Bé gái Ấn Độ 8 tháng tuổi nguy kịch vì bị anh họ cưỡng hiếp

Một bé gái 8 tháng tuổi tại Netaji Subhash Place, thủ đô New Delhi, Ấn Độ đã bị chính người anh họ của mình cưỡng hiếp.

Nam thanh niên 28 tuổi thừa nhận đã cưỡng hiếp cô bé khi trong người đã có hơi men, BBC đưa tin.
Vụ việc xảy ra vào ngày 28/1. Sau khi đi làm về, mẹ của bé gái phát hiện trên quần áo của con mình có dính máu. Chị lập tức báo với chồng và đưa con vào bệnh viện. Tại đây, các bác sĩ xác nhận, bé gái đã bị tấn công tình dục.
Biểu tình phản đối nạn hiếp dâm tại Ấn Độ. (Ảnh: Hindustan Times)
Biểu tình phản đối nạn hiếp dâm tại Ấn Độ. (Ảnh: Hindustan Times) 
PTI dẫn nguồn tin cảnh sát cho biết "yêu râu xanh" sống cùng nhà với gia đình nạn nhân. Cha mẹ bé gái thường xuyên gửi con nhờ chị gái trông giúp mỗi khi đi làm. Ngày 28/1, con trai của chị gái, một kẻ không có công ăn việc làm ổn định, ở nhà. Hắn ta đã đưa bé gái lên tầng thượng rồi giở trò đồi bại.
Ngày 29/1, Chủ tịch Ủy ban vì phụ nữ Delhi, bà Swati Maliwal đã tới bệnh viện Kalawati Sawan thăm cô bé và miêu tả các vết thương mà đứa trẻ phải chịu đựng rất "khủng khiếp".
Trên Twitter, bà Maliwal cho biết bé gái đã rơi vào tình trạng nguy kịch và phải trải qua một ca phẫu thuật kéo dài tới 3 tiếng.
"Hôm nay làm sao Delhi có thể ngủ được khi một bé gái 8 tháng tuổi bị cưỡng hiếp một cách tàn bạo ngay giữa thủ đô? Lẽ nào chúng ta trở nên quá vô cảm hoặc chúng ta đơn giản chấp nhận điều này như số phận của mình?" bà Maliwal bức xúc viết.
Bà cũng đăng một bản kiến nghị gửi cho Thủ tướng Narendra Modi, yêu cầu ông cần đưa ra những luật lệ cứng rắn hơn và tăng cường nhiều cảnh sát hơn để bảo vệ những bé gái tại Ấn Độ.
Kiểm soát bạo lực tình dục đã gia tăng tại quốc gia đông dân thứ hai thế giới này kể từ vụ hiếp dâm tập thể vào năm 2012, dẫn tới cái chết của một nữ sinh 23 tuổi trên xe buýt ở thủ đô Delhi. Vụ việc chấn động này đã dẫn tới làn sóng biểu tình kéo dài nhiều ngày và buộc chính phủ đưa ra các quy định chống cưỡng bức hà khắc hơn, bao gồm cả án tử hình.
Tuy nhiên, các vụ tấn công tình dục nhằm vào phụ nữ và trẻ em vẫn tiếp diễn trên khắp cả nước.

Kinh ngạc tuyết phủ trắng sa mạc ở Trung Đông

(Kiến Thức) - Trận bão tuyết hiếm thấy đã khiến sa mạc ở Ả-rập Xê-út bị bao phủ bởi một màu trắng xóa. Ngoài ra, nhiều quốc gia khác ở khu vực Trung Đông cũng đang trải qua mùa đông lạnh khắc nghiệt với hiện tượng tuyết rơi dày.

