Con nợ bị đánh đập, ép viết giấy bán nhà trừ nợ

(Kiến Thức) - Đối tượng Mai và Ngọc đòi nợ thuê có hành vi bắt giữ, đánh đập, ép con nợ phải viết giấy bán nhà để trừ nợ.

Công an quận Cầu Giấy, Hà Nội cho biết, đơn vị vừa điều tra 2 đối tượng đòi nợ thuê có hành vi bắt giữ, đánh đập, ép con nợ phải viết giấy bán nhà để trừ nợ.
Hai đối tượng đòi nợ thuê bị công an bắt.
Hai đối tượng đòi nợ thuê bị công an bắt.
Các đối tượng bị bắt gồm: Trần Văn Mai (21 tuổi, ở quê Ý Yên, Nam Định) và Nguyễn Đức Ngọc (26 tuổi, ở Kim Động, Hưng Yên). Cơ quan Công an quận Cầu Giấy, Hà Nội đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can 2 đối tượng này về tội “cướp tài sản”, đồng thời tiếp tục củng cố tài liệu, xử lý nghiêm các đối tượng có liên quan theo pháp luật.
Trần Văn Mai là nhân viên một hiệu cầm đồ trên đường Láng do Ninh Tiến Thành là chủ kinh doanh. Cuối năm 2013, Mai sử dụng tiền của Thành cho chị Pờ Dặng Việt Hà, trú tại tổ 6 phường Dịch Vọng Hậu vay khoảng 100 triệu đồng, lãi suất do hai bên tự thỏa thuận.
Chị Hà đã trả được một phần, hiện còn nợ khoảng 70 triệu đồng không có khả năng thanh toán. Nhiều lần đòi nợ không được, chiều 20/6, Mai nhờ Nguyễn Trọng Mạnh (23 tuổi, ở Kim Động, Hưng Yên) và Nguyễn Đức Ngọc cùng đi tìm chị Hà để đòi tiền.
Đến khoảng 17h30 cùng ngày, gặp chị Hà trên đường Nguyễn Cơ Thạch, Mai và Ngọc xông vào đánh, ép phải trả tiền. Do có người can ngăn nên Mai bắt chị Hà lên xe máy chở về hiệu cầm đồ trên đường Láng để tiếp tục đòi nợ; Mạnh và Ngọc đi xe máy song song nhằm mục đích áp tải, nếu chị Hà nhảy xuống bỏ chạy sẽ bắt giữ.
Trên đường đi, Mai điện thoại thông báo cho chủ hiệu cầm đồ Ninh Tiến Thành đã bắt giữ được Hà nên Thành đồng ý đưa chị Hà về quán nước trong ngõ 942 đường Láng nói chuyện. Tại đây, trong lúc Thành chưa đến, Mai yêu cầu Hà phải trả 70 triệu đồng.
Chị Hà trả lời không có tiền, Mai ép chị Hà phải gọi người thân mang tiền đến trả, nếu không có tiền thì phải mang sổ đỏ đến đồng thời viết giấy bán nhà đến khi nào trả hết tiền nợ thì chúng mới trả lại sổ đỏ.
Còn Mai và Ngọc dùng ghế nhựa đánh chị Hà để gây áp lực, đe dọa bắt chị Hà phải trả tiền. Lát sau, khi Ninh Tiến Thành đến, Ngọc và Mạnh bỏ đi. Chị Hà xin Thành cho khất nợ nhưng Mai không đồng ý, tiếp tục ép chị Hà lên xe máy chở về nhà riêng chị Hà tại U6 tổ 5 phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội. Mai để chị Hà ngồi trong nhà, còn mình ngồi cửa canh gác.
Khoảng 10 phút sau, Ninh Tiến Thành cùng 2 đối tượng Trần Ngọc Thành, Nguyễn Trung Kiên cũng đến nhà chị Hà để xem việc giải quyết nợ nần ra sao. Thấy chị Hà vẫn chưa trả tiền, Kiên đi mua giấy, bút về đưa cho Mai để ép chị Hà phải viết giấy bán nhà trừ nợ nhưng chị Hà kiên quyết không viết.
Đến khoảng 19h40 cùng ngày, phát hiện số thanh niên lạ mặt tại nhà chị Hà có biểu hiện nghi vấn, người dân đã điện thoại báo Công an quận Cầu Giấy. Công an phường Dịch Vọng phối hợp Đội CSĐT tội phạm về TTXH đã kịp thời giải cứu cho chị Hà, đưa các đối tượng về trụ sở cơ quan công an làm rõ.

Tâm sự đắng lòng của bố bé trai bị mẹ sát hại

(Kiến Thức) - “Tôi nhận được tin báo con bị sát hại, chân tay như rụng rời. Tôi không nói được gì hết vì có nói, con tôi không sống được lại. Không ngờ vợ cũ lại nhẫn tâm như thế", anh Thành nói.

Để làm rõ những thông tin liên quan đến vụ án thương tâm mẹ đẻ nhẫn tâm sát hại con trai 8 tuổi, PV Kiến Thức đã tìm gặp bố cháu bé và người thân trong gia đình. 
"Nghe tin con, tay chân tôi như rụng rời"
Anh Nguyễn Long Thành, bố đẻ nạn nhân đau đớn cho biết: “Tôi nhận được tin báo con tôi bị sát hại, chân tay tôi như rụng rời. Tôi tức tốc bay ra lúc 2h (23/6). Đến giờ, tôi không nói được gì hết vì có nói thì con tôi cũng không sống được lại. Không ngờ vợ cũ tôi lại nhẫn tâm như thế".
Theo anh Thành, anh và Lý lấy nhau từ năm 2005, đến năm 2006 thì cháu Long ra đời. Năm 2011, do cuộc sống nhiều mâu thuẫn, hai người chia tay. "Đến nay cũng đã vài năm, chuyện tôi lấy vợ mới là điều bình thường nào ngờ cô ấy lại ra tay sát hại con tôi, còn gì đau đớn hơn. Cách ngày xảy ra án mạng 2 ngày, tôi có lên nhà và xin phép Lý cho cháu Long vào Nam để ăn cưới người nhà nhưng Lý không đồng ý. Nhưng tôi không ngờ ở nhà lại xảy ra việc như thế”, anh Thành nức nở.
Nơi xảy ra vụ việc.
 Nơi xảy ra vụ việc.

Bệnh ảo tưởng

(Kiến Thức) - Sáng, trời còn nhập nhoạng, vừa mở cửa ra đã thấy có tiếng người chào. Nhìn lên, tôi giật mình, mãi mới nhận ra một người quen vì cô trang điểm kỹ quá, mặt trắng lốp. 

Ảnh minh họa.
 Ảnh minh họa.
Chỉ kịp chào lại: Cô đi đâu mà trang điểm kỹ thế! Chắc cô ấy nghĩ đó là một lời khen nên hớn hở phóng vù đi. Để lại tôi đứng đó với nỗi hậm hực trong lòng. Không biết đây là lần thứ bao nhiêu nữa tôi phải ôm nỗi bực trong lòng vì cứ nghĩ một đằng nói một nẻo. 

Bắt nữ đại biểu HĐND bán ma túy

(Kiến Thức) - công an huyện Krông Năng (Đắk Lắk) vừa bắt tạm giam bà Sùng Thị Ca (39 tuổi), đại biểu HĐND xã Ea Đáh.

Đọc nhiều nhất

Tin mới