"Biệt đội chăn Tây": Những mánh chặt chém khách nước ngoài bá đạo

Hà Nội được đánh giá là một trong những điểm đến an toàn, thân thiện hàng đầu thế giới. Tháng 7/2018, tạp chí Hello (Anh) đã xếp Hà Nội đứng đầu danh sách 7 điểm đến tốt nhất châu Á dành cho "Tây balô".

Tuy nhiên, những vụ việc lừa đảo, “chặt chém” du khách quốc tế đã và đang khiến dư luận bức xúc và không ít “thượng đế” quay lưng với du lịch Thủ đô. Nhóm phóng viên đã nhập vai điều tra nhằm lật tẩy những chiêu trò “chăn” khách quốc tế; đồng thời, tìm những giải pháp căn cơ giúp làm sạch môi trường du lịch Hà Nội nói riêng, Việt Nam nói chung.
Chiêu cướp khách của “Biệt đội chăn Tây”
Nhiều ngày đi trông khách Tây cho tài xế taxi của một khách sạn trong khu phố cổ Hà Nội, phóng viên đã “lật tẩy” những chiêu trò lừa đảo, chèo kéo, cướp khách của “Biệt đội chăn Tây” trong Sân bay Quốc tế Nội Bài.
Cảnh giác vẫn “sập bẫy”
Đúng 11 giờ đêm ngày 7/8, tôi và Thành – tài xế cho một khách sạn trên phố Hàng Bồ (Hoàn Kiếm, Hà Nội) có mặt ở Sân bay Quốc tế Nội Bài đón anh Chandan, người Ấn Độ. Như thường lệ, Thành dặn tôi, nhớ chỉ được cầm biển ghi tên khách đứng ở hành lang phía ngoài, không cầm biển tên vào bên trong sảnh đón khách. Thành phàn nàn: “Từ khi sân bay có quy định này, taxi “dù” càng có “đất” hoành hành. Nhiều hôm, em không gặp được khách vì “cò” vào bên trong hớt tay trên”.
Chiếc xe 16 chỗ ''cướp'' du khách Chandan ngay trước mắt chúng tôi tại Sân bay Quốc tế Nội Bài.
Chiếc xe 16 chỗ ''cướp'' du khách Chandan ngay trước mắt chúng tôi tại Sân bay Quốc tế Nội Bài. 
Đúng như Thành lo ngại, Chandan đã “sập bẫy” theo cách như vậy. Chandan kể lại, khi đang di chuyển ra cửa, một người đàn ông khoảng 25 tuổi, dáng thấp, hơi mập, tiến đến phía anh hỏi muốn về đâu. Biết Chandan về khách sạn trên phố Hàng Bồ, gã mừng ra mặt, và nhận mình chính là lái xe của cơ sở lưu trú này. Sau đó, gã giới thiệu về khách sạn, đường đi, thâm niên lái xe đã được 5 năm..., khiến vị khách Ấn Độ tin tưởng tuyệt đối.
Gần về đến khách sạn, gã tài xế thông báo Chandan phải trả thêm 30 USD cho chuyến đi, mặc cho khách ra sức chứng minh đã chuyển tiền xe đưa đón kèm tiền thuê phòng. “Ban đầu, tôi không trả tiền, lập tức tài xế thay đổi thái độ, không mở cửa xe. Tôi rất sợ”, Chandan kể lại. Không chỉ vậy, dù phải trả thêm số tiền gấp ba lần cước taxi thông thường, nhưng Chandan vẫn phải đi ghép xe với hai người khác.
Trước đó, khi “thợ săn” dẫn Chandan từ sảnh ra xe, tôi và Thành thấy vị khách quốc tế rất giống với người trong ảnh gửi cho khách sạn. Chúng tôi giật mình, đoán rằng, vị khách này đã bị “sập bẫy”. Tôi và Thành cố rượt đuổi nhưng không kịp.
Tôi yêu cầu Thành lấy xe để đuổi theo, nhưng với kinh nghiệm sau nhiều lần bị cướp khách, Thành đáp: “Đuổi theo cũng chẳng ích gì. Xe “dù” thường phóng nhanh, vượt ẩu, trả khách cách khách sạn cả trăm mét... không biết đâu mà tìm. Gặp lại bọn chúng trên sân bay, tụi em cũng không ai dám ho he nửa lời. Bởi, “Biệt đội chăn Tây” chơi theo hội, nhà họ gần sây bay, nếu mâu thuẫn, mình chỉ có thiệt”.
Tôi đi trông khách Tây
Trước sự việc này khoảng hai tuần, Thành thường xuyên bị cướp khách ở Sân bay Quốc tế Nội Bài nên đã nhờ tôi đi trông khách Tây vào ban đêm hoặc sáng sớm, thời điểm lực lượng an ninh sân bay thưa thớt - đây chính là thời cơ vàng cho “biệt đội săn Tây” hoạt động.
Khu vực các hướng dẫn viến, tài xế giơ biển tên đón khách nước ngoài tại Sân bay Quốc tế Nội Bài.
