Vũ Duy Khánh: “Hôn nhân của tôi và DJ Tiên Moon không thể cứu vãn“

Google News

(Kiến Thức) - Trước tin đồn tái hợp với vợ là DJ Tiên Moon sau 4 tháng ly thân, Vũ Duy Khánh khẳng định hôn nhân của cả hai không thể cứu vãn. Việc con trai còn nhỏ đã phải chịu cảnh bố mẹ ly hôn khiến anh đau lòng.

>>> Mời quý độc giả xem MV "Em thật là ngốc" của Vũ Duy Khánh. Nguồn Youtube:
Sau khi ly thân, Tiên Moon – vợ Vũ Duy Khánh đã đưa con trai ra ngoài thuê nhà ở. Mỗi dịp cuối tuần hay khi Tiên Moon đi diễn tỉnh thì bé Bull về ở cùng với bố.
Quyết định ly thân được đưa ra để Vũ Duy Khánh và vợ có khoảng thời gian nhìn nhận lại mọi điều. Nếu như còn tình cảm và chịu bỏ cái tôi của mình, hai người chịu nhường nhịn nhau và vì con để sống thì sẽ quay trở lại.
Vũ Duy Khánh thừa nhận hôn nhân không thể cứu vãn. Ảnh: Ken Nguyễn
Tuy nhiên, sau 4 tháng ly thân cả hai vẫn không thể tìm được tiếng nói chung dù thi thoảng Vũ Duy Khánh và Tiên Moon vẫn cùng nhau đưa con trai đi chơi, đi ăn và mua sắm. Vì vậy, cặp đôi đã quyết định đường ai nấy đi. Nhưng vì ngày Tết cận kề, công việc cuối năm ai cũng bận rộn nên qua Tết cặp đôi mới chính thức ra toà để hoàn tất thủ tục ly hôn.
Vũ Duy Khánh nói: “Chuyện ly hôn lẽ ra phải giấu kín chứ chẳng ai muốn khui ra cho bàn dân thiên hạ biết cả. Nhưng mới đây có một số thông tin đăng tải với nội dung không đúng sự thật khiến mối quan hệ của tôi và vợ cũ càng trở nên căng thẳng, gây ảnh hưởng tới chuyện cá nhân của mỗi người.
Vũ Duy Khánh chụp ảnh cùng con trai. Ảnh: Ken Nguyễn
Con trai còn nhỏ mà đã phải chịu cảnh bố mẹ ly hôn, ở bên mẹ thì thiếu vắng tình cảm của bố, bên bố thì nhớ mẹ tôi đau lắm. Chẳng ai muốn con mình phải sống thiếu bố hay mẹ cả nhưng hôn nhân của chúng tôi đã không thể cứu vãn nữa rồi. Tôi sẽ cố gắng để bù đắp cho con”.
Diệu Nga

>> xem thêm

Bình luận(0)