Theo Mirror, trận bão tuyết hiếm thấy đã phủ một màu trắng xóa lên nhiều khu vực của Ả-rập Xê-út, quốc gia nổi tiếng có thời tiết khô nóng. (Nguồn ảnh: Mirror)
 Theo Mirror, trận bão tuyết hiếm thấy đã phủ một màu trắng xóa lên nhiều khu vực của Ả-rập Xê-út, quốc gia nổi tiếng có thời tiết khô nóng. (Nguồn ảnh: Mirror)

Vùng Tabuk phía tây bắc Ả-rập Xê-út là một trong những khu vực tuyết phủ nhiều khi nhiệt độ liên tục giảm xuống.
 Vùng Tabuk phía tây bắc Ả-rập Xê-út là một trong những khu vực tuyết phủ nhiều khi nhiệt độ liên tục giảm xuống.

Hàng trăm người đã đổ xô lên núi để chứng kiến cảnh tượng tuyết rơi hiếm thấy này.
 Hàng trăm người đã đổ xô lên núi để chứng kiến cảnh tượng tuyết rơi hiếm thấy này.

Một vài người đốt lửa sưởi ấm trên nền tuyết trắng.
 Một vài người đốt lửa sưởi ấm trên nền tuyết trắng.

Trận bão tuyết cũng càn quét qua nhiều khu vực khác ở Trung Đông. Người dân ở Lebanon, Syria và Iran đang chứng kiến cảnh tượng tuyết rơi dày.
 Trận bão tuyết cũng càn quét qua nhiều khu vực khác ở Trung Đông. Người dân ở Lebanon, Syria và Iran đang chứng kiến cảnh tượng tuyết rơi dày.

Khu trại tị nạn gần làng Burayqah, Syria, được bao phủ một màu trắng xóa.
 Khu trại tị nạn gần làng Burayqah, Syria, được bao phủ một màu trắng xóa.

Tại một số khu vực ở Iran, tuyết rơi dày tới hơn một mét.
 Tại một số khu vực ở Iran, tuyết rơi dày tới hơn một mét.

Đây được xem là hiện tượng thời tiết bất thường ở Trung Đông.
 Đây được xem là hiện tượng thời tiết bất thường ở Trung Đông.

Bức ảnh được đăng tải trên tài khoản Twitter với chú thích mùa đông ở Tabuk.
 Bức ảnh được đăng tải trên tài khoản Twitter với chú thích mùa đông ở Tabuk.

Người tị nạn Syria đi dưới trời mưa tuyết trong một khu trại.
 Người tị nạn Syria đi dưới trời mưa tuyết trong một khu trại.

Tuyết rơi dày ở thủ đô Tehran của Iran khiến giao thông gặp khó khăn.
 Tuyết rơi dày ở thủ đô Tehran của Iran khiến giao thông gặp khó khăn.

Nhiều người dân địa phương thích thú chơi trượt tuyết trên sườn núi.
 Nhiều người dân địa phương thích thú chơi trượt tuyết trên sườn núi.

Tuyết phủ trắng trên lưng những chú lạc đà.
 Tuyết phủ trắng trên lưng những chú lạc đà.

Tuyết bao phủ một khu vực rộng lớn ở Dahr al-Baidar, phía đông thủ đô Beirut, Lebanon.
Tuyết bao phủ một khu vực rộng lớn ở Dahr al-Baidar, phía đông thủ đô Beirut, Lebanon. 

Một em nhỏ Syria co ro trong thời tiết giá lạnh vào mùa đông tại khu trại tị nạn tạm bợ gần Burayqah.
Một em nhỏ Syria co ro trong thời tiết giá lạnh vào mùa đông tại khu trại tị nạn tạm bợ gần Burayqah. 

Các con đường ở thủ đô Iran bị tuyết bao phủ.
 Các con đường ở thủ đô Iran bị tuyết bao phủ.

Nhói lòng cảnh kiếm ăn trong bãi rác ở Yemen

(Kiến Thức) - Bãi rác ở thành phố cảng Hudaida hiện là nguồn thức ăn của gia đình Ruzaiq và hàng trăm người tị nạn Yemen khác. Liên Hợp Quốc ước tính, cuộc nội chiến tại Yemen những năm qua đã khiến hàng triệu người dân nước này đối mặt với nạn đói. 