Khu vực các hướng dẫn viến, tài xế giơ biển tên đón khách nước ngoài tại Sân bay Quốc tế Nội Bài. 
Nhờ vậy, tôi được chứng kiến hoàng loạt “kỹ nghệ chăn Tây” của các tài xế taxi “dù”. Có khoảng hơn chục tay “thợ săn Tây” hoạt động thường xuyên tại khu vực Sân bay Quốc tế Nội Bài, mỗi người đều có một xế hộp riêng, không có logo, biển hiệu. “Mồi ngon” của chúng là các du khách nước ngoài vừa đáp chuyến bay, chuẩn bị về khách sạn. Mỗi phi vụ “chăn Tây” sẽ có hai “thợ săn” phối hợp nhịp nhàng. “Cò trong” túc trực ở sảnh đón khách ghi nhớ biển tên trên tay các hướng dẫn viên hoặc tài xế.
Du khách Chandan cho biết: Tôi rất háo hức được khám phá Việt Nam, nhưng thật thất vọng vì vừa đến Hà Nội, đã bị lừa dối và chặt chém. Tôi nghĩ mình cần đề cao cảnh giác và tìm hiểu thông tin kỹ lưỡng trước khi sử dụng các dịch vụ tại đây. Bởi, sự việc vừa qua khiến tôi có cảm giác, tất cả mọi người đều có thể là kẻ dối trá.
Khi hướng dẫn viên hoặc tài xế đón được đúng người, họ không thể yêu cầu khách đi bộ với đồ đạc lỉnh kỉnh ra bãi xe cách khá xa, nên buộc phải để các “thượng đế” đứng đợi ở khu vực chờ xe, rồi ra bãi đánh xe vào đón. Lúc này, “cò trong” điện thoại báo lịch trình, tên “con mồi”, tên khách sạn ghi trên tấm biển ban nãy cho thợ săn bên ngoài lái xe đến gần khu vực khách đang đứng để mời chào. “Cò ngoài” sẽ giới thiệu là “người của công ty du lịch” hoặc “người của khách sạn” đến đón khách, vì lái xe vừa nãy bị ốm, hỏng xe, hỏng lốp… Trong lời mời, “cò” đọc đúng tên “con mồi”, cơ sở lưu trú nên hầu hết khách Tây đều “sập bẫy”. Thông thường, khách Tây phải trả 14 USD (khoảng 300.000 đồng) cho quãng đường từ sân bay Nội Bài về khu phố cổ, nhưng rơi vào tay “Biệt đội chăn Tây”, họ sẽ phải thanh toán với “giá trên trời”.
Tài xế xích lô ngã giá
Ở một diễn biến khác, gần 12 giờ trưa thứ Bảy (ngày 11/8), trong vai một nữ du khách quốc tế, phóng viên báo Kinh tế và Đô thị đã bị một tài xế xích lô biển số 29XL 0089 chặt chém 200.000 đồng cho quãng đường 1,2km.
Đầu tiên, người lái xích lô đưa ra tấm bản đồ để tôi chỉ vị trí mình muốn đến. Tôi bảo anh ta đưa tới số 95 số Hàng Bông. Người này di chuyển tầm 50m thì dừng lại, chỉ vào điện thoại và ra hiệu sẽ chụp ảnh giúp. Anh ta khá có nghề khi chụp cho tôi một bức chụp dọc toàn thân cùng xe xích lô, bức còn lại lấy khung hình ngang có cả tháp Rùa.
Giữa trưa nắng gắt, đoạn đường 1,2km từ nhà hàng Lục Thủy (số 16 Lê Thái Tổ tới số 95 Hàng Bông) khá vắng, chỉ mất khoảng 8 phút di chuyển. Tôi xuống xe, rút ví hai tờ 500.000 đồng và một tờ 100.000 đồng giơ lên hỏi: “How much?” (bao nhiêu tiền- PV); tài xế chỉ vào tờ 500.000 đồng và định lấy nó từ tay tôi. Tôi giằng lại, nói: “No, no” và đưa tờ 100.000 đồng cho anh ta. Tài xế lắc đầu, khuôn mặt hiền hậu, cười tươi lúc ban đầu bỗng trở nên cau có. Anh ta xua tay, đòi 500.000 đồng. Tôi vẫn chỉ đưa 100.000 đồng.
Sau đó, anh ta có vẻ khó chịu, xuống xe, móc ví trong túi quần, lấy ra 2 tờ 100.000 đồng đưa cho tôi và bảo tôi đưa tờ 500.000 cho anh ta. Tôi không đồng ý. Anh ta tiếp tục móc thêm 1 tờ 100.000 đồng nữa, và kiên quyết đòi 200.000 đồng. Chỉ khi tôi đưa tờ 500.000 và nhận lại 300.000 đồng, anh ta mới chịu buông tha. Đến giờ, khi nhớ lại hình ảnh đó, tôi vẫn thấy tức giận.
Không chỉ bị tài xế taxi, xích lô chặt chém, tình trạng bán hàng rong chèo kéo phân biệt giá khách Tây – khách ta trong khu phố cổ cũng tồn tại.
Trong kỳ 2, nhóm phóng viên báo Kinh tế và Đô thị sẽ đóng vai du khách quốc tế để lật tẩy thủ đoạn của những “con sâu làm rầu nồi canh”.

