếng điều tra, công an xác định, do Phú đi làm xa nhưng không có tiền đem về cho vợ nên đã lên kế hoạch dựng hiện trường giả, dùng dao lam tự cắt vào cánh tay trái và cắt ở phần cánh tay áo bên trái để báo bị cướp nhằm che giấu việc không có tiền đem về nhà.
Cơ quan chức năng đang củng cố hồ sơ xử lý Phú về hành vi khai báo gian dối.

Gia cảnh đáng thương của “tên cướp nhí” cứa cổ xe ôm suýt chết

Hay tin thiếu niên 15 tuổi bị công an bắt giữ để điều tra về hành vi cứa cổ tài xế xe ôm, cướp tài sản, nhiều người tỏ ra bất ngờ khi thiếu niên này được cho là người ít nói, hiền lành.

Dù đã mấy ngày trôi qua, kể từ khi nghi phạm Lê Bá Lâm (SN 3/9/2003, quê tỉnh Kiên Giang; tạm trú tại khu nhà trọ ở khóm Tân Quới, phường Mỹ Quý, TP.Long Xuyên, tỉnh An Giang) gây ra vụ cứa cổ tài xế xe ôm, cướp tài sản táo tợn, người dân ở khu trọ này vẫn chưa hết sự ngạc nhiên.

Quảng Ninh: Con gái chủ tiệm vàng kể giây phút giằng co với tên cướp có súng

“Khi thấy tên cướp loay hoay mở khóa xe máy không được, tôi vơ vội lấy chiếc ghế ném về phía tên cướp. Hắn lúng túng làm rơi tiền ra, tôi vội chạy ra định giật lại chiếc túi nhưng không thành...”.

Chị Dương Thị Huyền, con gái của chủ tiệm vàng Lương Oanh và là người trực tiếp giao dịch với đối tượng gây ra vụ cướp chấn động tại thị xã Đông Triều (Quảng Ninh) vào chiều 8/10 vẫn chưa hết bàng hoàng khi gặp chúng tôi.

"Giải cứu" tên cướp bị mắc kẹt trong cống khi trốn chạy

(Kiến Thức) - Bị người dân truy đuổi khi cướp giật dây chuyền, Thái chạy vào nhà dân cố thủ, sau đó, hắn nhảy xuống rãnh, chui vào cống để tẩu thoát thì bị mắc kẹt.
 

Sáng 18/12, Công an quận 6, TP HCM cho biết đang tạm giữ Nguyễn Hiền Thái (SN 1990, ngụ quận 6) để điều tra về hành vi “Cướp giật tài sản”.

Theo đó, chiều 16/12, Thái điều khiển xe máy đi rảo quanh các tuyến đường ở quận 6 để kiếm con mồi sơ hở rồi ra tay cướp giật tài sản.

Đọc nhiều nhất

Tin mới