Theo Al Jazeera, gia đình Ruzaiq gồm 18 người đã dựng lán trại tạm bợ gần một bãi rác ở thành phố Hudaida hiện do phiến quân Houthi kiểm soát ở Yemen. (Nguồn ảnh: Al Jazeera)
 Theo Al Jazeera, gia đình Ruzaiq gồm 18 người đã dựng lán trại tạm bợ gần một bãi rác ở thành phố Hudaida hiện do phiến quân Houthi kiểm soát ở Yemen. (Nguồn ảnh: Al Jazeera)

Bãi rác này là nguồn thức ăn của cả gia đình Ruzaiq và hàng trăm người tị nạn Yemen khác. "Chúng cháu tìm đồ ăn và thức uống thừa bị vứt bỏ trong bãi rác đó", Ayoub Mohammed Ruzaiq, 11 tuổi, chia sẻ.
 Bãi rác này là nguồn thức ăn của cả gia đình Ruzaiq và hàng trăm người tị nạn Yemen khác. "Chúng cháu tìm đồ ăn và thức uống thừa bị vứt bỏ trong bãi rác đó", Ayoub Mohammed Ruzaiq, 11 tuổi, chia sẻ.

Bé Ayoub cầm những quả ớt xanh tìm được trong bãi rác và bỏ vào túi.
 Bé Ayoub cầm những quả ớt xanh tìm được trong bãi rác và bỏ vào túi.

Nguồn thực phẩm của gia đình Ruzaiq vừa thu lượm được trong bãi rác ở thành phố Hudaida.
 Nguồn thực phẩm của gia đình Ruzaiq vừa thu lượm được trong bãi rác ở thành phố Hudaida.

Gia đình Ruzaiq ăn sáng bên ngoài lán trại tạm bợ của họ gần bãi rác ở Hudaida.
 Gia đình Ruzaiq ăn sáng bên ngoài lán trại tạm bợ của họ gần bãi rác ở Hudaida.

Ông Mohammed Ruzaiq, 67 tuổi, cho biết người dân Yemen không đòi hỏi sự cứu trợ từ bên ngoài mà chỉ mong muốn chiến tranh sẽ kết thúc. Ảnh: Bé Ayoub đang cầu nguyện bên ngoài túp lều tạm bợ của gia đình.
 Ông Mohammed Ruzaiq, 67 tuổi, cho biết người dân Yemen không đòi hỏi sự cứu trợ từ bên ngoài mà chỉ mong muốn chiến tranh sẽ kết thúc. Ảnh: Bé Ayoub đang cầu nguyện bên ngoài túp lều tạm bợ của gia đình.

Một bé gái nằm ngủ trong lán trại của gia đình cạnh bãi rác ở Hudaida hồi đầu tháng 1/2017.
 Một bé gái nằm ngủ trong lán trại của gia đình cạnh bãi rác ở Hudaida hồi đầu tháng 1/2017.

Liên Hợp Quốc ước tính, cuộc nội chiến tại Yemen những năm qua đã khiến hơn 10 nghìn người thiệt mạng và hàng triệu người đối mặt với nạn đói.
 Liên Hợp Quốc ước tính, cuộc nội chiến tại Yemen những năm qua đã khiến hơn 10 nghìn người thiệt mạng và hàng triệu người đối mặt với nạn đói.
Mời độc giả xem thêm video: Di dân bị bán như nô lệ ở Libya (Nguồn: CNN)

Bi kịch của cô dâu bị cưỡng hiếp trong đêm tân hôn

Một cô dâu 18 tuổi đã bị một kẻ thầm thương trộm nhớ gần nhà cưỡng hiếp ngay trong đêm tân hôn.

Sự việc xảy ra tại làng Chhkues, tỉnh Prey Veng, phía nam Campuchia, Daily Mail đưa tin.

Đọc nhiều nhất

Tin mới