Trung Quốc: “Công xưởng in tiền” của thế giới

Các nhà máy in tiền ở Trung Quốc đang nhận được ngày càng nhiều đơn đặt hàng in tiền cho các quốc gia khác trên thế giới - tờ Bưu điện Hoa Nam buổi sáng (SCMP) cho hay.

Nhiều nguồn tin từ Tổng công ty In và đúc tiền Trung Quốc (CBPMC) tiết lộ với tờ báo trên rằng các nhà máy sản xuất tiền ở Trung Quốc hiện đang hoạt động gần hết công suất để đáp ứng hạn ngạch (quota) cao bất thường mà Chính phủ nước này đặt ra cho năm nay.
Trung Quoc: “Cong xuong in tien” cua the gioi
Thanh toán điện tử ngày càng phổ biến ở Trung Quốc, dẫn tới nhu cầu tiền mặt ở nước này suy giảm- Ảnh: SCMP. 

Chỉ 350 triệu đồng, nhà trong hẻm đã đẹp long lanh sau cải tạo

(Kiến Thức) - Với tổng chi phí khoảng 350 triệu đồng, hai căn phòng trọ cũ kỹ bỗng lột xác thành ngôi nhà nhỏ 36m2 thoáng đãng, có sự kết nối giữa các khu vực chức năng và đầy đủ tiện nghi. 

Chi 350 trieu dong, nha trong hem da dep long lanh sau cai tao
 Nằm sâu trong một con hẻm nhỏ ở quận 8 (TP HCM), trước đây hai căn phòng trọ được sử dụng cho khách thuê với tổng diện tích 36m2. 

Bất ngờ lý lịch “bất hảo” của ông chủ Công ty Smartland dọa truy sát VTV9

(Kiến Thức) - Kinh doanh đa ngành nghề, nhiều công ty con và đang chuẩn bị nâng cấp thành tập đoàn với hơn 500.000 cá nhân, tổ chức doanh nghiệp hợp tác... Đó là "bản tự khai" của chủ tịch HĐQT Công ty Smartland. Tuy nhiên sự thực như thế nào?

