GĐ TT bồi dưỡng chính trị huyện tự tử: Uẩn khúc gì?

(Kiến Thức) - Trước khi GĐ TT bồi dưỡng chính trị huyện Lạc Sơn tự tử, đã có đơn trình báo về việc nạn nhân vay số tiền lớn...

Tự tử do vỡ nợ?
Liên quan đến việc bà Nguyễn Phong Thuận (SN 1972, trú tại xã Tân Lập, huyện Lạc Sơn, Hòa Bình), Giám đốc Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện Lạc Sơn được phát hiện chết trong tình trạng treo cổ ngay tại nhà vào 22h ngày 26/6, trong khi các cơ quan chức năng đang làm rõ nguyên nhân dẫn đến việc bà Thuận tự tử thì dư luận địa phương xôn xao về việc bà Thuận từng vay nợ một số tiền lớn, trong thời gian bà giữ chức Phó phòng giáo dục huyện Lạc Sơn. Thời gian gần đây, bà Thuận liên tục bị các chủ nợ tìm đến đòi nợ, thậm chí họ đã gửi đơn lên các cấp chính quyền.
Trao đổi với Kiến Thức về vấn đề này, Phó trưởng Công an huyện Lạc Sơn, ông Bùi Đức Nhật thừa nhận, công an huyện Lạc Sơn cũng đã nhận được đơn của một số người gửi đến về vấn đề vay mượn tiền của bà Nguyễn Phong Thuận. “Công an huyện Lạc Sơn đã nhận được đơn về việc chị Thuận vay mượn tiền. Do đang điều tra nên số tiền chị ấy nợ chúng tôi chưa thể cung cấp. Không ngờ lại xảy ra sự việc đáng tiếc này", ông Nhật nói.
Căn nhà nơi bà Thuận treo cổ tự vẫn.
 Căn nhà nơi bà Thuận treo cổ tự vẫn.
Trưởng công an xã Tân Lập, ông Bùi Văn Lưu khẳng định: “Theo thông tin công an xã Tân Lập nắm được chị Thuận có góp vốn xây dựng công ty cổ phần nên vay tiền của rất nhiều người nhưng làm ăn thua lỗ. Có người thì nói chị ấy vay 10 tỷ, có người nói chị ấy nợ 20 tỷ, nhưng con số cụ thể thì chúng tôi không nắm rõ. Cách hôm chị Thuận tự tử lần thứ nhất, đã có đơn của một số người gửi lên chính quyền tố cáo chị Thuận lợi dụng chức quyền để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của người khác và mong cơ quan chức năng vào cuộc điều tra”.
Vị trưởng công an xã này cũng cho hay, trong quá trình sinh sống, bàThuận rất chan hòa, sống tình cảm với mọi người nên chưa để mất lòng ai. Gia đình bà có điều kiện kinh tế khá, hai vợ chồng có một con trai SN 1996. Chồng thì có công ty riêng, có ô tô, gia đình bà Thuận có hai nhà, một nhà sàn và một căn nhà 2 tầng. “Ở địa phương, gia đình chị Thuận được đánh giá là hạnh phúc. Bản thân chị ấy làm Giám đốc trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện, kinh tế khá nên người dân rất ngưỡng mộ”, ông Lưu cho hay.
Ký quyết định thăng chức không biết nạn nhân vay mượn tiền?
Thời gian bà Nguyễn Phong Thuận mượn tiền tỷ của nhiều người cũng là lúc bà đang giữ chức vụ Phó phòng giáo dục huyện Lạc Sơn, trước khi được thăng chức lên Giám đốc Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện này. Việc này khiến dư luận băn khoăn cho rằng, việc ký quyết định cho bà Thuận lên làm Giám đốc Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện này có vấn đề? Và dù đã có đơn gửi lên UBND huyện tố cáo bà Thuận “lợi dụng chức vụ để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản” của người khác mà bà Thuận vẫn không bị xử lý?
Trao đổi với PV Kiến Thức về vấn đề này, Chủ tịch UBND huyện Lạc Sơn, ông Bùi Văn Hành cho rằng, việc vay mượn của bà Thuận khi còn làm Phó phòng giáo dục huyện thì UBND huyện không hề hay biết bởi cả chị Thuận lẫn người cho vay đều không báo cáo, đến khi vỡ nợ thì người dân mới đưa đơn kiện.
“Ngày trước là chị Thuận là Phó phòng giáo dục, đến khi Giám đốc trung tâm bồi dưỡng chính trị cũ nghỉ hưu thì bên huyện ủy mới tiến cử chị Thuận. Còn người ký quyết định chuyển công tác cho chị Thuận là bí thư huyện ủy, phía UBND huyện không có thẩm quyền”, ông Hành cho biết.
Trưởng công an xã Tân Lập, ông Bùi Văn Lưu.
 Trưởng công an xã Tân Lập, ông Bùi Văn Lưu.
Là người trực tiếp ký quyết định bổ nhiệm bà Thuận vào chức Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện Lạc Sơn, ông Bùi Văn Nỏm, Bí thư huyện ủy huyện Lạc Sơn cho biết, khi ký quyết định thì bà Thuận đã được số phiếu bầu cao nhất và lúc đó, việc bà Thuận vay mượn tiền thì ngay cả phía Huyện ủy cũng không biết.
Vụ việc đang được các cơ quan chức năng làm rõ…