Thông tin Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Dự án Bất động sản Smartland (Công ty Smartland) gửi công văn cho Giám đốc Trung tâm THVN tại TP HCM (kênh VTV9) yêu cầu gỡ phóng sự và đính chính thông tin sai sự thật về công ty này, trong đó có nội dung mà theo VTV9 là đe dọa truy sát giám đốc, PV của đài đang khiến dư luận đặc biệt quan tâm. Vụ việc cũng đã được Công an TP HCM vào cuộc điều tra, làm rõ.
Theo thông tin PV Kiến Thức có được, ông Vũ Đức Tĩnh, Chủ tịch HĐQT Công ty Smartland cho rằng Công ty Smartland do ông làm chủ tịch HĐQT thành lập từ năm 2011 và phát triển đến nay đã cổ phần hóa và chuẩn bị nâng cấp lên thành Tập đoàn. Công ty kinh doanh đa ngành nghề, có nhiều Công ty con trực thuộc, có 500 cổ đông và 500.000 cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp hợp tác với Công ty.
“Trong thời gian gần 10 năm qua, Công ty chúng tôi hoạt động kinh doanh theo đúng quy định pháp luật, luôn tuân thủ theo pháp luật, chấp hành mọi chủ trương, chính sách pháp luật. Công ty chúng tôi hợp tác với nhiều cá nhân, tổ chức và doanh nghiệp bằng hợp đồng hợp tác kinh doanh và theo đúng quy định pháp luật”, ông Tĩnh nói.
Theo Chủ tịch HĐQT Công ty Smartland, sau phóng sự của VTV9, Công ty Smartland chịu tổn thất nặng nề và ảnh hưởng rất lớn về các hoạt động kinh doanh nhà hàng, khách sạn, caffe; các hệ thống kho xưởng, chuỗi kinh doanh và dây chuyền sản xuất của công ty. Ước tính thiệt hại lên đến vài chục tỷ đồng.
Bat ngo ly lich
Tin phóng sự của kênh VTV9 về những sai phạm tại Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Dự án Bất động sản Smartland.
Trong khi đó, theo lãnh đạo Trung tâm THVN tại TP HCM, sau khi tiếp nhận đơn thư tố cáo của một số nạn nhân đối với Công ty Smartland có dấu hiệu lừa đảo, Trung tâm THVN tại TP HCM cử phóng viên vào cuộc làm rõ vụ việc. Sau khi thu thập chứng cứ, trưa 12/8, bản tin thời sự kênh VTV9 phát sóng phần 1 phóng sự “Đa cấp bất động sản quốc tế lãi khủng – người tham gia mất trắng”.
Bản tin phản ánh việc nhiều người đầu tư vào Công ty TNHH Đầu tư Thương mại và Dịch vụ Thái Tuấn (gọi tắt là Công ty Thái Tuấn) với số tiền lớn, lãi suất 30%/tháng nhưng thời gian sau thì công ty này ngưng trả lãi rồi biến mất.
Sau đó, Công ty Thái Tuấn đổi tên thành Công ty Smartland rồi Happy Moments và tiếp tục chiêu trò tổ chức hội thảo lôi kéo thêm nhiều người tham gia.
Sau khi phóng sự được phát sóng, ngày 13/8, Chủ tịch HĐQT Công ty Smartland ký công văn số 001/2018/SML – CV gửi Trung tâm THVN tại TP HCM cho rằng đưa tin sai sự thật, vu khống, bịa đặt… và dọa truy sát gia đình giám đốc, truy sát nhân viên VTV9 nếu tiếp tục đưa thông tin.
Nhận thấy sự đe dọa của lãnh đạo Công ty Smartland là nghiêm trọng, vi phạm pháp luật nên Trung tâm THVN tại TP HCM đề nghị Giám đốc Công an TP HCM chỉ đạo làm rõ, xử lý đối với lãnh đạo Công ty Smartland; đồng thời hỗ trợ phương án bảo vệ tài sản và tính mạng của cán bộ, phóng viên của trung tâm.
Theo tìm hiểu của PV Kiến Thức, vài năm trước, ông Vũ Đức Tĩnh tự xưng là lãnh đạo cấp cao của một số công ty hoạt động kinh doanh đa cấp và từng bị Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ, nay là Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm kinh tế và tham nhũng (PC46), Công an TP HCM ra thông báo truy tìm.
Bat ngo ly lich
Ông Tĩnh trong một buổi lễ khai trương, ra mắt Công ty Thái Tuấn. Nhiều người thường thấy xuất hiện những lẵng hoa in dòng chữ như “Bộ Công an chúc mừng khai trương”,“Bộ Tư lệnh Quân khu 7 chúc mừng khai trương”, “Bộ Tư lệnh Quân khu 3 chúc mừng khai trương...Tuy nhiên, phần lớn các đơn vị có liên quan đều khẳng định không gửi lẵng hoa chúc mừng cũng như không có mối liên hệ nào với doanh nghiệp hoạt động kinh doanh đa cấp này.