Vải Trung Quốc lan tràn thị trường Việt Nam

Trong khi vải thiều tươi của Việt Nam năm nay xuất khẩu qua biên giới nhỏ giọt, thì loại quả này từ Trung Quốc đang xuất ngược sang ta.

Theo báo cáo của ngành chức năng cửa khẩu Tân Thanh (huyện Văn Lãng, Lạng Sơn), lượng xuất khẩu quả vải thiều tươi từ các tỉnh Hưng Yên, Bắc Giang, Lạng Sơn qua biên giới năm nay sụt giảm 3/4 so với năm ngoái. Cụ thể, mỗi ngày chỉ có 20 xe ô tô (tương đương 300 tấn vải) làm thủ tục thông quan, thay vì 80 xe với hàng nghìn tấn quả như mọi năm.
Trong khi đó, vải từ Trung Quốc đã xuất hiện trên thị trường Lạng Sơn, được bán nhiều ở các cặp chợ biên giới như: Tân Thanh, Đồng Đăng (huyện Cao Lộc), mỗi ngày gần chục tấn. Vải Trung Quốc quả to, đều, có vị “ngọt như đường hoá học”, thu hút sự chú ý và tiêu thụ của người dân địa phương và du khách.
Vải bán ngoài chợ Lạng Sơn.
 Vải bán ngoài chợ Lạng Sơn.
Trạm trưởng Biên phòng cửa khẩu Tân Thanh, Thượng uý Đặng Nam Cao xác nhận, từ một tháng nay, cư dân biên giới sang chợ Pò Chài (Trung Quốc) mang về mỗi người vài kg, sau đó bán lại cho người địa phương và du khách. Tại cổng chính chợ Tân Thanh, từng xe tải đỗ ven đường, bày bán vải thiều “made in China”, người mua khá đông.
Bà Hoàng Thị T, chủ hàng cho biết: “So với quả vải ta, vải Tàu có vị ngọt đậm sắc, nhiều người cảm thấy không hợp khẩu vị. Tuy nhiên, do mẫu mã đẹp, nên họ vẫn muốn mua về làm quà cho người thân hay bày bàn thờ ngày rằm, đầu tháng”.
Ông Nguyễn Tường, một du khách từ Hà Nội cho biết: “Mặc dù vải Trung Quốc có giá 7 Nhân dân tệ/kg (tương đương 25 nghìn đồng), cao gấp đôi giá vải ta, nhưng vì thấy lạ, đẹp nên lôi cuốn được người mua”.
Theo các ngành chức năng ở cửa khẩu Tân Thanh, đây là năm đầu tiên ở cửa khẩu Tân Thanh, Cốc Nam (huyện Văn Lãng) xuất hiện loại vải Trung Quốc xâm nhập thị trường nội địa nước ta.
Khi ăn thử vải Trung Quốc, nhiều người e ngại vì sự ngọt bất thường và màu trắng đục, mọng cùi. Họ nghi ngờ có sự tác động của chất bảo quản, hoặc những tác nhân nào đó có thể gây nguy hại cho sức khoẻ con người.
Do đây là năm đầu tiên vải Trung Quốc xâm nhập vào thị trường và với số lượng nhỏ lẻ, nên các cơ quan chức năng ở Lạng Sơn khó ứng phó kịp thời hiện tượng này. Trao đổi với PV Tiền Phong, ông Nguyễn Trọng Nghĩa, Chi cục trưởng chi cục QLTT tỉnh Lạng Sơn cho rằng, việc tạo điều kiện cho xuất khẩu hàng nông sản, hoa quả đúng pháp luật là trách nhiệm của các lực lượng làm nhiệm vụ tại cửa khẩu. Qua khảo sát, tháng trước có một lô hàng vải thiều nhập từ bên kia biên giới, nhưng nay ít đi, có ngày không có.
Vải thiều và xoài là những mặt hàng chủ lực, truyền thống của ta xuất sang Trung Quốc. Tuy nhiên, một vài năm nay, theo ghi nhận của PV Tiền Phong, các loại quả này lại có xu hướng nhập khẩu ngược trở lại Việt Nam.
Theo nhận định của cơ quan chuyên môn và một số nhà nghiên cứu nông học, thì thương gia Trung Quốc đã trực tiếp sang Lạng Sơn, Bắc Giang tìm hiểu, tiếp cận nơi trồng và thị trường; sau một thời gian ngắn, họ đã trồng thành công xoài, vải ở nước họ với nhiều ưu điểm nổi trội, cạnh tranh với hoa quả tươi của ta.