Cụ thể, như thông báo của PC46 Công an TP HCM phát đi ngày 26/3/2013, ông Vũ Đức Tĩnh là Tổng giám đốc Công ty cổ phần thương mại và dịch vụ Bắc Trung Nam (Công ty Bắc Trung Nam; trụ sở tại quận 12, TP HCM). Từ ngày 20/4 - 26/4/2012, ông Tĩnh quảng cáo trên Internet về việc kinh doanh mua bán thẻ cào điện thoại với giá rẻ.
Sau đó, ông Tĩnh nhận hơn 1,2 tỷ đồng của 31 khách hàng đặt cọc để mua thẻ cào điện thoại và hẹn 2-5 ngày sau sẽ giao. Tuy nhiên, tới ngày hẹn thì ông Tĩnh nói chưa có và hẹn khách hàng nhiều lần nhưng cuối cùng ông này vẫn không giao.
Biết sập bẫy, nhiều khách hàng yêu cầu ông Tĩnh trả lại tiền thì ông này viết giấy cam kết trả lại tiền vào ngày 1/6/2012. Đến ngày hẹn, khách hàng đến lấy tiền, ông Tĩnh đóng cửa công ty và bỏ trốn.
Liên quan đến hoạt động kinh doanh có dấu hiệu lừa đảo của ông Tĩnh tại Công ty Bắc Trung Nam, tháng 5/2013 qua xác minh, cơ quan điều tra Công an TP HCM phát hiện ông Tĩnh đang làm việc cho một công ty ở quận 1 nên đã triệu tập làm việc.
Bẵng đi một thời gian, đến năm 2015, nhiều người thấy ông Tĩnh xuất hiện với “mác” Tổng giám đốc Công ty TNHH Đầu tư thương mại và dịch vụ Thái Tuấn (Công ty Thái Tuấn). Doanh nghiệp này lại bị nhiều người phản ánh hoạt động kinh doanh đa cấp dưới các hình thức “độc lạ” như quán nhậu đa cấp, bất động sản đa cấp, tiền ảo đa cấp, khoáng sản đa cấp… với quy mô “phủ sóng” khắp các tỉnh thành như TP HCM, Phú Yên, Hà Tĩnh, Hà Nội, Lào Cai, Thái Nguyên…
Tại các buổi lễ khai trương, ra mắt kinh doanh của Công ty Thái Tuấn, những người tham dự thấy xuất hiện nhiều lẵng hoa in dòng chữ như “Bộ Công an chúc mừng khai trương”, “Bộ Tư lệnh Quân khu 7 chúc mừng khai trương”, “Bộ Tư lệnh Quân khu 3 chúc mừng khai trương” hay “Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao chúc mừng khai trương”.
Tuy nhiên, phần lớn các đơn vị có liên quan đều khẳng định không gửi lẵng hoa chúc mừng cho Công ty Thái Tuấn cũng như không có mối liên hệ nào với doanh nghiệp hoạt động kinh doanh đa cấp này.
Đáng nói hơn, khi một số tờ báo đăng bài cảnh báo về hoạt động đa cấp của Công ty Thái Tuấn thì bất ngờ xuất hiện “thông báo toàn quốc” được cho do ông Vũ Đức Tĩnh ký, trong đó có nội dung kêu gọi 150.000 nhân viên truy tìm phóng viên, thậm chí còn doạ giết.
Trong công văn có lời lẽ đe doạ truy sát giám đốc và cán bộ nhân viên VTV9 mới đây được cho của Công ty Smartland, Công ty Thái Tuấn cũng được nhắc đến là 1 trong 3 doanh nghiệp xuất hiện trong phóng sự của VTV9 phát vào trưa 12/8/2018.
Theo tìm hiểu của PV, ông Vũ Đức Tĩnh hiện là người đại diện pháp luật của Công ty cổ phần đầu tư xây dựng và phát triển dự án BĐS Smartland, trụ sở tại số 11 Nguyễn Bính, khu phố Nam Thiên 2, phường Tân Phong, quận 7, TP.HCM.
Công ty cổ phần đầu tư xây dựng và phát triển dự án BĐS Smartland được thành lập vào ngày 22/1/2018, mã số thuế là 0314850833 do Chi cục thuế TP HCM quản lý. Ngành nghề kinh doanh chính của doanh nghiệp này là kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê…
Bat ngo ly lich
Chưa rõ tầm cỡ của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Dự án Bất động sản Smartland ra sao, tuy nhiên vụ lùm xùm này đã khiến một công ty BĐS không liên quan khác, có tên Công ty TNHH BĐS Smartland phải đăng công văn khẳng định doanh nghiệp của mình hoàn toàn không liên quan đến Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Dự án Bất động sản Smartland, vì lo sợ khách hàng hiểu lầm.

Đọc nhiều nhất

Tin mới