Bức xúc vỉa hè chưa hỏng đã bị đào, làm mới

(Kiến Thức) - Một số vỉa hè của Thủ đô đang bị các cơ quan chức năng  đào tung toé dù vừa mới làm xong, hình thức, kết cấu... còn tốt.

Tử tù viết đơn xin sớm thi hành án

Trần Anh Phúc (SN 1990), Cần Thơ là tử tù trẻ tuổi nhất ở Trại giam B5 đã viết một lá đơn xin được thi hành án sớm.

“Ác quỷ” ghé thăm
Sau dịp nghỉ Tết Nguyên đán năm 2009, tai ương đã ập xuống tổ ấm của anh Trịnh Duy Oai (SN 1981) và chị Nguyễn Thị Loan (SN 1984), ở tổ 3, ấp Hương Phước, xã Phước Tân, TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. Ngày định mệnh đó là ngày 2-2, buổi sáng trước khi đi làm, anh Trịnh Duy Oai vẫn còn hẹn chiều tối về sẽ đưa vợ con đi siêu thị sắm đồ. Vậy mà không ngờ, tối đó anh đã mất đi người vợ thân yêu của mình. Anh Trịnh Duy Oai nhớ lại hôm đó anh đến công ty làm việc nhưng cả ngày cứ bồn chồn, thấp thỏm lo âu, linh tính như muốn mách bảo anh về một chuyện không lành. Đến chiều, sau khi tan giờ làm, anh đi thẳng một mạch về nhà. Về đến nơi thấy cửa đã khóa, anh Oai hỏi hàng xóm thì được biết lúc trưa chị Loan có gửi cháu Trịnh Thị Kim Khuê ở nhà kế bên để đi chặt củi trong đồi tràm. Đến sẩm tối, vẫn chưa thấy vợ về anh Oai hốt hoảng chạy ra khu đồi tràm để tìm Loan nhưng không thấy. Đi sâu vào đồi tràm hoang vắng, tối om, anh soi đèn pin thì thấy có 2 bó củi đã được xếp gọn gàng dưới một gốc cây. Anh gào lên gọi vợ nhưng đáp lại chỉ là tiếng vọng văng vẳng của chính anh. Nghi có chuyện chẳng lành, anh lập tức chạy xe ra trình báo chính quyền địa phương. 

Đọc nhiều nhất

Tin mới

Bộ Công an truy nã Lê Trung Khoa và Nguyễn Văn Đài

Bộ Công an truy nã Lê Trung Khoa và Nguyễn Văn Đài

Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an ra quyết định truy nã đối với các bị can Nguyễn Văn Đài và Lê Trung Khoa về tội “Làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”.